Chiêm ngưỡng phát minh táo bạo thách thức cả sức mạnh của mặt trời

    NPQM,  

    Không phải quân đội hay các nhà khoa học, chàng trai trẻ dưới đây thật sự đã tạo ra một vũ khí với sức mạnh hủy diệt vô cùng kinh ngạc.

    Đồ bỏ đi của người này lại có thể là kho báu đối với người khác. Trường hợp mà chúng tôi đang nói tới đây chính là một khẩu bazooka laser.

    Tận dụng từ những thành phần phế thải và linh kiện điện tử chỉ đáng… tống vào bãi rác, YouTuber styropyro đã thiết kế thành công một khẩu bazooka có khả năng phóng ra laser với ánh sáng có công suất lên đến 200 watt.

    Giới hạn tiêu chuẩn thông thường của FDA là 0,005 watt - mức vô hại đối với thị lực của con người. Kể cả tăng lên mức độ cho phép cao nhất, “con quái vật” này vẫn cho ra chỉ số khủng khiếp gấp đến 400 lần hơn giới hạn nguy hiểm nhất được đặt ra. Hơn nữa, chủ nhân của nó còn đưa ra lời cảnh báo rằng một tia sáng chiếu trực diện cũng có cường độ gấp 33 triệu lần so với ánh sáng mặt trời.

    “Xem ra tôi vừa hoàn thành xong một trong số những thiết bị có vẻ được coi là vô cùng nguy hiểm,” trích lời styropyro trong một video gần đây của anh trên YouTube.

    Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cho phép sử dụng công nghệ sản sinh ra tia sáng có công suất 0,5 watt, phục vụ mục đích nghiên cứu và y tế. Dù khuyến cáo từ giới khoa học vẫn coi đó là đủ an toàn, nhưng nếu chỉ nhìn vào một chấm sáng trên tường với cường độ tưởng chừng như là nhỏ đó thôi cũng đủ làm tổn thương mắt của bạn.

    "33 triệu lần ánh sáng mặt trời"...

    Vậy khẩu bazooka laser này được tạo ra như thế nào?

    styropyro đã dày công thu thập lại những mảnh máy móc bỏ đi và linh kiện đã hỏng một phần trên eBay, sau đó tìm cách lắp ráp chúng lại để tạo ra sản phẩm cuối cùng như trên.

    Vỏ bọc của khẩu súng được mài giũa và cắt gọn với cưa kim loại.


    Anh sử dụng một thiết bị chiếu sáng kỹ thuật số làm "nòng cốt" cho nguồn năng lượng của khẩu súng - cũng được kiếm từ eBay về.

    Các cạnh lưỡi dao được tận dụng để tập trung các tia laser riêng lẻ lại thành một đường đồng nhất.


    Một thấu kính chính làm nhiệm vụ hội tụ luồng sáng cho mục đích khuếch đại năng lượng phát ra.

    Và tất nhiên, công tắc an toàn là không thể thiếu được ngay cả trên một thiết bị chiếu sáng thông thường chứ chưa nói đến khẩu súng nguy hiểm này. Trông bộ phận đó không khác gì một cần gạt chìa ra, có chức năng đóng/mở mạch.


    "Hãy coi chừng, nó thực sự không phải một món đồ chơi đâu. Nguy hiểm lắm đấy," styropyro cảnh báo.

    "Tôi cũng đã phải phòng ngừa mọi trường hợp xấu nhất, nên một cặp kính chuyên dụng không bao giờ là thừa. Cảm giác như thể đang nắm trong tay quyền năng của các siêu anh hùng vậy."

    Để thử nghiệm tính năng của khẩu bazooka, anh chọn mục tiêu "xấu số" đầu tiên là một case máy tính. Thật kinh ngạc, nó bốc khói ngay lập tức khi tia sáng chạm vào bề mặt.


    Màn trình diễn tiếp theo được dành cho... thuốc súng. Tất nhiên là chỉ một số lượng rất nhỏ thôi, nhưng cũng gây nên vài vụ nổ bất ngờ.


    Và cuối cùng, phần hạ màn được khép lại như không khí của lễ hội với tiếng nổ liên tục của chùm bóng bay bị tia sáng chiếu vào.

    Tham khảo: dailymail.co.uk

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ