Con robot công nghiệp này là một họa sĩ khá ấn tượng, có điều bạn phải đồng ý làm "cọ vẽ" cho nó

    Ryankog,  

    Liệu điều này có đánh dấu việc robot đang dần “sử dụng” con người không? Có lẽ không đâu. Chỉ là giải trí thôi.

    Có thể nói ngành công nghiệp robot đang có những bước tiến rất lớn, chúng ta đã có các robot cực kỳ thông minh đến mức mà có người còn phải lo sợ một ngày nào đó mình sẽ mất việc vì chúng. Nhưng cũng có thể chúng ta sẽ cùng hợp tác làm việc với robot trong tương lai thì sao? Như người họa sĩ này chẳng hạn.

    Khi nói đến robot vẽ tranh, chúng ta thường nghĩ đến việc robot thông minh được lập trình để cẩn thận tạo ra các tác phẩm, nhưng có bao giờ bạn nghĩ là sẽ có người đồng ý biến mình thành công cụ để robot sử dụng chưa?

    Dragan Ilic, một họa sĩ người Serbian đã tự biến mình thành “cọ vẽ” để con robot công nghiệp sử dụng và vẽ nguệch ngoạc. Được biết, đây là một phần trong dự án DI-2K4 của người họa sĩ này.

    Ilic sẽ đeo một bộ khung lên người, cầm theo hộp cọ vẽ, và sau đó để con robot mà trước đây từng phục vụ trong nhà máy công nghiệp nhất bổng mình lên rồi đưa anh đi khắp khung tranh theo lộ trình đã được lập trình trước. Tuy đúng là robot công nghiệp không thông minh như các robot chuyên phục vụ nghệ thuật, nhưng chắc chắn rằng nhìn nó phối hợp với Dragan Ilic để vẽ tranh thì thú vị hơn là nhìn một robot bình thường vẽ nhiều.

    Robot "cầm người" để vẽ tranh

    Liệu điều này có đánh dấu việc robot đang dần “sử dụng” con người không? Có lẽ không đâu. Chỉ là giải trí thôi.

    Tham khảo: gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ