Cùng chiến hữu “ăn cả Hà Nội” dưới ống kính Galaxy A8

    A.D,  

    Lân la khắp các quán xá, ghi lại những khoảnh khắc “ngon mắt” không ngờ dưới ống kính camera Galaxy A8 cùng cạ cứng ngày đông Hà Nội.

    Thời tiết lành lạnh thế này, chẳng có gì thú hơn là được vi vu những con phố Hà Nội, ghé vào quán xá và “ăn cả thế giới” với đám bạn thân. Từ những món ăn đường phố như cháo sườn, bánh tráng cho tới bánh ngọt và đồ Âu, mọi thứ đều xuất hiện một cách sang chảnh, ngon mắt nhất dưới góc nhìn của Galaxy A8.

    Cùng chiến hữu “ăn cả Hà Nội” dưới ống kính Galaxy A8 - Ảnh 1.

    Những món ăn ngon giờ không còn chỉ được cảm nhận bằng vị giác. Tính thẩm mỹ đang ngày càng trở nên quan trọng trong thời đại này, khi mà chúng ta đều có xu hướng “check-in muôn nơi” nhờ camera trên smartphone và những nền tảng mạng xã hội phổ biến.

    Dường như quy luật bất thành văn của giới trẻ hiện nay là “món ăn chỉ ngon khi ảnh chụp nó thật đẹp”. Với sự phát triển của điện thoại di động hiện nay thì không khó để có được những pô ảnh tuyệt đẹp, đặc biệt là nếu máy lại có sẵn những tính năng “chuyên trị” ảnh chụp đồ ăn như Galaxy A8.

    Cùng chiến hữu “ăn cả Hà Nội” dưới ống kính Galaxy A8 - Ảnh 2.

    Điểm dừng chân đầu tiên là một quán cafe trên đường Điện Biên Phủ. Gọi là quán cafe nhưng đây lại là nơi dừng chân cho những ai muốn thưởng thức các loại bánh hấp dẫn từ vẻ ngoài cho tới hương vị. Chiếc bánh nào trông cũng hấp dẫn và hoàn hảo để nhâm nhi bên tách trà hay cốc latte buổi sáng.

    Những tín đồ sống ảo sẽ thấy nơi đây giống như một “thiên đường” vì từ đồ ăn, đồ uống cho tới bàn ghế đều được đầu tư kĩ lưỡng về mặt thẩm mỹ. Bất cứ góc cạnh nào tại đây cũng đều lung linh lấp lánh hết cỡ khi lên hình.

    Cùng chiến hữu “ăn cả Hà Nội” dưới ống kính Galaxy A8 - Ảnh 3.

    Cùng chiến hữu “ăn cả Hà Nội” dưới ống kính Galaxy A8 - Ảnh 4.

    Mải buôn chuyên với đám bạn nên mãi đến 12 giờ chúng tôi mới nhớ ra phải kiếm ngay một địa điểm ăn trưa thật ngon. May mắn là ngay gần đó lại là một quán khá quen thuộc, chỉ cách vài bước chân phía bên kia đường. Những món ăn tại đây được biết tới với phong cách phương Tây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên cùng với menu phong phú, có cả lựa chọn cho người ăn chay.

    Cùng chiến hữu “ăn cả Hà Nội” dưới ống kính Galaxy A8 - Ảnh 5.

     

    Đĩa mỳ Ý sốt bò, ăn kèm một lát bánh mì nướng bơ tỏi được chăm chút một cách tỉ mỉ, hấp dẫn từ màu sắc cho tới hương vị. Mọi nguyên liệu tại đây đều được làm và nấu tại chỗ, trong khi gia vị và các loại rau thơm thì đều tươi mới. Chỉ cần nhìn thôi là bạn đã có thể thấy nó thực sự rất ngon rồi.

    Cùng chiến hữu “ăn cả Hà Nội” dưới ống kính Galaxy A8 - Ảnh 6.

    Là một tín đồ của các món bánh tráng mà lại mới được giới thiệu cho một quán trên phố Nguyễn Siêu nên tôi không thể không tới thử. Quán này thì không được “sang” cho lắm, chỗ ngồi chỉ là vài chiếc ghế nhựa trên vỉa hè nhưng chất lượng đồ ăn và đồ uống thì tuyệt vời.

    Cùng chiến hữu “ăn cả Hà Nội” dưới ống kính Galaxy A8 - Ảnh 7.

    Những miếng bánh tráng mềm dai kết hợp với hành, tép khô giòn thơm và vị cay dịu sẽ làm những tín đồ ăn vặt “mủn lòng”, ăn hết một suất mà lại muốn gọi thêm suất thứ hai để nhai mãi không ngừng thôi.

    Cùng chiến hữu “ăn cả Hà Nội” dưới ống kính Galaxy A8 - Ảnh 8.

    Tiếp tục dạo qua những con phố cổ Hà Nội và điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi là quán cháo sườn ngõ Huyện. Quán này cũng chỉ có những chiếc ghế nhựa xếp hàng hai bên đường nhưng đã một thời gây sốt với giới trẻ Hà Nội.

    Cùng chiến hữu “ăn cả Hà Nội” dưới ống kính Galaxy A8 - Ảnh 9.

    Chỉ là bát cháo sườn đơn giản với chút quẩy và ruốc thịt bên trên nhưng nó lại mang tới cảm giác “ấm lòng” khó tả trong những ngày đông lạnh buốt. Rắc thêm chút tiêu, chút muối rồi suýt xoa hà hít cạnh những chiến hữu, thế là quá đủ cho ngày nghỉ cuối năm rồi.

    Bạn thấy đấy, món ăn ngon đến mấy cũng sẽ bớt ngon hơn nếu không có bạn bè để sẻ chia đúng không? Với camera của Galaxy A8, chúng còn được lưu lại một cách bắt mắt nhất, để rồi mỗi lần nhìn lại là bạn sẽ phải cố mà “xách mông” lên đi ăn tiếp thôi.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày