Cùng xem robot "đầu bếp" khổng lồ băm nhỏ chiếc đàn piano

    Tuấn Hưng,  

    Đội ngũ thực hiện MegaBots cho biết họ lấy nguồn cảm hứng để chế tạo ra chiếc robot này từ cô gái "tài năng" Simone Giertz - người thường xuyên làm ra những người máy vô dụng.

    Khi bạn kết hợp kỹ năng xây dựng những con robot chiến đấu khổng lồ của MegaBots với một ngôi sao của YouTube luôn tự hào về khả năng tạo ra những con robot vô dụng, thì kết quả mà ta nhận được là một người máy vừa đáng sợ, nhưng cũng vừa buồn cười.

    Sau khi hoàn thành xong con robot đấm bốc nặng 6 tấn, cao 5 mét của mình để sẵn sàng cho cuộc tranh tài trong chương trình Giant Robot Duel với công ty Suidobashi Heavy Industry của Nhật Bản, MegaBots đã “tân trang” lại người máy chiến đấu MKIII thành một “đầu bếp” có thể chặt bất cứ thứ gì bằng cách trang bị cho nó 2 lưỡi dao khổng lồ ở phía trước.

    Lấy cảm hứng bởi YouTuber Simone Giertz, người thường xuyên lắp ráp robot làm việc nhà một cách vụng về, trong đó có cả việc cắt gọt hoa quả, đội ngũ của MegaBots đã quyết định làm một phiên bản khổng lồ của nó có khả năng “chặt chém” mọi thứ trước mắt – từ hoa quả cho tới một cái lò nước.

    Robot này cao 2,4 mét và nặng 227 kilogram với cánh tay bằng dao sắc nhọn. Nó thậm chí còn được đội một chiếc mũ đầu bếp cũng to không kém gì mình.

    Trong đoạn video được MegaBots đăng tải lên YouTube, Giertz chính là người điều khiển robot khổng lồ này từ xa. Cô bắt đầu việc “nấu ăn” của mình bằng cách cắt hoa quả, trái cây và sau đó chuyển sang việc “chế biến” những vật dụng ấn tượng hơn nhiều như cái lò nướng và thậm chí là một cái bàn gỗ. Và để kết thúc công việc “chặt chém” của mình, MegaBots đã chuẩn bị cho cô một chiếc đàn piano để “băm nhỏ” nó ra.

    Robot "đầu bếp" chặt chém mọi thứ

    Theo CNET

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ