Cuối cùng, tia chớp đen Usain Bolt đã không còn là người đàn ông nhanh nhất thế giới

    Hieu.D,  

    Ông vua điền kinh Usain Bolt đã phải chịu xếp vị trí thứ 3 trong giải chạy 100 mét World Track and Field Championships được tổ chức tại London vừa qua.

    Kể từ khi trở thành nhà vô địch và được trao cho danh hiệu người đàn ông nhanh nhất hành tinh tại thế vận hội Olympics 2008, Bolt đã trở thành ông vua của đường chạy 100 mét và 200 mét trong gần một thập kỷ.

    Với tiềm năng thể lực mạnh mẽ cùng khả năng vượt trội, tinh thần tập luyện không ngừng nghỉ, Bolt đã là niềm tự hào cũng như biểu tượng của người Jamaica suốt bấy lâu nay.

     Usain Bolt thua vị trí thứ 2 đúng một phần trăm giây

    Usain Bolt thua vị trí thứ 2 đúng một phần trăm giây

    Tuy nhiên, ông vua nào rồi cũng phải đến lúc nhường ngôi. Trong giải đua World Track and Field Championships tại London, với đường chạy 100 mét, Usain Bolt đã cán đích với 9,95 giây, chỉ chậm hơn vị trí thứ 2 Christian Coleman và vị trí thứ nhất Justin Gatlin vài phần trăm giây.

    Usain Bolt thua trong đường chạy 100m

    Sau khi cuộc đua kết thúc, thậm chí nhà vô địch Gatlin đã… quỳ xuống để tỏ lòng cảm kích với vị vua bại trận Usain Bolt.

     Hình ảnh nhà vô địch mới Justin Gatlin bày tỏ sự kính trọng với Usain Bolt

    Hình ảnh nhà vô địch mới Justin Gatlin bày tỏ sự kính trọng với Usain Bolt

    Theo Business Insider UK

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ