Đắng lòng thanh niên lừa đảo gọi điện thoại giả vờ nhờ sửa máy tính, không ngờ gọi trúng số cảnh sát

    Dink,  

    Đụng đúng phải tổ kiến lửa.

    Có cung ắt sẽ có cầu, cũng như còn người nhẹ dạ cả tin thì ắt sẽ có những kẻ lừa đảo. Vì thế, không ngạc nhiên lắm khi ta biết rằng vấn nạn lừa đảo qua điện thoại vẫn còn tồn tại.

    Nhưng không phải trong trường hợp dưới đây, khi mà kẻ lừa đảo kia gọi thẳng đến sở cảnh sát New Zealand. Cuộc gọi ngắn này đã được ghi âm lại và đăng tải trên Facebook chính thức của họ.

    Chết cười với cuộc gọi nhầm của tên lừa đảo tới thẳng sở cảnh sát.

    Anh chàng kia đã có ý định lừa người ta cài đặt phần mềm TeamViewer, một ứng dụng cho phép người ngoài có thể điều khiển được máy tính của người khác. Hãy cứ tưởng tượng A và B đều có TeamViewer, A sẽ có thể làm được mọi việc trên máy tính của B thông qua phần mềm ấy, mọi thứ trên màn hình của B sẽ hiện hoàn toàn lên màn hình của A.

    Phần bình luận bên dưới quả thật cũng là một mỏ vàng nữa, khi cư dân mạng thi nhau kể lại trải nghiệm mà họ có được khi “hân hạnh” gặp được những kẻ lừa đảo qua điện thoại ấy. Dưới đây là một số ví dụ:

     Năm ngoái tôi cũng dính một vụ. Tôi nói với kẻ lừa đảo rằng công ty tôi bảo là Microsoft chẳng bao giờ gọi điện cho khách hàng cả. Hắn hỏi rằng tôi làm việc ở đâu, tôi hô lớn Microsoft!. Tôi chưa bao giờ thấy người ta dập máy nhanh như thế bao giờ.

    Năm ngoái tôi cũng dính một vụ. Tôi nói với kẻ lừa đảo rằng công ty tôi bảo là Microsoft chẳng bao giờ gọi điện cho khách hàng cả. Hắn hỏi rằng tôi làm việc ở đâu, tôi hô lớn "Microsoft!". Tôi chưa bao giờ thấy người ta dập máy nhanh như thế bao giờ.

     Người ta gọi cho mẹ tôi hỏi xem mẹ tôi có dùng windows không, mẹ tôi bảo là mẹ có dùng windows trong nhà (mẹ tưởng windows là cửa sổ chứ không phải là hệ điều hành máy tính). Khi họ hỏi là có bao nhiêu windows và họ hoàn toàn không hài lòng chút nào với câu trả lời của mẹ, là 4 cửa sổ trong phòng khách, vài cái trong bếp và vài cái nữa quanh nhà. Lũ lừa đảo kia chửi thề và dập máy.

    Người ta gọi cho mẹ tôi hỏi xem mẹ tôi có dùng windows không, mẹ tôi bảo là mẹ có dùng windows trong nhà (mẹ tưởng "windows" là cửa sổ chứ không phải là hệ điều hành máy tính). Khi họ hỏi là có bao nhiêu windows và họ hoàn toàn không hài lòng chút nào với câu trả lời của mẹ, là 4 cửa sổ trong phòng khách, vài cái trong bếp và vài cái nữa quanh nhà. Lũ lừa đảo kia chửi thề và dập máy.

     Tôi đã gặp rất nhiều vụ thế này rồi, con trai tôi toàn cố câu giờ theo kiểu ôi điện thoại hỏng ... ôi nhà tôi có khách - ôi mạng nhà tôi chậm quá - anh nói lại lần nữa được không? Tôi không hiểu ... Sau khoảng 10 phút thì thằng nhóc nhà tôi ồ lên và nói rằng đây đúng là một vụ lừa đảo. Có lần có một người phụ nữ đã chửi thề rồi dập máy!!

    Tôi đã gặp rất nhiều vụ thế này rồi, con trai tôi toàn cố câu giờ theo kiểu ôi điện thoại hỏng ... ôi nhà tôi có khách - ôi mạng nhà tôi chậm quá - anh nói lại lần nữa được không? Tôi không hiểu ... Sau khoảng 10 phút thì thằng nhóc nhà tôi ồ lên và nói rằng đây đúng là một vụ lừa đảo. Có lần có một người phụ nữ đã chửi thề rồi dập máy!!

    Chúc những kẻ lừa đảo kia không bao giờ may mắn được với ai. Và bạn cũng nên cảnh giác nhé.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ