Đây chính là 2 gương mặt đại diện cho đại chiến robot khổng lồ sắp diễn ra

    Nguyễn Hải,  

    Với những người thường mơ về việc được ngồi trong một robot chiến đấu khổng lồ khi còn bé, đây đúng là trận đấu trong mơ của họ.

    Nếu bạn không biết thì thế giới sắp được chứng kiến một cuộc đọ sức đầu tiên giữa hai robot. Để có thể dự đoán mức độ kinh thiên động địa của trận thư hùng sắp tới, hãy cùng xem thông số 3 vòng của hai đấu sĩ dưới đây: MegaBots Mark II và Kurata.

    Kẻkhiêu chiến

    Đầu tiên, kẻ thách đấu đến từ nước Mỹ, robot MegaBots Mark II, sản phẩm của startup MegaBots tại Las Vegas. Công ty hy vọng mình sẽ tạo ra các bộ đồ robot khổng lồ để mọi người ngồi lái bên trong cũng như chiến đấu với nhau như một loại hình thể thao mới – Robot Wars.

    Năm 2014, kế hoạch huy động 1,8 triệu USD trên Kickstarter của họ thất bại, nhưng may mắn lại mỉm cười với họ khi hãng Autodesk phát hiện ra họ. Quá ấn tượng về việc robot này được thiết kế trên phần mềm của mình, hãng đã tài trợ toàn bộ số tiền để tạo ra một phiên bản đầy đủ của robot này. Và đến đầu năm nay, khi họ cần thêm 500.000 USD để nâng cấp trang bị cho nó trước cuộc thách đấu sắp tới, chiến dịch trên Kickstarter của họ đã thành công.

    Nếu gọi đây là một bộ đồ, thì MegaBots Mark II sẽ là bộ đồ nặng nhất thế giới. Nặng đến 6 tấn, cao 4,5 mét, võ sĩ này mang những điển hình của phong cách Mỹ. Cao to lực lưỡng, và một đống súng ống trên hai cánh tay. 20 khẩu súng hơi cực nhanh bên tay trái, 1 khẩu “pháo sơn" cỡ bự bên tay phải, MegaBots Mark II là một đấu sĩ tay to đích thực.

     Matt Oehrlein, đứng thứ ba từ bên trái sang, người sáng lập MegaBots.

    Matt Oehrlein, đứng thứ ba từ bên trái sang, người sáng lập MegaBots.

    Tuy nhiên, người sáng lập MegaBots, Matt Oherlein thừa nhận, điểm yếu "chết máy” của Mar II là nó không có vũ khí để cận chiến và giáp che chắn cho người lái tương đối yếu. Do vậy, số tiền vừa huy động được từ Kickstarter sẽ được nhóm dùng để trang bị thêm vũ khí và các nâng cấp mới.

    Người nhận lời

    Và người nhận lời thách đấu, đại diện đến từ Nhật Bản, robot Kurata. Được phát triển bởi nghệ sĩ, nhà thiết kế, Kugoto Kurata, đồng thời là CEO của công ty công nghiệp Suidobashi Heavy Industry, và kỹ sư robot, Wataru Yoshizaki. Có thể nói Kurata chính là sự kết hợp giữa hai đăc trưng nổi bật của xứ Mặt Trời mọc, đó là hoạt hình và robot.

     Robot Kurata và Kugoto Kurata, người đồng phát triển robot này.

    Robot Kurata và Kugoto Kurata, người đồng phát triển robot này.

    Anh Kurata cho biết, cảm hứng của anh đến từ những người máy khổng lồ trong hoạt hình, đặc biệt trong series Armored Trooper Votoms, anh xem khi còn bé. “Khi tôi còn bé, tôi nghĩ sẽ có những con robot khổng lồ trong tương lai. Nhưng cho dù tôi chờ bao nhiêu đi nữa, mọi người vẫn chỉ có thể làm ra những robot nhỏ, như Asimo. Cuối cùng, tôi nghĩ tôi không thể đợi thêm được nữa.”

    Nếu so sánh về kích thước, Kurata thấp bé, nhẹ cân hơn hẳn so với đối thủ người Mỹ. Chỉ nặng xấp xỉ 4,5 tấn so với hơn 6 tấn của đối thủ, cao khoảng 4 mét, thấp hơn một chút so với Mark II. Ngoài ra, dù có vẻ ngoài trông lịch sự hơn so với đối thủ xù xì của mình, Kurata cũng không kém cạnh về vũ khí được trang bị.

     Các trang bị cho Kurata.

    Các trang bị cho Kurata.

    Một bàn tay giống người ở bên phải, được gọi là “Kìm sắt” có thể cầm nắm và nâng vật lên. Một súng phóng tên lửa LOHAS bắn ra các chai nước hoặc pháo hoa, gắn trên lưng. Hai khẩu pháo nòng xoay bắn đạn BB với tốc độ 6.000 vòng mỗi phút gắn trên tay trái, đi kèm tính năng “The Smile Shot” nhả đạn khi người lái mỉm cười.

    Dù không thể bước đi như người, nhưng với bốn bánh xe và một động cơ dầu, nó có thể chạy trên phố như một chiếc ô tô, dù tốc độ khá chậm, tối đa chỉ là 10 km/h. Nếu MegaBots Mark II bắt buộc phải có người lái bên trong, thì Kurata có thể điều khiển các cánh tay và thân mình bằng bảng điều khiển trong robot cũng như điều khiển từ xa thông qua 3G trên smartphone.

    Trong khi MegaBots Mark II vẫn là một sản phẩm của startup với vẻ ngoài xù xì thô ráp, thì Kurata với vẻ ngoài trau chuốt, tinh tế hơn, đã được thương mại hóa từ năm 2013. Từ đầu năm 2015, thậm chí nó đã được rao bán trên Amazon Nhật Bản với giá 1 triệu USD cho các trang bị cơ bản.

    Nếu không có gì thay đổi, trận đấu trong mơ của những người hâm mộ các trận chiến robot trên phim ảnh sẽ diễn ra vào tháng Sáu tới đây. Tuy nhiên, thời gian cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

    Tổng hợp Wikipedia, engadget, IBT

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ