Để tránh kẹt xe, tỷ phú người Ireland có cách "ngông" hết biết

    Tân Phan,  

    Đây là cách chỉ có ông ấy (hoặc những người giàu khác) làm được mà thôi.

    Kẹt xe là chuyện không của riêng ai, và điều đó làm cho mọi người rất bực mình. Hãy thử tượng tượng bạn đang bận một công việc nào đó và kẹt xe làm lỡ hết mọi chuyện của bạn. Thật bực mình phải không? Không chỉ chúng ta thấy khó chịu, mà một doanh nhân ở Ai-len đã ngán ngẩm việc đó tới mức ông đã nghĩ ra cách né kẹt xe riêng của mình.

     Michael Kevin OLeary.

    Michael Kevin O'Leary.

    Michael Kevin O'Leary là một doanh dân người Ai-Len và là CEO của hãng máy bay Ai-Len giá rẻ Ryanair. Ông được cho là một trong những người giàu nhất đất nước này. Tuy nhiên ông bị khá nhiều người chỉ trích vì thái độ làm việc kiêu căng và không thân thiện của mình.

    Vì quá nản trước vấn đề kẹt xe từ nhà ông đến chỗ làm việc, O'Leary đã tự sáng lập công ty taxi riêng của mình nhưng chỉ có đúng 1 xe taxi. Chiếc xe đó là Mercedes S500 đời 2007, có gắn bảng hiệu taxi và biển số xe taxi riêng. Và chiếc xe này chỉ có một mục địch riêng: chở O'Leary từ nhà (thành phố Mullingar) đến cơ quan tại sân bay Dublin.

    Ông làm điều này là vì những xe taxi tại thành phố Dublin (Ai-Len) được phép chạy vào làn xe bus, và đây là làn xe ít bao giờ bị kẹt trong giờ cao điểm nhất.

    Sau một thời gian, chiếc taxi này đã được bán với mô tả "chiếc xe nổi tiếng nhất Ai-Len", với giá 20.000 Bảng Anh và đã chạy được 275.000 km.

    Tổng hợp

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ