'Đẹp trai và thích đọc sách mới là soái ca'

    PV,  

    "Ai bảo mọt sách không đẹp trai?", "Phải đọc sách mọi lúc, mọi nơi thế này chứ" là những lời nhận xét của cộng đồng mạng về hình ảnh trai đẹp đọc sách.

    Năm 2014, một nhóm bạn trẻ sống tại New York (Mỹ) lập tài khoản mang tên Hot Dudes Reading (tạm dịch: Trai đẹp đọc sách ) trên Instagram với lời đề tựa: "Ảnh của các anh chàng đẹp trai và mê đọc sách mà chúng tôi bắt gặp ở mọi nơi: Tàu điện, xe bus, quán cà phê, trên phố". Chưa đầy hai năm, tài khoản này đã thu hút hơn 800.000 người theo dõi.

    Có lẽ, không cô gái nào có thể "cầm lòng" được trước một anh chàng bảnh bao, mặc quần jeans, áo phông đơn giản, đi giày thể thao, ngồi yên lặng trên xe bus, đọc cuốn sách khoa học tới "quên cả đất trời". Tài khoản Christieann trầm trồ: "Đôi khi các chàng trai chẳng cần thể hiện gì, chỉ cần cầm cuốn sách đọc chăm chú thế này là trái tim các nàng đã nghiêng ngả rồi. Chúng tôi yêu thích sự đơn giản và bình dị thế thôi”.

    Facebook Trần Huyền Thanh cho hay: "Có gì tuyệt bằng một chàng trai đang đọc cuốn Girl Boss (tạm dịch: Phụ nữ là sếp), bên cạnh poster bộ phim về nữ quyền How to be single (tạm dịch: Tuyên ngôn độc thân) cơ chứ!". Cô cũng dí dỏm vận động bạn bè: "Đọc sách muôn năm! Chăm chỉ đọc sách đi nào các bạn!".

    Bức ảnh chàng trai đang đọc sách trên tàu điện này nhận được 54.000 like (thích) và gần 5.000 bình luận. Tài khoản Hot Dudes Reading đặt tên bức ảnh là: "Hoàng tử lớn đọc Hoàng tử bé". Instagram Sheshmesh viết: "Hãy đọc sách đi các chàng trai. Phụ nữ thích đàn ông thông minh lắm đấy!".

    Chia sẻ bộ ảnh, Khương Nhung bình luận: "Thích đọc sách, đẹp trai, cơ bắp, đây mới là soái ca của mình". Nhiều cô gái khác cũng đồng ý, vẻ yên lặng của các chàng trai này khi tập trung đọc sách khiến trái tim họ không ngủ yên.

    Trần Bình Minh (du học sinh Đại học Virginia, Boston, Mỹ) chia sẻ, ở nước ngoài, mọi người ra khỏi nhà đều mang theo cuốn sách để đọc khi đứng ở bến tàu, ngồi xe bus, hoặc chờ bạn bè. "Người nước ngoài ít khi tán dóc hay tạo ra âm thanh tại nơi công cộng, hoặc nếu có cũng phải nói thật nhỏ. Ai chen chúc, cười đùa, nói điện thoại lớn ngay lập tức sẽ nhận được ánh mắt chê bai của mọi người xung quanh. Phần lớn mọi người đều im lặng đọc sách". Bình Minh nói thêm, hình ảnh các anh chàng tay cầm cuốn sách như trong ảnh có thể bắt gặp mọi nơi trên nước Mỹ.

    Đang sống tại Phần Lan, Trần Thiện Hoàng (sinh viên khoa Tài chính, Đại học Helsinki) kể, khi mới sang, cậu ít khi cầm tới cuốn sách, mà chủ yếu bấm điện thoại, lướt Facebook, nghe nhạc, trò chuyện khi đi tàu điện. Sau 2 năm sống tại thủ đô Helsinki, Thiện Hoàng đọc sách nhiều hơn và có thói quen mang sách theo đọc ở mọi nơi. "Sách ở đây rất đắt. Hầu như mình phải mượn sách ở thư viện. Sách giáo khoa cũng chỉ được mượn, cuối kỳ trả lại. Vì thế, mỗi khi được cầm cuốn sách, tớ đọc ngấu nghiến".

    Tạ Hoàng Lan hiện là sinh viên Đại học Quốc tế Osaka, Nhật Bản. Lan đã có 5 năm sinh sống tại Nhật. Cô bạn cho hay, ở Nhật, từ ông bà già đến các em bé 5-6 tuổi, ai cũng đọc rất nhiều. Tại Nhật có một triết lý giáo dục: "Dọn dẹp trong im lặng. Đọc sách trong im lặng. Suy nghĩ trong im lặng. Di chuyển trong im lặng". Người Nhật quan niệm, mỗi khi đọc sách, hãy im lặng để tâm hồn thư giãn, vừa giúp thấm nhuần từng câu chữ, vừa giúp đầu óc thoải mái, nhẹ nhàng.

    Người nước ngoài chăm đọc sách và có thể đọc sách ở khắp nơi, là nhận định của nhiều du học sinh. "Người trẻ, người lớn tuổi, học sinh, ai cũng đọc sách, tiểu thuyết, sách khoa học, báo, tạp chí... Văn hóa đọc ở các nước phát triển rất được chú trọng. Hình ảnh nhiều người xếp hàng dài mỗi hôm có cuốn sách mới ra mắt là bình thường", Trần Minh Thu, sinh viên Đại học Paris 12, Pháp thông tin. Đồng ý với ý kiến của Minh Thu, Hoàng Hải, sinh viên Đại học Nantes, Pháp tâm sự, bạn thường chọn mua sách giấy: "Cảm giác được cầm và ngửi mùi sách thật hạnh phúc".

    Hoàng Hải nêu thắc mắc, sách ở Việt Nam khá rẻ so với các nước khác, nhưng văn hóa đọc của nhiều người trẻ Việt, cả nam và nữ, dường như chưa được chú trọng. "Đọc sách giúp nâng cao thẩm mỹ, mở mang kiến thức, định hướng con người, thay đổi tư duy, kích thích tinh thần, tăng cường khả năng sáng tạo. Một người đọc nhiều sách sẽ biết suy nghĩ phải trái, sống hướng tới điều tốt đẹp, tâm hồn có chiều sâu, học vấn cao rộng hơn", Hoàng Hải cho hay. Nam sinh hài hước nói thêm, các bạn nam hãy đọc nhiều sách, và biết đâu, một ngày, có cô gái nào sẽ đến và thổ lộ rằng rất thích dáng vẻ đọc sách của mình thì sao.

    Theo Zing

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ