Kẻ trộm iPhone “ngốc” nhất từ trước đến nay
Y đã tự tố cáo mình với chính nạn nhân.
Nguyên tắc số một cần nhớ khi vừa ăn trộm một chiếc iPhone xong là tắt chức năng “Find My iPhone” và restore lại hệ điều hành. Những tên trộm lành nghề đều thuộc bài học này. Nhưng mới đây, một tên trộm tên là Hafid sống tại Dubai đã gây ra một tình huống “dở khóc dở cười” cho chính y.
Theo như lời nạn nhân kể lại, cô cùng 3 người bạn của mình đang có chuyến du lịch ở bãi biển Ibiza, Tây Ban Nha. Họ uống rượu và quyết định khỏa thân xuống tắm biển khi trời đã tối, nhân cơ hội này, một tên trộm đã lẻn vào và đánh cắp toàn bộ tư trang trong đó có chiếc điện thoại iPhone của nạn nhân. Tên trộm này sau đó còn sử dụng chiếc iPhone bị đánh cắp để “lưu lại” một số khoảnh khắc đáng nhớ của mình nhưng hắn không hề biết rằng những hình chụp đó tự động được đồng bộ hóa lên tài khoản Dropbox của nạn nhân. Nhận được những hình ảnh lạ, nạn nhân đã nghi ngờ đây chính là kẻ trộm điện thoại của mình. Cô đã nhờ tới sự can thiệp của cảnh sát và đăng tải những bức ảnh đó lên Tumblr để kêu gọi sự trợ giúp nhắm sớm tìm ra kẻ xấu.
Hiện tại cảnh sát đã bắt được Hafid và rõ ràng đây chính là sai lầm không thể quên của hắn.
Tham khảo: Cultofmac.com
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Từ viết code đến giám sát: Một công cụ của Microsoft sẽ 'giáng cấp' dân lập trình xuống vai trò 'quản đốc', phải kiểm tra xem AI đang làm gì mỗi ngày
Nghiên cứu của Microsoft cũng chỉ ra cách AutoDev có thể làm thay đổi bộ mặt ngành phát triển phần mềm, bằng cách phân công lại trách nhiệm trong công việc.
Phát ngôn đáng suy ngẫm của Elon Musk: thay vì chĩa tên lửa vào nhau, chúng ta nên hướng chúng tới những vì sao