Laptop hàng mã lên ngôi trong dịp Tết ông Công ông Táo

    PV, Theo Vietnamnet 

    “Khi còn sống, con tôi rất thích chơi game online. Vì thế tôi phải mua được thiết bị kết nối Internet để dưới kia nó cũng chơi được thứ nó thích”.

    Đây là một trong những “đơn đặt hàng” khá thú vị mà chủ một số cửa hàng trên phố Hàng Mã (Hà Nội) nhận được trong dịp Tết ông Công ông Táo năm nay.
     
    Đồ hit-tech hàng hiệu lên ngôi
     
    Dù đã bắt kịp khá nhanh với đời sống thực tế khi cho ra đời các mẫu mã iPhone, iPad, máy tính xách tay, máy nghe nhạc,… hiện đại nhất bằng đồ hàng mã, phục vụ người cõi âm nhưng chị Loan, một chủ cửa hàng hàng mã trên phố Hàng Mã khá ngạc nhiên khi gặp vị khách đặc biệt này.
     
    Đó là một người phụ nữ trung niên, sống tại Hà Nội. Khi đến cửa hàng của chị Loan, người phụ nữ này mua đủ toàn bộ những gì cần thiết cho lễ ông Công ông Táo rồi quay sang “đặt hàng” thứ mình mong muốn.
     
     
     
    “Đầu tiên vị khách đặt làm chiếc iPhone. Do chưa làm bao giờ nên không biết lượng tiêu thụ đến đâu, chúng tôi không sản xuất IPhone đại trà mà sản xuất theo đơn đặt hàng. Sau khi đặt IPhone xong, vị khách hỏi mua thêm các đồ hi-tech như máy tính xách tay, máy nghe nhạc. Những thứ này chúng tôi hoàn toàn đáp ứng được vì luôn có hàng trong kho. Nhưng đến khi đặt thiết bị kết nối Internet thì chúng tôi rất bất ngờ”, chị Loan nói.
     
    Khi chị Loan hỏi lý do mua thiết bị kết nối Internet, vị khách nói: “Khi còn sống, con tôi rất thích chơi game online. Vì thế tôi phải mua được thiết bị kết nối Internet để dưới kia nó cũng chơi được thứ nó thích”.
     
    Trả lời xong, vị khách rơm rớm nước mắt. Hóa ra người mẹ đau khổ này mất cậu con trai thứ 2 cách đây hơn 1 năm sau một tai nạn giao thông.
     
    Điều đặc biệt là người phụ nữ này đã tìm hiểu khá kỹ các cách kết nối Internet hiện nay và đề nghị chị Loan thiết kế một chiếc USB 3G để con “sử dụng” cho tiện. Chị cho biết, sẽ gửi kèm thật nhiều tiền xuống cõi âm để con có tiền trả “cước” internet.
     
    “Người Việt cứ quan niệm trần gian có gì thì âm phủ có đó nên mới nghĩ ra các mặt hàng hàng mã “độc” như thế này. Về kỹ thuật thì chúng tôi không gặp khó khăn nhưng qua đơn đặt hàng này chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm cho năm sau”, chị Loan cho biết.
     
    Theo chủ các cửa hàng hàng mã, đồ phục vụ Tết ông Công ông Táo năm nay chứng kiến sản lượng tiêu thụ mạnh các mặt hàng công nghệ cao và phải là hàng hiệu. Giá một chiếc máy tính xách tay là 30.000, một chiếc IPhone là 80.000, một chiếc máy nghe nhạc đời mới nhất có giá 70.000, còn USB 3G mà chị Loan làm theo đơn đặt hàng có giá 40.000.
     
    Tính từ giữa tháng 1 đến nay, nhiều cửa hàng đã sản xuất đến hàng trăm chiếc iPhone và máy tính xách tay. Đến những ngày giáp Tết ông Công ông Táo thì khách đặt hàng càng nhiều lên, song các cửa hàng không dám nhận vì sợ gia công không kịp.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ