Đồng hồ thông minh Kiddy: mẹ tặng con rất tốt, vợ quản chồng càng hay

    Yến Thanh,  

    Hiện tại, đồng hồ Kiddy đang được Viettel phân phối với mức giá 1.390.000 đồng (có kèm theo khuyến mãi).

    Sau 1 tuần nghiền ngẫm và nghiên cứu, tôi vẫn quyết định gửi tới các bạn bài đánh giá chi tiết về chiếc đồng hồ thông minh Kiddy. Về cơ bản, đây là một thiết bị hữu ích, phù hợp với lũ trẻ ở nhà. Nhưng mặt khác, nó lại là một sản phẩm "nguy hiểm" với cánh đàn ông chúng ta.

    Tạm gác lại niềm thương đau ở phía sau, hãy xem Kiddy có ích với con trẻ như thế nào!

    Đồng hồ thông minh Kiddy: mẹ tặng con rất tốt, vợ quản chồng càng hay.

    Bé nhím: "Con thích đồng hồ này!"

    Kể từ ngày Kiddy về tới nhà, bé Nhím nhà tôi bỏ hẳn đồ chơi, bỏ hẳn xem quảng cáo, mà chỉ chăm chăm vào chiếc đồng thông minh. Kể cũng chẳng lạ, bởi bao lâu nay cô con gái vẫn ao ước có được một chiếc đồng hồ đeo tay "sang chảnh" để khoe với chúng bạn.

    Trẻ con không biết nói dối, mà nhất là bé Nhím nhà tôi, nên dưới đây là toàn bộ nhận xét của bé về chiếc đồng hồ thông minh Kiddy:

    - Cùng bắt đầu bằng chữ "K", nhưng đồng hồ Kiddy đeo tay thoải mái hơn hẳn chiếc vòng đồ chơi Kitty mà tôi mua bé vào Trung Thu năm ngoái.

    - Cùng là dây đeo cao su, nhưng đồng hồ Kiddy mềm mại hơn hẳn dây nịt buộc tóc ở nhà.

    - Khi đeo đồng hồ Kiddy, bé Nhím cũng không có cảm giác nặng cổ tay. Ngược lại, bé vừa chơi, vừa nô đùa với chúng bạn mà chẳng hề bị khó chịu hay vướng víu.

    - Thêm vào đó, Kiddy mà tôi cho bé Nhím đeo nhìn trông "xịn" hơn hẳn đống đồ chơi hàng Mã. Cũng phải thôi, vì giá bán của Kiddy lên tới 1,39 triệu đồng lận.

    Tất cả vì tương lai con em chúng ta

    Sơ lược về trải nghiệm đeo tay của bé Nhím về Kiddy như vậy là đủ. Chỉ cần con vui là được, có phải không? Nhưng điều khiến tôi hài lòng hơn cả chính là những tính năng mà chiếc đồng hồ này đem lại. Kiddy khiến tôi trở thành một ông bố đảm, vì lúc nào cũng biết con gái đang chơi ở đâu, làm gì, học gì.

    Chả là từ cái ngày trò Clash of Clan lên ngôi, tôi đâm thói mê game mà quên đón con. Đến trường muộn thì con chạy đi chơi lung tung, lại được dịp chạy vài vòng sân trường tìm con. Về nhà lại bị vợ sạc cho nên thân, lại thêm vài bữa ăn cơm nguội trộn với nước mắt...

    Ấy vậy khi có Kiddy, đời tôi tươi sáng hơn hẳn. Đang dở công thành chỉ cần gọi trước cho con: "Nay bố bận họp tới muộn... Nay bố tắc đường đón trễ" là xong. Bởi Kiddy có chức năng gọi điện, nhắn tin như điện thoại.

    Chẳng những vợ đỡ cằn nhằn mà con cũng ngoan ngoãn hơn hẳn. Tôi là tôi thích mê chiếc đồng hồ Kiddy mà mấy anh Viettel phân phối.

    Chưa hết, Kiddy còn hữu ích tới độ tôi cũng chẳng cần tập thể dục quanh sân trường nữa. Lo gì vì một khi chiếc đồng hồ này có chức năng định vị. Chà chà, mở ứng dụng lên, nhấn vào nút định vị, vậy là xong. Ngay cả khi bé muốn chơi trốn tìm cũng không thể thoát khỏi bàn tay của ông bố đảm này.

    Thậm chí, nhờ có Kiddy mà tình cảm bố con còn đi lên. Chả là bé Nhím hay thích sưu tầm gấu bông, mà mẹ lại là "bà chúa khó tính". Thèm cái này cái kia, chẳng cần phải xin mẹ, cứ tự động giữ vào nút gửi tin nhắn thoại cho bố. Hôm sau tôi giả danh đi sự kiện lại mua về cho con, tiện cả đôi đường.

    Các ông chồng cẩn thận đeo thêm gông...

    Đáng lẽ tôi định mua luôn cho Nhím một chiếc Kiddy thật, nhưng tới cuối ngày tôi đành bảo với con:

    "Thôi con ạ, khi khác bố mua cái đồng hộ xịn hơn cho con. Chứ mẹ mà biết tới cái đồng hồ này là cả bố con mình cùng chan cơm với nước mắt".

    Các bạn hỏi tại sao ư? Đây là lý do.

    Tìm tòi lâu ngày, tôi khám phá ra rằng, ngoài việc định vị, Kiddy còn có khả năng thiết lập vùng an toàn. Nghĩa là chúng ta sẽ chọn một địa điểm cố định, chọn một bán kính nào đó, khoanh vào đó là vùng an toàn. Hễ con gái cứ đi khỏi cái vòng an toàn là đồng hồ lập tức sẽ gửi thông báo tới smartphone.

    Quản con thì tốt thật. Nhưng để vợ mà biết thì đời tôi cũng về con số 0. Giả dụ nói dối vợ là đi họp, nhưng vợ lại đặt cho cái vòng giữa công ty, đi ra khỏi cái vòng là nó báo về ngay cho vợ. Kiểm tra định vị lại thấy ngồi ở bia bà Đạt đầu phố Thái Thịnh thì càng nguy to.

    Thôi thì tương lai con em cũng tốt, nhưng là tôi, tôi thà tuần chạy dăm ba vòng sân trường, ăn cơm với nước mắt hơn là chính mình phải đeo đồng hồ Kiddy.

    Tất nhiên, nếu các bạn dám nhận mình là ông bố đảm, hãy cứ mua đồng hồ thông minh Kiddy. Nhưng tôi đã nhắc rồi nhé, đây là chiếc đồng hồ vợ quản chồng đấy!

    Thêm hình ảnh chi tiết cho những ai quan tâm tới đồng hồ Kiddy:

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ