Drone huyền thoại trong Half Life 2 được một chàng trai tái hiện ngoài đời thực

    Ryankog,  

    Có lẽ trước khi Half-Life 3 ra mắt thì không chừng tất cả công nghệ viễn tưởng trong game đều được đưa ra đời thật.

    Half-Life 2 là một trò chơi thuộc hàng “huyền thoại” của làng game, nhưng cho đến tận bây giờ, hơn một thập kỷ sau khi phần 2 ra mắt thì Valve vẫn im hơi lặng tiếng về phần 3, mặc cho các fan vẫn ngóng trông từng ngày. Trong khoảng thời gian này, các công nghệ ngày nay đã bắt kịp với những công nghệ viễn tưởng trong Half-Life 2. Đúng vậy, một anh chàng người Nga tên là Valentin Demchenko vừa hoàn thành cỗ máy City Scanner của chính anh.

    City Scanner là một chiếc drone tuần tra trong thành phố City 17, nó thường bay lơ lửng và theo dõi người dân tại khu vực này. Chúng còn là mục tiêu ưa thích của cây xà beng mà nhân vật chính Gordon Freeman sử dụng.

    Giờ đây, bạn đừng bất ngờ khi thấy nó lượn lờ quanh các khu nhà ở thành phố Saratov của Nga, phiên bản đời thật của nó đã xuất hiện bởi bàn tay của Valentin Demchenko. Theo như mô tả trên YouTube của anh thì chiếc City Scanner này có chiều dài 82cm (2,7 feet) và cao 58cm (1,9 feet), chất liệu chủ yếu được dùng là sợi carbon và xốp polystyrene.

    Anh đã sử dụng mô tơ AX-2810Q-750KV Brushless Quadcopter để chế tạo phần động cơ bay, điều khiển bằng tay cầm DJI Naza-M Lite và có camera của GoPro để “theo dõi” người dân như trong game. Demchenko cho biết anh đã mất hai tháng để làm nó.

    City Scanner trong Half-Life 2 ngoài đời thật.

    Theo như Demchenko thì chiếc City Scanner của anh bay tốt hơn trong điều kiện không có gió, nhưng trong video thì ta thấy nó bay ngoài trời cũng không tệ. Hy vọng Half-Life 3 sẽ ra mắt trước khi tất cả công nghệ viễn tưởng trong phần 2 được các fan đem ra đời thật.

    Tham khảo: motherboard

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày