Dù tiêu điều, công viên nước bỏ hoang tại Huế vẫn đẹp đến ma mị qua ống kính của nhiếp ảnh gia Mỹ
Khu du lịch bỏ hoang này đã được xây dựng từ năm 2004, đến nay, nó lại trở thanh một trong những địa điểm phi chính thức không thể không tới với các du khách thập phương.
Rất nhiều người du lịch khi đến thăm công viên Hồ Thủy Tiên tại Huế đều bị thu hút bởi vẻ đẹp ma mị của nơi đây. Khu du lịch bỏ hoang này đã được xây dựng từ năm 2004, đến nay, nó lại trở thanh một trong những địa điểm phi chính thức không thể không tới với các du khách thập phương.
Dưới đây là những bức hình được nhiếp ảnh gia Nathan Peauril chụp Hồ Thủy Tiên:
Hồ Thủy Tiên là công viên bỏ hoang đang thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước
Nơi đây thuộc xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, cách thành phố Huế khoảng 10 km
Địa điểm bỏ hoang này trở nên nổi tiếng đến như vậy...
... là bởi cảnh đẹp cũng như vẻ ngoài ma mị của nó
Khung cảnh đổ nát do các hạng mục công trình đã bị bỏ hoang từ lâu
Điều du khách thấy đầu tiên khi đặt chân tới đây là con rồng có kích thước rất lớn
Trông như nó có thể sống dậy bất cứ lúc nào!
Một góc nhìn khác
Bên trong đã được trang trí thêm rất nhiều các bức vẻ graffiti
Lối cầu thang đi lên phần đầu rồng
Phóng xa tầm mắt từ miệng rồng
Sân khấu không một bóng người
Có thể nói, Hồ Thủy Tiên hiện giờ còn nổi tiếng hơn cả trước khi nơi đây bị bỏ hoang
Tham khảo Insider
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Xe điện Xiaomi SU7 chính thức ra mắt: Trang bị "khủng" nhất phân khúc, giá từ 740 triệu đồng
Xiaomi SU7 là mẫu xe điện đầu tiên của Xiaomi với nhiều điểm nhấn trong thiết kế nội và ngoại thất, vận hành, công nghệ tự lái và đương nhiên là mức giá.
“Cách tôi dùng AI tạo sinh để biến truyện ngắn của mình thành truyện tranh”