Fan cuồng iPhone: "Tôi đã xếp hàng 11 ngày để mua iPhone 8 nhưng tôi chả thích nó tí nào cả"

    Z-Lion,  

    Một anh chàng iFan đã đợi ngoài Apple store ở Sydney trong 11 ngày liên tiếp để trở thành người đầu tiên sở hữu iPhone 8/8 Plus. Tuy nhiên, anh lại không hề có hứng thú gì với dòng smartphone này.

    Anh chàng sinh viên 20 tuổi Mazen Kourouche chính là người đầu tiên đến xếp hàng tại Apple store trên phố George (Sydney) 11 ngày trước đây. Là một YouTuber, anh muốn ghi lại đoạn phim “đập hộp” chiếc iPhone mới cứng và chia sẻ với những subscriber trên kênh của mình. Tuy nhiên, ngoài mục đích đó ra, anh thừa nhận bản thân không hề muốn sử dụng dòng điện thoại mới của Apple.

    Kuorouche cho biết: “Tôi sẽ tiếp tục sử dụng chiếc 7 Plus của tôi chứ không phải chiếc điện thoại này. Có lẽ tôi sẽ tặng nó cho mẹ tôi”. Anh cũng hóm hỉnh đùa rằng mẹ anh sẽ không thể chỉ ra được sự khác biệt giữa chiếc smartphone mà bà đang sử dụng với chiếc mới này. “Có lẽ mẹ tôi sẽ không thích chiếc iPhone này đâu, mẹ cũng chỉ dùng điện thoại để nhắn tin thôi mà”.

     Kuorouche là người đầu tiên sở hữu iPhone 8/8 Plus dù không hề hứng thú với chúng.

    Kuorouche là người đầu tiên sở hữu iPhone 8/8 Plus dù không hề hứng thú với chúng.

    Kuorouche đã chiếm vị trí đầu hàng từ 11 ngày trước để có thể sớm đánh giá chiếc iPhone mới trên kênh YouTube của mình. Tuy nhiên, anh lại cảm thấy hối hận ngay lập tức về quyết định của mình: “Khi tôi đến đây, tôi thấy hối hận vô cùng khi nhận ra có lẽ mình đến hơi sớm”.

    Tuy nhiên, Kuorouche cho biết khi ấy muốn rút lui thì đã muộn rồi: “Tôi đã gây chú ý đến báo chí và các hãng truyền thông nên sẽ rất xấu hổ nếu tôi bỏ cuộc. Thế nên tôi cứ ngồi ở đấy thôi. Giờ thì ai cũng biết tôi chiếm vị trí ở đây rồi, tôi mà rời đi là ngày mai tên tôi sẽ tràn ngập trên các mặt báo ngay”.

     Kuorouche đã đến Apple store từ 11 ngày trước.

    Kuorouche đã đến Apple store từ 11 ngày trước.

    Nhưng khi iPhone 8/8 Plus lên kệ vào thứ Sáu (22/9) sau 11 ngày chờ đợi, Kuorouch lại không hề cảm thấy hối hận chút nào nữa: “Lúc đầu thì tôi cảm thấy mình đang mắc sai lầm vậy, nhưng giờ nhìn lại thì tôi thấy hành động của tôi cũng đáng giá đấy chứ. Ai cũng sẽ làm những gì mình thích, đó là những gì tôi đã và đang thực hiện”.

    Kuorouche cho biết anh sẽ lại tiếp tục xếp hàng tại Apple store vào tháng 11 tới - thời điểm iPhone X chính thức đến với người tiêu dùng. Đây mới là chiếc smartphone mà anh muốn sở hữu.

     iPhone 8 không gây ấn tượng với nhiều người dùng.

    iPhone 8 không gây ấn tượng với nhiều người dùng.

    Anh chàng sinh viên này không phải là người duy nhất “đóng đô” tại cửa hàng ở Sydney để sở hữu chiếc điện thoại mà mình không thích. Bishoy Behman (18 tuổi) cũng có hành động tương tự: “Tôi làm theo phong trào ấy mà. Cái cảm giác vừa bước chân vào cửa hàng mọi người đã vỗ tay chúc mừng bạn, nếu không phải người nổi tiếng thì còn lâu mới được trải nghiệm điều đó nhé. Còn về điện thoại, tôi không hề quan tâm đến việc mình sẽ sử dụng dòng điện thoại nào”.

    Behman cũng chia sẻ: “iPhone 8 chẳng có gì đặc biệt ngoài giá trị bán lại cả. Nó nổi tiếng bởi vì nó là sản phẩm của Apple, vậy thôi”.

     Behman cũng là một khách hàng sớm được sở hữu iPhone 8 dù không thực sự thích nó.

    Behman cũng là một khách hàng sớm được sở hữu iPhone 8 dù không thực sự thích nó.

    Cậu học sinh trung học 17 tuổi Marcus Barsoym cho biết cậu đã tiêu tốn 4.000 USD (hơn 90 triệu VND) cho dòng điện thoại mới này: “Tôi bỏ ra 2.000 USD để mua vài chiếc 8 Plus và 2.000 USD còn lại để mua phụ kiện cho chúng. Nhưng tôi không hề thích mẫu điện thoại này chút nào”.

    Được biết, phiên bản iPhone mới nhất có giá lên đến 1079 USD được trang bị loại kính màn hình chắc chắn nhất, khả năng sạc không dây và dung lượng bộ nhớ trong tối đa là 256 GB.

     Rất nhiều người đã xếp hàng chờ mua iPhone 8/8 Plus tại Sydney.

    Rất nhiều người đã xếp hàng chờ mua iPhone 8/8 Plus tại Sydney.

    Trở lại với anh chàng Kuorouche, 11 ngày vừa qua quả là một trải nghiệm đáng nhớ với anh, nhưng việc học của anh cũng bị ảnh hưởng không ít. Anh cho biết: “Tôi đã từng qua đêm tại đó vài lần. Và khoảng thời gian 2-3 giờ sáng, thời điểm những người say xỉn bắt đầu từ các club trở về nhà, thật kinh khủng. Họ không ngừng trêu chọc tôi, có người thậm chí còn ngã vào lều ngủ của tôi nữa”.

    Rất may mắn là Rami và Abdul, hai người bạn của Kuorouche đã thay phiên nhau trông vị trí hộ anh, vì thế anh vẫn có thể theo kịp việc học trên trường của mình: “Họ luôn có mặt để “thay ca” mỗi khi tôi cần họ. Tôi đã từng thức 25 tiếng liên tiếp để theo dõi thông báo từ cửa hàng. Tôi đã khiến họ cảm thấy hào hứng và cả 3 chúng tôi đều đứng đầu hàng vào ngày iPhone 8 lên kệ”.

     Rami, Kuorouche và Abdul đều đã nhanh chóng mua được những sản phẩm mới của Apple.

    Rami, Kuorouche và Abdul đều đã nhanh chóng mua được những sản phẩm mới của Apple.

    Bên cạnh đó, anh cũng cho biết anh sẽ trở lại vào ngày phát hành iPhone X: “Tôi từng hy vọng mình có thể một mũi tên trúng hai đích - mua iPhone 8 và iPhone X cùng một lúc nhưng không được. Tôi sẽ tiếp tục xếp hàng để chờ iPhone X, nhưng có lẽ không đến mức 10 ngày như lần này”.

    Tuy nhiên, dù đã 3 năm liên tiếp đi xếp hàng như thế này nhưng anh lại không có ý định tiếp tục làm thế vào năm sau: “Năm 2015, tôi chỉ đợi vài giờ. Năm 2016 thì tôi đợi trong 3 ngày, và giờ là hơn 10 ngày trong năm 2017. Tôi nghĩ sẽ không có lần sau nữa. 10 ngày chờ đợi dành cho kỷ niệm 10 năm iPhone là quá đủ rồi”.

    Kuorouche dự định sẽ mua một chiếc iPhone 8 Plus màu bạc bản 64GB có giá 1.229 USD (gần 28 triệu VND) và một chiếc iPhone X màu xám bản 256 GB có giá 1.829 USD (hơn 41 triệu VND). Hai chiếc smartphone này sẽ là sự bổ sung chất lượng cho bộ sưu tập Apple mà anh đang sở hữu, bao gồm iPhone 7 Plus, một chiếc MacBook Pro, Apple TV, iPad Pro và Apple Watch.

     Những người đầu tiên sở hữu iPhone 8/8 Plus.

    Những người đầu tiên sở hữu iPhone 8/8 Plus.

    Dù thừa nhận sở thích của mình khá là tốn kém, anh vẫn cố gắng tiết kiệm từ công việc part-time của mình. Anh hài hước chia sẻ: “Những người thân của tôi đều hiểu rằng chỉ có công nghệ với khiến tôi chi mạnh tay đến vậy thôi. Với những người thích quần áo, họ sẽ phải tốn tiền quanh năm. Còn tôi, tôi chỉ “cháy túi” vào tháng 9 mà thôi. Số tiền đó cũng có thể coi là một khoản đầu tư cho kênh YouTube mà tôi đang sử dụng”.

    Kuorouche cũng cho biết gia đình anh dù không thể hiểu đam mê của anh những vẫn ủng hộ việc anh làm (đợi ngoài Apple store trong 11 ngày): “Bố mẹ tôi đã rất ngạc nhiên và hỏi: “Con chắc là mình không muốn về nhà thật sao?”. Em gái tôi thì nghĩ rằng tôi hơi điên rồ một chút, nhưng em ấy vẫn ủng hộ tôi”.

     Kuorouche vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

    Kuorouche vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

    Anh khẳng định mình sẽ tiếp tục làm những gì mình thích bất chấp rất nhiều bình luận tiêu cực trên mạng: “Tôi nhận được rất nhiều bình luận, 90% trong số đó là bình luận không hay ho gì. Đại khái họ nói “sống thật đi” hay “gã này chắc thuộc dạng vô công rồi nghề”. Các bạn nghĩ tôi kiếm đâu ra tiền chứ? Nhưng dù sao thì tôi cũng không quan tâm đâu”.

    Theo dailymail.co.uk

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày