Galaxy S7 sở hữu camera đẹp nhất năm 2017, còn năm nay ngôi vương sẽ thuộc về Galaxy S8

    A.D,  

    Tôi luôn băn khoăn tìm kiếm một chiếc smartphone có khả năng chụp ảnh đẹp nhất thị trường, vì đơn giản tôi, cũng như tất cả những người khác là một người yêu cái đẹp, muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất nhờ máy ảnh hay smartphone.

    Thế nhưng tìm kiếm được một chiếc smartphone có khả năng chụp ảnh tốt nhất (phải là tốt nhất) thật không dễ dàng. Tôi đã từng nghĩ, ai cũng chụp như thế, và chiếc điện thoại nào mở lên cũng chụp ra tương tự nhau, vậy thì đâu mới là sự khác biệt?

    Cho đến những ngày qua, tôi được dịp trên tay chiếc Galaxy S8, một trong hai bộ đôi mà nhiều người cho rằng thuộc hàng đỉnh cao nhất trong nửa đầu năm 2017. Với một tâm trạng không mấy hứng khởi gì, tôi cứ việc cầm nó và mở màn hình lên.

    Cũng kiểu dáng màn hình cong ấy, nhưng có phần đáng ghi nhận hơn xưa, do mọi góc cạnh được tinh giản bớt và nhường chỗ cho màn hình cũng như giúp máy gọn gàng hơn.

    Tiếp tục mở nhanh thử camera bằng cách nhấn hai lần vào phím Home, tôi bất giác nhận ra phím vật lý quen thuộc ấy đã biến mất rồi. Thế thì đành bấm vào biểu tượng camera trên màn hình rồi tìm hiểu phím tắt sau vậy.

    Sau khi tìm trong mục cài đặt camera, tôi đã hiểu Samsung chuyển phím kích hoạt nhanh camera sang phím nguồn. Cụ thể bạn bấm hai lần phím nguồn thì S8 sẽ nhanh chóng tự kích hoạt giao diện chụp ảnh.

    Chà! Màn hình to trông sướng thật đấy. Đó là cảm nhận đầu tiên mà tôi muốn thốt lên. Với kích thước 6,2 inch này, tôi có thể nhìn rõ hơn chi tiết trong khung ảnh, dễ bố cục hơn và đặc biệt là chất lượng màn hình quá tốt nên lúc này tôi đang đứng dưới trời nắng vẫn không bị chói. Tôi chắc mẩm, thế này thì đi chụp khoảnh khắc không phải bấm bừa nữa rồi, màn hình sáng và rõ thế kia cơ mà.

    Đứng ngẩn ngơ một lúc, tôi bắt đầu giơ máy lên, lấy nét và chụp một vài bức. Mãi vài phút sau tôi bất ngờ nhận ra, hình như lòng bàn tay mình vẫn đôi lúc vô tình chạm vào viền màn hình cong, nhưng máy vẫn nhận điểm lấy nét đúng. Vì thế nên cách cầm máy của tôi đã được thoải mái hơn, thay vì so với trước chẳng dám chạm tay vào viền cong khiến lúc nào cũng nơm nớp lo sợ trượt tay rớt máy.

    Một điều nhỏ có thể nhận ra ngay, đó là dù S7 edge lấy nét đã nhanh, nhưng S8 này còn bắt nhanh hơn và chuẩn hơn đến mức không tưởng. Đa phần máy đều tự lấy nét cực nhanh và tôi ít khi nào phải chạm vào để lấy nét lại. Đây quả là một điểm cải tiến đáng khen.

    À quên nhắc đến phần giao diện, cách Samsung bố trí vẫn rất đơn giản và trực quan, thế nên dù đã dùng quen hay chưa quen dòng sản phẩm của Galaxy, bạn vẫn có thể nắm bắt tốt những tính năng cơ bản của camera trong vài phút ngắn. Anh bạn đồng nghiệp của tôi từng nói, đơn giản thế nào nhưng vẫn không đủ đơn giản bằng Apple. Tôi không bác bỏ ý kiến này của anh ấy, nhưng với quan điểm cá nhân mình, Samsung đã làm tốt phần giao diện của họ. Mọi tính năng cơ bản đều có sẵn ở trang chính, và chỉ khi bạn cần đến những chế độ chụp khác, với một thao tác vuốt từ trái sang phải là trang ẩn chứa các chế độ này sẽ xuất hiện. Một trong những chế độ tôi thích nhất là Pro Mode và đây chính là điểm ăn tiền so với một số máy chỉ có vài phím bấm đơn giản, như iPhone chẳng hạn. Vì sao ư? Bạn có thể tự do điều chỉnh cả tốc độ màn trập, Iso, cân bằng trắng và quan trọng nhất là lấy nét tay trong một số điều kiện khó mà đến cả iPhone cũng bó tay.

    Mê mẩn một lúc, tôi chợt nhận thấy mình có vẻ dần có lại một chút cảm hứng. Cái cảm giác quen thuộc ấy lại trở về, cảm giác mà ngày đầu xuýt xoa khi chụp được những bức ảnh đầu tiên trên S7 edge… Ừ, nó đang dần quay về rồi! Có lẽ, chính sự mới lạ, từ cách cầm nắm, cách xử lý tốc độ lấy nét, cho đến màn hình quá biết cách nịnh nọt, đã khiến lòng tôi một lần nữa rung lên. Nó thôi thúc tôi muốn có cảm giác trải nghiệm chiếc điện thoại này một lần nữa, như vừa tìm lại một tình yêu sau bao ngày trắc trở vậy.

    Thế là, trên tay mình chiếc camera phone, tôi lao đi chụp trải nghiệm, quan sát mọi hoạt động xung quanh, chủ yếu để tìm lấy những khoảnh khắc hay và “tóm” nó vào khung ảnh. Điều khiến tôi rất hài lòng lúc đấy chính là khả năng bắt nét rất nhanh, tất cả những tình huống chụp đường phố của tôi đều chỉ là giơ máy và chụp, không cần phải chạm ngón tay vào màn hình để lấy nét nữa. Tất cả là nhờ công nghệ Dual Pixel mới của Samsung cùng hệ thống lấy nét theo pha đã giúp tôi không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. “Quá nhanh, quá nguy hiểm”, đó là cụm từ tôi dành riêng cho hệ thống lấy nét vừa nhanh vừa chính xác này của Samsung Galaxy S8.

    Khẩu độ lớn cũng là một điểm giúp máy có tốc độ chụp nhanh hơn và ít bị nhòe hơn, bởi khi lượng sáng được vào nhiều, máy không cần phải giảm tốc độ chụp ảnh nên tất nhiên mọi khoảnh khắc đều được đảm bảo chụp ở tốc độ cao, hợp lý và hạn chế noise (nhiễu hạt) nhất có thể.

    Theo một số thông tin trước đây mà tôi từng được nghe thấy, rằng camera của chiếc điện thoại này không có nhiều thay đổi so với Galaxy S7, thì còn có gì hấp dẫn? À, riêng cá nhân tôi, người từng trải nghiệm qua Galaxy S7 và bây giờ cả Galaxy S8 thì lại có cảm nhận khác đôi chút.

    Điều dễ nhận ra đầu tiên là độ chi tiết trong ảnh đã được cải thiện rất nhiều, cụ thể là tôi không còn cảm giác “gai” mắt do máy cố tình đẩy sharpness lên quá cao nữa. Mọi thứ đều được tự nhiên hơn, “mát” mắt hơn nhưng vẫn giữ được độ nét cao. Ngoài ra, điểm đáng khen là vùng shadow lẫn highlight của máy được bảo toàn rất tốt, cho dù tôi không dùng tính năng HDR đi chăng nữa. Chi tiết các vùng tối giờ đây đã giảm thiểu bệt rất nhiều, chi tiết hơn và vùng highlight cũng không bị cháy quá lố nữa.

    Chợt nghĩ đến tính năng chụp HDR, tôi từng nhớ rằng Galaxy S7 có tốc độ chụp và xử lý HDR rất nhanh, vào khoảng chưa đến 1 giây, nên đã nảy ra ý định thử với chiếc S8 này. “Quái lạ! Tại sao HDR gì mà lại như không HDR thế?” Đó là câu nói tôi phải thốt lên ngay từ phát bấm chụp đầu tiên. Và mãi sau 2, 3 tấm thử lại như vậy, tôi mới nhận ra, chiếc điện thoại này chụp và ghép ảnh quá nhanh, nhanh đến mức mà tôi tưởng như nó đang chụp ở chế độ bình thường, mọi thứ dường như không hề có độ trễ và vô cùng hoàn hảo.

    Cũng không quên nói qua về chế độ Pro, nhờ có nó, tôi có thể chụp được những bức ảnh với độ kiểm soát cao hơn, như kiểu chụp lấy nét macro chẳng hạn. Dù rằng không thể phủ nhận tốc độ lấy nét và độ chính xác của Galaxy S8 là rất tốt nhưng ở một vài trường hợp như ngược sáng hoặc muốn kiểm soát độ sâu trường ảnh nhiều hơn, tôi cần phải tận dụng chế độ Pro và tất nhiên nó đã đáp ứng được những gì mà tôi mong đợi. Một cải tiến rất hay trên chiếc S8 này là khi lấy nét tay (manual), màn hình sẽ hiển thị một số đốm sáng màu xanh lá để đánh dấu cho chúng ta nhận ra đâu là vùng đang được lấy nét. Với tôi, việc bổ sung này vô cùng thiết thực bởi đôi khi những chi tiết quá nhỏ khiến chúng ta không để ý và dễ bị “out” nét, thì nay với những đốm sáng này mọi thứ đã dễ dàng hơn rất nhiều.

    Một điểm mới lạ khác không thể không nhắc đến trên camera của chiếc smartphone này chính là những filter vui nhộn thế này đây.

    Qua thử nghiệm, tôi nhận thấy filter này hoạt động tốt nhất từ 1 đến 2 người trong ảnh, đến người thứ 3 xuất hiện thì rất ít khi ghép vào thêm được. Dù sao đi nữa, đây cũng là tính năng rất hay mà bạn nên thử qua nếu có trong tay chiếc Galaxy S8, nó giúp cho chúng ta có những kiểu ảnh vui nhộn để chia sẻ cùng nhau, nhất là với các cặp đôi đang yêu nhau mà dùng filter này thì còn gì bằng. Cũng chính với sự đổi mới này, cá nhân tôi chợt nhận ra đã bao lâu này mình quá khép kín với bản thân và các mối quan hệ xung quanh, nhờ có filter dí dỏm, tôi đã tìm lại được cách giao tiếp với bạn bè và chia sẻ những khoảnh khắc cùng họ nhiều hơn.

    Cuối cùng thì, niềm cảm hứng với nhiếp ảnh đã quay trở lại với tôi. Nó không hẳn là thứ cảm xúc cầm lại một chiếc máy ảnh hầm hố trên tay, mà lại là một chiếc điện thoại nhỏ gọn vừa tầm, có thể len lỏi cùng tôi khắp mọi nơi để tìm ra những khung ảnh bình dị và khoảnh khắc dí dỏm trong cuộc sống. Đó chính là thứ mà tôi cần, và cũng là thứ tôi tưởng chừng đã mất đi trong thời gian vừa qua. Nhờ Galaxy S8, cảm xúc ấy đã tuôn trào trong tôi một lần nữa, đánh thức tâm hồn vốn đang khô cằn này trở nên tươi tắn và sáng tạo hơn trong mọi việc. Cảm ơn Galaxy S8, “cậu” đã giải tỏa con người tôi rồi đấy!

    Mời các bạn xem thêm một số ảnh tôi trải nghiệm được từ Galaxy S8 :

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ