Hãng phim Warner Bros sẽ phải trả 900 triệu USD nếu không chứng minh được... ma là có thật

    Tấn Minh,  

    Hãng phim sở hữu thương hiệu Conjuring hiện đang bị kiện bởi một nhà văn với mức phí không tưởng: 900 triệu USD.

    Người kiện Warner Bros là nhà văn Gerald Brittle, tác giả cuốn sách The Demonologist vào năm 1980 với nội dung kể về hai nhà điều tra các hiện tượng siêu nhiên Ed và Lorraine Warren - cũng là cặp vợ chồng trong 2 bộ phim The Conjuring của Warner Bros trước đây. Nhà văn Brittle tuyên bố rằng ông đã đạt được một thoả thuận độc quyền với vợ chồng nhà Warrens.

    Về phía Warner Bros, họ cũng tuyên bố điều tương tự, và đó cũng chính là lý do họ có thể sản xuất được 3 bộ phim đề tài ma quỷ nổi tiếng The Conjuring 1 và 2, và Annabelle. Cả 3 bộ phim này đã mang lại cho hãng phim hơn 886 triệu USD doanh thu phòng vé, làm nền tảng cho 2 phần tiếp theo sắp ra mắt trong tương lai.

    Hãng phim Warner Bros sẽ phải trả 900 triệu USD nếu không chứng minh được... ma là có thật - Ảnh 1.

    Vợ chồng nhà Warrens ngoài đời

    Tuy nhiên điều khiến vụ kiện này trở nên thú vị và khác lạ so với các vụ tranh chấp bản quyền khác tại Hollywood là Warner Bros khẳng định The Conjuring không hề dựa trên cuốn sách của Brittle, mà dựa trên "các sự thật lịch sử".

    Đáp lại, nhà văn Brittle nói rằng điều này là không thể, bởi ông và nhiều người hoài nghi khác đều tin rằng những vụ việc siêu linh và siêu nhiên mà vợ chồng nhà Warrens kể ra hoàn toàn là những câu chuyện thêu dệt mà thôi. Do đó, trừ khi chứng minh được ma quỷ là có thật, còn nếu không thì Warner Bros sẽ có khả năng phải cắn răng "nhả" cho nhà văn này số tiền khổng lồ 900 triệu USD!

    Tham khảo: Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ