Hậu Black Friday: Cửa hàng Outlet của Nike trông không khác gì ngày tận thế

    Long.J,  

    Black Friday có thể là cơ hội mua sắm giá rẻ của rất nhiều người nhưng nó cũng là cơn ác mộng kinh hoàng.

    Black Friday có thể là cơ hội mua sắm giá rẻ của rất nhiều người nhưng nó cũng là cơn ác mộng kinh hoàng. đặc biệt là với những nhân viên bán hàng hoặc khách vãng lai "vô tình" có mặt tại ngày hôm đó.

    Chúng ta đã từng thấy nhiều vụ tranh giành các món hàng trong khu mua sắm diễn ra vào ngày Black Friday hàng năm. Điều này không ngoại lệ tại những cửa hàng bán lẻ và outlet của Nike.

    Là một thương hiệu nổi tiếng thế giới, Black Friday của Nike đi kèm với việc có rất nhiều sản phẩm sale lên tới 70% khiến cho không ít người "rồ lên" muốn mua ngay cho mình một đôi giày hiệu với giá rẻ bèo, hậu quả để lại cho outlet của Nike là chỉ trong một buổi tối thứ sáu, cửa hàng này đã "nát như tương" với giày dép bị quẳng khắp nơi, người ta dẫm đạp lên nhau để lao vào những đôi giày mà họ muốn.

     Người dùng @IramFlorCamacho thể hiện sự bức xúc vì khung cảnh đổ nát tại Nike Outlet, có lẽ anh chàng này đến muộn và chưa kịp sơ múi gì hết...

    Người dùng @IramFlorCamacho thể hiện sự bức xúc vì khung cảnh đổ nát tại Nike Outlet, có lẽ anh chàng này đến muộn và chưa kịp sơ múi gì hết...

    Một người dùng Twitter đã chụp lại khung cảnh outlet Nike bị xới tung lên và chỉ biết bất lực nói "I hate people" (tôi ghét con người). Thông tin về cửa hàng này không được tiết lộ.

    Mặc cho đống lộn xộn, khách hàng đến sau vẫn chẳng mảy may quan tâm và...tiếp tục thử giày. Của rẻ chưa chắc đã ôi, có lẽ nào giá giảm của những món hàng Black Friday được tính vào công sức chen lấn xô đẩy sao?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày