Hậu trường Pacific Rim: Uprising: Hoá ra robot đánh nhau nát thành phố lại là những con người và trụ xốp

    Ryankog,  

    Hậu trường một bộ phim nhiều kỹ xảo thường sẽ như "một trời một vực" với những gì bạn thấy trên màn ảnh rộng.

    Pacific Rim: Uprising tuy không có chất lượng cao như người tiền nhiệm nhưng vẫn là một bộ phim giải trí khá tốt với nhiều cảnh robot khổng lồ đánh nhau với quái vật cực kỳ hoành tráng, đủ sức cuốn hút người xem vào các cảnh hành động. Tuy nhiên, những cảnh bạn thấy trên màn ảnh rộng và cảnh quay thực tế lại khác hẳn nhau.

    Hậu trường Pacific Rim: Uprising: Hoá ra robot đánh nhau nát thành phố lại là những con người và trụ xốp - Ảnh 1.

    Khi thưởng thức một món ăn, sẽ tốt nếu khi bạn không thấy những gì diễn ra sau cánh cửa nhà bếp. Có thể nói điều tương tự cũng xảy ra khi xem một bộ phim nhiều kỹ xảo, những cảnh đánh nhau hoành tráng trong Uprising khi chưa hoàn thiện bằng máy tính trông cực kỳ buồn cười.

    Studio DNEG chuyên về các hiệu ứng phim ảnh và cũng là nhóm tham gia sản xuất Pacific Uprising vừa tung ra đoạn video hậu trường của phim. Hoá ra, cảnh robot đại chiến nát cả thành phố trong phim là những con người bằng xương bằng thịt mặc bộ đồ cảm biến rồi lao vào đẩy nhau vô các bức tường xốp.

    Hậu trường Pacific Rim Uprising

    Công nghệ này được gọi là motion capture, hay viết tắt là Mo-cap, nghĩa là gắn cảm biến vào người thật và các vật thể xung quanh để rồi sau đó đưa vào máy tính để thêm hiệu ứng, một số chỉ là thay đổi nhẹ nhàng, số khác, như Pacific Rim: Uprising, là thay đổi gần như hoàn toàn khung cảnh và nhân vật.

    Dù sao thì xem các video hậu trường phim thế này cũng khá vui vẻ, tốt hơn là xem hậu trường nhà bếp chứ nhỉ?

    Tham khảo: Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ