Hãy lắng nghe đoạn âm thanh này, đây là tiếng vọng đau đớn của Mẹ Thiên Nhiên về sự biến đổi khí hậu

    Ryankog,  

    Hãy thử đeo tai nghe vào và lắng nghe đi các bạn.

    Biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề nan giải và nguy hiểm nhất hiện nay, nhưng đối với một số người thì đây cũng là một trong những hình thức nghệ thuật có thể khai thác để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng.

    Đó chính là những gì mà nhóm Luftwerk, bao gồm 2 nghệ sĩ người Chicago là Petra Bachmaier và Sean Gallrot, đã thực hiện. Họ đã sử dụng biểu đồ địa chấn về hiện tượng băng tan ở Nam Cực và biến nó thành tác phẩm nghệ thuật với tên gọi là “White Wanderer”.

    White Wanderer

    White Wanderer cho chúng ta cảm nhận được âm thanh như tiếng vọng đau đớn của Mẹ Thiên Nhiên, hoặc cũng gần giống như tiếng kêu lạc nhịp của cá voi.

    Tác phẩm của Petra Bachmaier và Sean Gallero lấy cảm hứng từ việc một tảng băng cực lớn bị tách khỏi thềm băng Larsen ở Nam Cực vào tháng Bảy vừa qua. Các chuyên gia vẫn đang tranh cãi về những biến đổi môi trường khiến tảng băng hàng nghìn tỉ tấn bị tách khỏi thềm băng lớn, nhưng hầu hết đều đồng ý là điều này sẽ giúp các nhà khoa học nghiên cứu tốt hơn về những gì đang diễn ra với Nam Cực, đại dương và hiện tượng nóng lên toàn cầu.

    Tảng băng khổng lồ này sẽ trôi nổi trên đại dương hàng thập kỷ nữa, và đây cũng là hình tượng cho cái tên White Wanderer (Tạm dịch: Kẻ lang thang trắng).

    Bachmaier chia sẻ với trang Earther: “Nam Cực là một nơi xa xôi hẻo lánh, hầu hết chúng ta sẽ không bao giờ đặt chân đến đó”. Để có thể cảm nhận được cấu trúc của Nam Cực, Bachmaier và Gallero đã phối hợp với giáo sư khoa học địa lý Doug MacAyeal của trường Đại học Chicago, người từng 13 lần đến lục địa này để nghiên cứu kể từ năm 1977.

    Trong những chuyến đi đó, MacAyeal đã thu thập hàng chục ngàn GB bản ghi địa chấn của những tản băng tan ở Nam Cực. Năm 2006, ông bắt đầu chuyển những bản thu đấy thành âm thanh và chia sẻ với Luftwerk.

    Sau đó, Luftwerk đã phối lại dữ liệu âm thanh của MacAyeal, mỗi ba tiếng dữ liệu sẽ cung cấp được khoảng 30 giây âm thanh và hiện tại tác phẩm của họ đang được chơi cho khoảng 30.000 người nghe mỗi ngày qua 4 chiếc loa lớn ở Riverside Plaza, Chicago. Tại đây cũng trưng bày rất nhiều hình ảnh của vết nứt trên thềm băng Larsen C.

    Tham khảo: Earther

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày