Chiến Thần và những bước ngoặt nửa cuối năm 2011

Tiếp tục là những bước phát triển vô cùng quan trọng trên con đường khẳng định vị thế số 1 trong làng MOBA của Chiến Thần.

Tháng 5
 
Tuy sản xuất liên tục các champion để tạo cảm hứng cho người chơi nhưng Riot Games vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình là cân bằng trò chơi. Chính vì vậy, trong tháng này, rất nhiều các champion được chỉnh sửa lại để phù hợp hơn trong trận đấu. Hệ thống Mastery cũng được mở rộng và Chiến Thần còn dành tặng các phần quá thú vị cho game thủ tham gia trong tháng này.
 
Và thêm một tin vui khác cho những ai yêu thích chiến binh nữ, thợ săn bóng đêm - Vayne đã gia nhập chiến trường công lý. Với mỗi mũi tên tẩm nước thánh, chiếc nỏ của Vayne sẽ xuyên thủng các thế lực bóng tối.
 
Sát thủ Vayne sẽ tiễn bạn về trời nếu dám "nhờn mặt" cô ta.
 
Tháng 6
 
Vậy là Chiến Thần đã đi được một nửa chặng đường của năm 2011. Như lời tri ân gửi đến các game thủ trên toàn thế giới, Chiến Thần công bố giải onLAN đầu tiên mang tên "Season One Championships", với tổng trị giá giải thưởng lên đến 50.000 USD (tương đương 1,1 tỷ VNĐ) và danh hiệu nhà vô địch của Season 1. Giải đấu đã quy tụ được các đội mạnh hàng đầu từng khu vực: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á... tranh tài trong 3 ngày thi đấu. Kết thúc giải, người ta đã đo được con số 1.690.000 người xem trên toàn thế giới, đánh dấu một mùa giải thành công về số lượng người xem trong lịch sử thể thao điện tử.
 
Fnatic lên ngôi.
 
Trong tháng này, Riot Games chỉ "khiêm tốn" cho ra mắt hai champion "quái nhân" là Orianna và Yorick. Búp bê Orianna luôn có một quả cầu bay xung quanh. Đây cũng là vũ khí chính của cô, tùy theo cách vận dụng ra đòn mà quả cầu sẽ biến đổi theo nhiều dạng khác nhau. Kẻ đào mộ Yorick thì lại khá lầm lì. Bộ kĩ năng triệu tập hồn ma và ultimate "báo thù" sẽ khiến nhiều người phải bực mình khi đối đầu với champion này.
 
Búp bê Oriana cũng là một AP carry hạng nặng.
 
Bậc thầy của những oan hồn - Yorick.
 
Tháng 7
 
Chiến Thần tiếp tục làm người chơi bất ngờ khi tung ra một tanker siêu khủng nhưng lại có... giới tính nữ. Với bộ giáp đồ sộ của mình, nữ chiến binh mặt trời Leona sẽ khiến đối thủ phải "lóa mắt" và khuất phục trước sức mạnh của mình.
 
Ai bảo cứ Tanker là phải xấu xí và vai u thịt bắp nào?
 
Nhưng đó chưa phải là điều bất ngờ nhất trong tháng. Như đã ấp ủ với các fan hâm mộ từ trước, vua khỉ "Tôn Ngộ Không" - Wukong cuối cùng đã ra mắt công chúng. Tuy chỉ giới hạn trong 4 kĩ năng nhưng Chiến Thần đã khiến game thủ phải khen nức nở về tài "biến hóa thần thông" của vua khỉ.
 
Vua khỉ Wukong nhận được nhiều tình cảm của các summoner trong game vì lối chơi vô cùng "dị".
 
Tháng 8
 
Có lẽ đây là một tháng khá ảm đạm của Chiến Thần khi Riot Games đang tập trung chuẩn bị các tính năng mới cho Season 2 của trò chơi. Hai champion ra mắt trong tháng này là bò cạp Skarner và sát thủ Talon.
 
Theo nhiều người, Skarner có hình dáng khá giống Sand King trong DotA.

Skarner sẽ khiến bạn liên tưởng đến hero Sand King trong DotA. Tuy nhiên, bộ kĩ năng của champion này lại hoàn toàn khác. Hấp thụ sức mạnh từ những viên kim cương, Skarner phủ lên mình một bộ giáp rắn chắc và rất "cứng đầu" trước đòn tấn công từ kẻ địch. Nếu lần đầu nhìn Talon, bạn sẽ thấy giống nhân vật chính trong tựa game nổi tiếng "Assassins Creed". Thật vậy, bộ kĩ năng của Talon trong trận đấu cũng thoắt ẩn thoắt hiện và anh ta còn sử dụng những lưỡi dao sắc bén để kết liễu kẻ thù.
 
Assassin Creed hay Chiến Thần?
 
Tháng 9
 
Vào ngày 12/9, Riot Games đã công bố một tin tức quan trọng đến các game thủ của mình trên toàn thế giới. Hệ thống xếp hạng người chơi (ladder) Season 1 sẽ chính thức kết thúc. Dựa vào bảng thành tích của mỗi người, Chiến Thần sẽ có các phần quà tương ứng gửi đến các game thủ, như lời cảm ơn họ đã gắn bó với trò chơi trong suốt thời gian qua.
 
Và có vẻ như, Chiến Thần rất ưu ái cho các nhân vật nữ trong game. Nữ chiến binh Riven với thân hình mảnh mai và bộ kĩ năng "bay nhảy như chim" sẽ khiến bạn rất khó có thể bắt cô ta. Chưa hết, ultimate của Riven sẽ trang bị cho cô ý một thanh kiếm to đùng và tăng sức mạnh lên gấp bội.
 
Mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần sexy - đó chính là nữ chiến binh Riven.
 
Cũng trong tháng này, lòng mong mỏi của các fan hâm mộ Chiến Thần đã được đền đáp bằng Dominion. Dominion là một chế độ chơi hoàn toàn mới, các champion thay vì mục tiêu phá hủy nhà chính như thường lệ, sẽ đi chiếm các cứ điểm trên toàn bản đồ. Với các hệ thống mới và cách chơi mới, Dominion sẽ đem đến cho các game thủ những trải nghiệm độc đáo mà chưa dòng game MOBA nào làm được. 
 
 
Tháng 10
 
Sau thành công xuất sắc trong tháng vừa qua, Riot Games bắt đầu triển khai các dự án "hàng khủng" để chào đón Season 2 của Chiến Thần. Giải đấu Season 2 trên toàn thế giới sẽ có tổng giải thưởng trị giá 5 triệu đô - một con số kỉ lục trong lịch sử thể thao điện tử.
 
Và chiến thuật thi đấu chuyên nghiệp của các đội một lần nữa bị xáo trộn khi hai champion mới ra mắt: Xerath và Graves. Pháp sư Xerath nhanh chóng lọt vào ứng cử viên các mage khủng bởi khả năng thi triển phép từ xa. Còn với Graves, gã cao bồi già này đã đánh bật các nữ sát thủ trước đây ra khỏi bảng xếp hạng các champion sát thương vật lý mạnh. Có khả năng chạy trốn, kĩ năng gây sát thương tốt, Graves có lẽ sẽ phải nhận "án phạt" của Riot ở phiên bản sau.
 
Nếu Xerath là champion mang âm hưởng của High Templar trong StarCraft...

... thì ắt hẳn bạn sẽ nhận ra sự tương đồng giữa Jim Raynor và Graves.

Tháng 11
 
Chuẩn bị kết thúc một năm phát triển thành công, Riot Games vẫn đang úp mở những kế hoạch độc đáo cho Season 2. Nhưng trước mắt, người chơi vẫn sẽ phải "bội thực" với cơn bão champion kế tiếp. Nữ chiến binh rồng Shyvana và chú cá Fizz sẽ gia nhập hội đồng Chiến Thần. Shyvana được ví như hero Dragon Knight trong DotA với khả năng hóa rồng và bộ kĩ năng tuyệt vời cho một chiến binh quả cảm như cô. Còn về chú cá Fizz, bạn sẽ cần một chút "nhí nhánh" và khéo léo để điều khiển được champion này. Đặc biệt, ultimate của Fizz sẽ khiến bạn phải giật mình khi Chiến Thần tái hiện cảnh tượng trong bộ phim "Hàm cá mập".
 
Dragon Knight phiên bản nữ.
 
Chớ vội coi thường vẻ ngoài bé nhỏ của Fizz!
 
Vậy là chúng ta điểm hết 11 tháng phát triển vừa qua của Chiến Thần trong năm 2011. Liệu trong tháng cuối cùng này, Riot Games sẽ có thêm điều thú vị gì khác để chào đón năm mới các game thủ? Hãy cùng chờ xem nhé!

(Theo MaskOnline)

NỔI BẬT TRANG CHỦ