Chung kết GES 2 – WAG: Sự trỗi dậy của DotA Hà Nội

    PV, DH 

    Garena Esport Sunday là giải đấu thường niên do Garena tổ chức ở Hồ Chí Minh và Hà Nội cùng lúc vào ngày 17/7.

    Đây là trận chung kết giải đấu Garena Eport Sunday II giữa 2 đội DotA hàng đầu Việt Nam hiện nay là StarsBoba và WAG, cả 2 team đều là đại diện số 1 của cả 2 miền Nam Bắc. 
     

    WAG (We Are Genius) nghe có vẻ là một team mới nhưng thật ra đó là tập họp của 5 thành viên kỳ cựu ở Hà Nội bao gồm izumin, PhongVan, S, Rosica, và baby.louis. Rất tiếc ở trận đấu này, thành viên baby.louis hiện đang có vấn đề về sức khỏe nên không thể tham dự được mà bonus WAG.KingP sẽ đảm đương vị trí mà baby để lại.
     
    Team WAG - vô địch khu vực phía Bắc.

    Về phía StarsBoba, team DotA số 1 Việt Nam thì đội hình có sự xuất hiện của một thành viên mới là BrianSP, một cựu thành viên của team G4V. Còn lại là 4 thành viên SoSoon (SBTrumVe), Recca (SB.Ka.ilu), Archie (SB.TrumTratKhop), david21 (SB.4lon).
     
    Team StarsBoba - vô địch khu vực miền Nam.
     
    Phân tích đội hình 2 đội
     
    Tuy không rõ 2 đội đã ban gì nhưng nhìn đội hình ta có thể thấy 2 xu hướng chiến thuật khác nhau rõ ràng. Đầu tiên phải nói đến 2 carrier mới của 2 đội là Lycanthrope và Naga Siren, ở 6.72c cả 2 đều đã được buff một cách khá rõ rệt, điển hình là Lycan với sức mạnh của 2 đệ tử sói còn Naga có skill Rip Tide. Nhìn chung ta có thể thấy:

    -WAG có ưu thế dứt điểm nhanh (mạnh) với các hero như Tiny, Visage, Puck và với siêu late-pusher như Lycan thì càng về late sức mạnh của WAG càng rõ rệt vì Visage hay Tiny cũng là một hero mạnh. Tuy nhiên họ hơi yếu trong control-lane vì Lycan farm rừng nên sẽ không có triple-lane.

    -SB có clockwerk có thể thăm dò, dứt điểm từ xa. Tide Enigma combo ultimate siêu mạnh, Rylai giúp áp đảo lane. Naga late cũng khá mạnh nhưng pusher không bằng Lycan. Về late đội hình của SB sẽ yếu đi khi Lycan có BKB.

    Diễn biến chung và high-light
     
    Bắt đầu trận đấu, 2 đội chia lane đúng như dự đoán khi top là cuộc đối đầu giữa Naga và Puck, mid là Tiny, Clockwerk và VS cùng với Visage chống lại bộ 3 Enigma, Rylai và Tidehunter vì Lycan farm rừng. 

    Ở 6.72c thì Naga là một hero mới nên sức mạnh tiềm ẩn khôn lường vì chưa có nhiều trận đấu có mặt hero này. Dù chỉ remake một skill nhưng ai cũng biết Naga có khả năng hội đồng mạnh đến thế nào nhưng nếu kết hợp với các hero như Tidehunter, Enigma hoặc Clockwerk thì hơi khó cho hero biển cả này.
     
    Visage thoát chết khỏi TideHunter và quay lại giết ngược.

    Trận đấu diễn ra khác với dự đoán khi lane bot Visage và VS hoàn toàn không bị áp đảo bởi bộ 3 Enigma – Rylai – TideHunter. Trái lại sự xuất sắc của Visage by WAG.KingP và những sai sót từ phía SB đã tạo lợi thế khá lớn ở lane bot cho WAG giúp Lycan farm thoải mái. Còn lại ở mid và top thì các hero tỏ ra khá ngang bằng, chủ yếu lợi thế thuộc về skill của hero như Clockwerk có Rocket Flare. 

    Trận đấu diễn ra ngày càng sôi nổi khi các combat diễn ra liên tục ở lane bot, dù WAG thắng khá nhiều combat nhưng sự xuất sắc từ những thành viên của SB cũng rất đáng sợ như Clockwerk by BrianSP trong lúc “hấp hối” vẫn kịp xử lý để giết Lycan by WAG.S.
     
    Pha xử lý cực kỳ đẳng cấp của một thành viên mới team SB - BrianSP.

    Trên top, với kinh nghiệm của mình, Puck by Izumin đã xử lý khá tốt để giết Naga rất đẹp. Visage có một early game hoàn hảo khi là chủ công và thể hiện tốt nhất vai trò trong team WAG khi liên tục giết các hero của SB ở bot bằng khả năng sử dụng 2 chú dơi và dứt điểm bằng Soul Assumption. Tuy nhiên Lycan đã cho 2 chú sói hỗ trợ và roaming lane liên tục để lane bot có những ưu thế nhất định khi combat.

    Ở early và mid game, thế trận nghiêng hẳn về WAG khi họ nhiều lần tiêu diệt thành công các hero của SB, còn SB tỏ ra lúng túng và phối hợp nhiều sai sót. Có lẽ do đội hình của WAG gồm toàn những hero cơ động như VS, Visage thêm Puck thì khả năng combat gần như vượt trội so với SB. Lycan sử dụng 2 sói tham gia combat rất tốt. 
     
    Đội hình của WAG có thể focus một hero cực nhanh.

    Naga by Recca của SB cũng có một pha lừa tính khá xuất sắc khiến Tiny by WAG.PhongVan phải bỏ mạng. Về late, khi Naga bắt đầu có item và mạnh lên cũng là lúc SB thể hiện đẳng cấp của một nhà vô địch khi thắng lại nhiều combat lớn. Tuy nhiên trước đó WAG đã triển khai một lối chơi chắc chắn và hiệu quả nên dù về late thì khả năng combat của team vẫn vượt trội so với SB. Tiny và Puck là 2 chủ công cực mạnh của WAG khi có thể combo giết Enigma của SB một cách dễ dàng. Còn Lycan sẽ dọn dẹp các hero còn lại. Có thể nói WAG nắm bắt thời điểm ăn roshan rất chuẩn xác khi không hề gặp trở ngại nào từ phía SB.
      
    Nắm bắt ăn thời điểm roshan rất tốt, WAG tỏ ra lấn lướt trong trận đấu.

    Thật ra nếu để ý kỹ thì bộ hero thiếu cơ động và quá lệ thuộc vào những ultimate của SB đã làm họ thua trong trận đấu này, vì đội hình của WAG có khả năng dứt điểm từ xa và nhiều hero có thể counter được Enigma như VS, Visage, Puck. Đặc biệt VS luôn giữ vị trí tốt so với đồng đội để có thể swap phá rối các ultimate của đối phương.

    Trận đấu khép lại chỉ trong hơn 40 phút và chức vô địch GES 2 đã thuộc về WAG. Tuy nhiên điều đáng nói ở trận đấu này có vẻ SB out-pick so với WAG khá nhiều và việc WAG chiến thắng không nói lên được WAG đang vượt trội hơn SB vì trước đó không lâu WAG đã bị SB đánh bại tại giải đấu GOT 2. 
     
    Leader WAG.S thể hiện sự sung sướng với chiếc cúp vô địch GES 2.
     
    Dù thế nào thì StarsBoba hiện vẫn có một số đối thủ đang phải dè chừng tại các giải đấu lớn trong nước, đặc biệt là các giải đấu trực tuyến. Sắp tới sẽ là chung kết giải đấu Asus RoG Championship 2011 và StarsBoba sẽ tương ngộ WAG, chính vì vậy hãy chờ đón xem WAG có lần nữa đánh bại được ông trùm StarsBoba hay không?