Đêm chung kết VEC 2011 - Khác biệt!

    PV, S&L 

    Một kỳ VEC thành công nhưng không để lại quá nhiều ấn tượng.

    Từ chỗ là một giải đấu dành riêng cho bộ môn Cross Fire, VEC dưới bàn tay nhào nặn của VTC đã trở thành giải vô địch thể thao điện tử của Việt Nam trong 3 năm trở lại đây. Thậm chí, VEC đã từng là giải tuyển chọn VĐV cho đoàn Việt Nam tham dự đại hội thể thao châu Á trong nhà, AIG. Tuy nhiên, năm nay, VEC lại chính thức quay về "phục vụ" các game online của VTC bao gồm: Fifa, Cross FireAudition.
     
    Sau 3 tháng tranh tài căng thẳng tại tất cả các vùng miền trên đất nước, đêm chung kết toàn quốc VEC 2011 đã được tổ chức tại Nhà thi đấu Công Viên Tuổi Trẻ - một địa điểm thi đấu tương đối mới, ít nhất là với các game thủ.
     
    Công tác chuẩn bị và tổ chức - Vui có buồn có
     
    Trước khi đi vào diễn biến chính, chúng tôi muốn đề cập một chút đến công tác chuẩn bị và tổ chức có phần tương đối "lạ" của NPH lớn nhất miền Bắc dành cho VEC lần này.
     
     
    Đầu tiên, điều khá bất ngờ đối với các sự kiện của VTC là VEC 2011 bắt đầu... khá đúng giờ. Là một người thường xuyên có mặt tại các sự kiện của VTC đây là một trong số ít lần mà VTC Game... đúng giờ. Một số không ít các game thủ của các tựa game thi đấu đã bỏ lỡ phần khai mạc vì đinh ninh VEC sẽ tiếp tục truyền thống muộn ít nhất nửa tiếng. Đây là điểm đáng khen đầu tiên của VTC Game.
     
    7h30 tại cổng VEC, những game thủ này sẽ rất tiếc nuối vì bỏ qua màn khai mạc. 
     
    Thứ hai, rút kinh nghiệm từ các sự cố không mong muốn xảy ra trước đây tại các kỳ "đại hội" game, VTC Game đã bố trí lực lượng an ninh tương đối đông và nói chung, VEC 2011 diễn ra một cách trật tự và không có quá nhiều lộn xộn. Việc soát vé, kiểm soát chỗ ngồi, các khu vực được thực hiện khá nghiêm túc. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều cần phải bàn trong khâu tổ chức của VEC năm nay.
     
    Thứ nhất, dường như VTC quyết định thu nhỏ quy mô và công sức dành cho kỳ đại hội này, ít nhất là đêm chung kết. Các yếu tố bên ngoài như ánh sáng, âm thanh... không được tốt như kỳ các kỳ VEC trước đây mà đặc biệt là năm 2008. Việc rời địa điểm từ nhà thi đấu quần ngựa - vốn đã rất quen thuộc với các sự kiện VTC sang nhà thi đấu công viên tuổi trẻ tôi nghĩ rằng cũng là nhằm mục đích tiết kiệm chi phí.

    Phải biết rằng, nếu quan sát kỹ, có vẻ nhà thi đấu này chưa hoàn thành quá trình xây dựng hoặc đã xuống cấp khi gạch đá còn ngổ ngang tại một số vị trí và có một số căn phòng trông khá giống trong phim... kinh dị.
     
     
    Một điều nữa đáng lưu ý dường như năm nay VTC Game đã dẹp bỏ truyền thống (mà tôi và nhiều người rất thích) là sử dụng các PG xinh đẹp để đón tiếp game thủ và khách. Năm nay, hai cổng vào nhà thi đấu công việc tuổi trẻ khá... hoang vắng, không có cảnh các PG xinh đẹp đứng đón tiếp và trang trí đẹp như mọi năm.
     
     
    Ngoài ra, năm nay, VTC còn quyết định sử dụng nhiều tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" - những tiết mục đến từ chính các game thủ của VTC Game, điều này tuy tạo ra sự gần gũi cho các clan có thành viên tham gia nhưng nó khiến cho chất lượng "văn nghệ" giảm đi ít nhiều, bởi nói thẳng thắn thì các tiết mục này chưa được hay cho lắm.
     
     
    Tiến trình thi đấu: Tốt đẹp
     
    Bù lại công tác chuẩn bị chưa được tốt lắm, quá trình thi đấu của VEC năm nay lại diễn ra rất tốt đẹp. Không có bất cứ sự cố lớn nào và mạng và đường truyền như những năm trước đây.
     
    Có lẽ, học được kinh nghiệm từ các năm trước khi ôm đồm quá nhiều môn thi đấu trong buổi tối chung kết, VEC năm nay chỉ tổ chức thi đấu cho các trận chung kết. Điều này giúp giảm thiểu số trận đấu và khiến cho chương trình trở nên trơn tru hơn.
     
    Nói chung, không có quá nhiều điều để nói về buổi thi đấu tối ngày hôm nay, diễn ra tốt đẹp, đúng kịch bản, thành công nhưng vì thế, không có quá nhiều điểm nhấn và sự căng thẳng. Kết quả chi tiết các bộ môn thi đấu các bạn có thể cập nhật ở phần cuối bài viết.
     
     
    Lượng game thủ năm nay có mặt ở nhà thi đấu, đáng buồn, chỉ ở mức trung bình. Khán giả chỉ lấp hết phần ghế dưới sân khấu, các hàng ghế khán đài không có quá nhiều người. Có lẽ, VTC Game bằng hình thức phát vé, muốn kiểm soát chặt lượng người để đảm bảo sự ổn định trong khâu tổ chức. Tuy nhiên, nó khiến cho VEC năm nay bớt hẳn sự sôi động.
     
    Kết quả chung cuộc VEC 2011
     
    Fifa Online 2:

    Nội dung 1vs.1:

    - Nhất Nguyễn Tuấn Anh
    - Nhì Nguyễn Thái Bảo
     
    Nội dung 2vs.2:

    - Nhất Nguyễn Văn Linh và Phạm Đăng Duy
    - Nhì Lê Tuấn Trọng và Trần Thanh Tuấn
     
    Đột Kích:

    - Nhất Doping Gaming
    - Nhì Genius Gaming
    - Ba All-Stars Gaming
     
    Audition

    Nội dung thường:

    - Nhất Vũ Thị Ngân Hà
    - Nhì Huỳnh Minh Đạt
     
    Nội dung Beat Up:

    - Nhất Nguyễn Quang Dũng
    - Nhì Đặng Công Linh

     

     
    Một số hình ảnh tại VEC 2011