Final Fantasy Versus XIII - Câu chuyện thê lương của bóng tối

    PV, Tổng hợp - Ảnh: Square Enix 

    Lối mòn của những câu chuyện thần tiên lãng mạn sẽ không còn xuất hiện trong phiên bản này.

    Sau khi đã có cơ hội được thỏa mãn sự chờ đợi bấy lâu của mình bằng phiên bản của Final Fantasy XIII, các game thủ yêu thích dòng game nhập vai châu Á lại tiếp tục chuyển đích ngắm của sự quan tâm tới dự án tiếp theo của Fabula Nova Crytallis - Final Fantasy Versus XIII.

    Vào thời điểm hiện tại, nhà sản xuất - Square Enix - vẫn hết sức kín tiếng về những thông tin của tựa game này. Vậy nên, những fan hâm mộ cuồng nhiệt của Final Fantasy Versus XIII đã phải tìm kiếm một giải pháp tạm thời là lục tìm lại những thông tin được công bố trước đây của tựa game này.


    Sau một quá trình thu thập và cóp nhặt, họ đã tổng hợp được một cốt truyện khá hoàn chính về phiên bản mới này của dòng game Final Fantasy. Qua đó, các game thủ có thể thấy được rằng tựa game này sẽ không phải là một câu chuyện thần tiên trẻ con của những hoàng tử và công chúa.

    Thay vào đó, cốt truyện của Final Fantasy Versus XIII hứa hẹn sẽ bi thảm và thê lương hơn nhiều so với những mô típ trước đây của dòng game này. Không chỉ vậy, bản thân nó cũng có rất nhiều hình ảnh và chi tiết thú vị liên quan đến bóng tối và màn đêm.


    Hầu hết những cái tên mà nhà sản xuất hé lộ từ trước tới này đều được lấy từ những hình ảnh gắn liền với bóng đêm. Trong đó, tên của nam nhân vật chính - Noctis Lucis Caelum - trong tiếng Latin có nghĩa là ánh sáng trên bầu trời đêm. Trong khi đó, tên của nhân vật nữ chính thì phức tạp hơn một chút khi được ghép từ ba chữ Stella (ngôi sao), Nox (màn đêm) và Fleuret (theo tiếng Pháp nghĩa là Foil hoặc Rapier - kiếm lá lúa).

    Chi tiết này cũng đồng thời tương ứng với loại vũ khí mà Stella sử dụng trong game. Bên cạnh đó, tại xứ sở Tenebrae (trong tiếng Latinh nghĩa là bóng tối) - quê hương của Stella - cũng lưu truyền một tín ngưỡng về Etro - nữ thần của cái chết. Bà ta sẽ cất lên những bài hát bi ai để tiễn đưa linh hồn của người chết và mở cánh cửa dẫn họ tới thế giới bên kia.

    Etro.

    Khi cánh cửa này được mở ra, những linh hồn được giải phóng sẽ biến thành một tia sáng vọt lên thiên đường. Truyền thuyết nói rằng chỉ những người sắp chết mới có thể nhìn thấy ánh sáng này. Những người đó cũng đồng thời nhận được sức mạnh từ Vương Quốc của Người Chết. Bất hạnh thay, Noctis và Stella lại là hai người có khả năng này.

    Cuộc gặp gỡ định mệnh của cả hai sẽ là điểm khởi đầu cho những bi kịch của mối tình ngang trái giữa hai con người này. Giống như đã giới thiệu trước đây, mối quan hệ của cặp đôi này sẽ nghiệt ngã không kém gì Romeo và Juliet trong tác phẩm cùng tên của Shakespeare.


    Không chỉ vậy, ca khúc chính của game - Somnus - cũng đồng thời có liên hệ rất gần với bóng tối. Trong tiếng Latinh, Somnus có nghĩa là giấc ngủ. Somnus cũng đồng thời là tên của vị thần ngủ trong các truyền thuyết xứ Roman. Chi tiết này hẳn phải rất quan trọng nên mới được nhà sản xuất chọn ra làm logo chính cho Final Fantasy Versus XIII.

    Những thông tin chi tiết về tựa game này sẽ được tiếp tục cập nhật trong thời gian tới.



    NỔI BẬT TRANG CHỦ