Gamer "khóc" vì... không được nghỉ Đại Lễ

    PV, Nghi Lâm 

    Rất nhiều game thủ tỏ ra tiếc nuối vì dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long không được thỏa phanh giải trí.

    Đại lễ 1000 năm Thăng Long rõ ràng là sự kiện "nghìn năm có một" cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và khỏi phải nói, ngay từ cách đây nhiều tháng đã có những lời đồn đại về việc học sinh, sinh viên và thậm chí là cả công nhân viên chức được nghỉ thả phanh 10 ngày liền. Tuy vậy, sự thật thì ai cũng đã rõ, ngoài ngày mùng 10 và cũng là ngày quan trọng nhất của đại lễ (vào đúng Chủ nhật), mọi chuyện vẫn diễn ra như thường.
     
    Xét trên khía cạnh thực tế, việc không được nghỉ ngày nào cũng là chuyện bình thường, tuy nhiên đối với đa phần các tín đồ ảo còn đang ngồi trên ghế nhà trường, họ đều tỏ ra tiếc rẻ hoặc thẫn thờ.
     

    Một bức ảnh "chế" trào phúng về chuyện nghỉ lễ.
     
    Theo ghi nhận, trên hầu hết các diễn đàn game trong nước đều xuất hiện những bài viết ca thán rằng chỉ được nghỉ mỗi ngày mùng 10/10 mà thôi. Thậm chí còn có nhiều bức ảnh được "chế" theo phong cách hài hước với mục đích trào phúng, đồng thời cũng thể hiện lòng mong muốn vô bờ bến, âu cũng vì dịp này có rất nhiều sự kiện sôi động được các NPH tung ra.
     
    "Biết là nghỉ 10 ngày thì dài quá, lại vừa mới nghỉ hè xong, nhưng nếu được nghỉ độ 2 ngày mùng 8, 9 để tròn 3 ngày giải trí thì tốt biết mấy, các game mình đang chơi đều có event hấp dẫn cả", Hoàng Long, một game thủ Hà Nội tâm sự, cậu đang chơi Kiếm Thế và phát sốt phát rét vì loạt server mới mở cửa trong dịp này.
     

    Kiếm Thế, một trong những GO đang rầm rộ nhất đợt này.
     
    Cảm giác trên không hề hiếm gặp, điểm qua các MMO trong nước thì hầu như chẳng có NPH nào bỏ qua dịp này mà không mở event ăn theo (ngoại trừ các game đã quá rệu rã, ít người chơi và chuẩn bị đóng cửa). Kiểu event x2 điểm kinh nghiệm, nhận trang bị khủng chiếm đa số nên chẳng có gì lạ khi các tín đồ ảo lại cảm thấy tiếc nuối vì không được cày kéo thoải mái.
     
    "Khổ quá, canh me cả TLBB lẫn MU ra phiên bản mới từ cách đây nhiều tuần mà cuối cùng vẫn phải đến trường học như thường, đọc thông tin trên các báo game mà cứ rạo rực hết cả người", thành viên nickname DT phát biểu trên diễn đàn gate.vn. Nhiều người đồng tình rằng thà ra event mới thì còn đỡ tiếc so với ra server mới vì cứ mỗi lần như vậy mà bỏ lỡ cày kéo thì coi như mất toi cơ hội "đua" cùng bằng hữu.
     

    Server mới ra liên tục, chẳng trách gamer nóng ruột.
     
    Ngay cả webgame Thời Đại Văn Minh là một trong những MMO hiếm hoi ra mắt trong thời điểm này cũng lại có gameplay đòi hỏi quá nhiều thời gian ngồi bên máy, thậm chí còn nhiều hơn cả MMORPG thông thường. Chính vì thế dù rất thích đồ họa đẹp, gamer cũng phải gác phím lo chuyện học hành hoặc công việc.
     
    Thực ra không phải ngẫu nhiên mà các NPH lại chọn đúng dịp này để update hoặc tung ra server mới, điều này một phần là vì kỷ niệm đại lễ, còn phần lớn là do tháng 10 là tháng "đinh" của quý cuối năm và đây là cách để "chốt sổ" năm 2010 tốt nhất. Chỉ có điều nó lại trùng đúng vào 10 ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long nên các tín đồ ảo mới tiếc nuối đến vậy.
     

    Một "tác phẩm" khác trên các forum về game.
     
    "Với mình thì nghỉ cũng được mà không nghỉ cũng chẳng sao, các dịp khác trong năm cũng ra event rầm rộ mà có được nghỉ gì đâu, chỉ cần ngày 10/10 đi chơi đâu đó là được rồi, chả lẽ lại dành cả 10 ngày cày game thì thà đi học, đi làm còn có ích hơn", game thủ nickname Akay phát biểu, không ít người đồng tình với anh.
     
    Tóm lại, dù sao thì quyết định không được nghỉ suốt đại lễ cũng đã là sự thật và game thủ cần chấp nhận việc này. Suy cho cùng đây đang là thời gian đầu năm học, lúc các kiến thức mới quan trọng cần được tiếp thu, vì thế họ nên hiểu rằng hạn chế cày game chính là cách tốt nhất để tạo dựng nền tảng tốt cho phần còn lại của năm 2010.
     

    Nên tập trung cho những ngày đầu năm học thì hơn.