Thất bại của Diablo chỉ là "dàn dựng"

    PV, Truật Xích – Tổng hợp 

    Mưu đồ của Baal là sử dụng chính con người để chống lại Thiên thần, thất bại của Tam đại ác quỷ trước đây đều là “trong kế hoạch”.

    Thực chất Blizzard đã chuẩn bị xong cốt truyện cho Diablo III từ cách đây 7 năm, đó là lời mà Chris Metzen thừa nhận. Lời tiên tri về ngày tận thế, kết thúc cho Diablo II chính là để mở đầu cho câu truyện của 20 năm sau: Diablo III.
     
    “Và rồi một đứa trẻ sẽ sinh ra sự Khủng khiếp trong chính lồng ngực của nó, cùng lúc trái tim của một người đàn ông chìm sâu vào bóng tối. Kẻ lữ hành lang thang sẽ vượt qua bao vùng đất cổ, quẩn quanh trong sự hỗn loạn khi hắn thức tỉnh.
     
    Sự xuất hiện của Tyrael chỉ là một phần "kế hoạch".
     
    Tam Đại Ác Quỷ sẽ tái hợp lại và thế giới loài người rung chuyển trước sức mạnh của chúng. Và như đã dự đoán từ trước,Tam Đại Ác Quỷ, tái hợp rồi lại tan rã một lần nữa. Với chút sức tàn, chúng hướng tới thiên đường như một lời cảnh báo: Thất bại của chúng chỉ là mộng tưởng. Canh bạc cuối cùng vẫn còn chưa kết thúc”.
     
    Đúng như vậy, canh bạc cuối cùng giữa 3 thế lực Diablo và đồng bọn – Thiên đường – Thế giới loài người sẽ được giải quyết trong Diablo III. Thật bất ngờ nếu biết rằng tất cả những sự kiện đã từng xảy ra trong Diablo III đều nằm trong kế hoạch của bộ 3 ác quỷ. Từ sự kiện chúng bị trục xuất khỏi địa ngục, bị giam cầm trong Soulstone rồi đến viên đá thế giới Worldstone đều hoàn toàn có thể là do chính Baal “đạo diễn”. Nhưng thực chất mục đích của bộ 3 này là gì?
     
    Loài người mới là tạo vật mạnh nhất.
     
    Theo như những gì đã ghi rõ trong tiểu thuyết, sức mạnh của loài người (Nephalem) còn vượt xa cả Thiên thần hay Ác quỷ vì đó là sản phẩm từ 2 thế lực này mà thành (con của Thiên thần Inarius và Ác quỷ Lilith). Những vị tổ thần Barbarian, canh giữ đỉnh Arreat là minh chứng cho sức mạnh “vượt cả thần linh và quỷ thần” đó. Tuy nhiên, viên đá Worldstone lại ngăn trở sức mạnh của các Nephalem và khiến họ trở thành thứ sinh vật vô cùng yếu đuối.
     
    Trong bản thân mỗi Nephalem luôn tồn tại 2 bản thể Thiện (Thiên thần) và Ác (Ác quỷ). Hai bản thể này ở trạng thái cân bằng và nếu có sự tác động, thể cân bằng vốn dĩ đó sẽ bị phá hủy. Nếu Ác quỷ nắm được sức mạnh của các Nephalem, chắc chắn Thiên đường sẽ không thể chống chọi lại Địa ngục. Baal biết rõ điều đó và hắn tất nhiên không thể chờ đợi “một này nào đó Worldstone bỗng dưng bị phá hủy”. Vì vậy, bộ 3 ác quỷ đã thực thi kế hoạch của mình rất hoàn hảo: Đưa Diablo về Hỏa diệm ngục gây náo loạn, thu hút sự chú ý của Tyrael, tưởng rằng chúng đang muốn gây dựng lại lực lượng để dấy lên cuộc chiến mới chống lại Thiên đường.
     
    Ác quỷ tồn tại ngay trong chính con người.
     
    Nhưng thực chất, Baal lại kéo quân lực của mình về phía Nam, bao vây đỉnh Arreat để nhằm cướp lấy sức mạnh của Worldstone. Và tất nhiên, Tyrael sẽ không còn cách nào khác ngoài việc phá hủy Worldstone. Mặc dù cả 3 ác quỷ đều chết nhưng hãy nhớ rằng đó đều không phải thân xác thực của chúng. Diablo đang sử dụng thân xác của người anh hùng năm xưa, Baal sử dụng xác của Tal Rasha. Người chơi có thể hạ gục được Diablo và Baal chỉ vì đơn giản, 2 thân xác “vay mượn” đó không phát huy toàn bộ sức mạnh của chúng.
     
    Chiến thắng của người chơi trước Diablo tại Địa ngục cũng chỉ là "dàn dựng".
     
    Bằng cách nào đó, Baal sẽ cải hóa thế giới loài người, giống như cách mà “phần hồn” của Diablo đã làm trước đây, làm sống dậy trong họ những ham muốn xấu xa, những ý nghĩ cuồng loạn để biến các Nephalem đầy sức mạnh thành nô lệ dưới sự chỉ huy của chúng. Một khi sở hữu trong tay một đội quân mạnh mẽ đến thế, thế giới Thiên thần sẽ không còn là đối thủ của chúng nữa.
     
    Lịch sử sẽ sang trang, thất bại của lũ ác quỷ hóa ra không hề đơn giản như những gì người chơi đã biết đến qua 2 phiên bản đầu của game. Tất cả những gì game thủ thực hiện đều nằm trong kế hoạch của Baal. Và chính họ có thể sẽ là những người đập tan kế hoạch đó trong Diablo III.
     
    Bản thể thực sự của Diablo vẫn chưa xuất hiện.