Cha đẻ game Minecraft buồn phiền vì quá nhiều tiền

    Dee Tee,  

    Bạn đã bao giờ nghĩ tới việc sẽ làm gì nếu có trong tay hàng tỉ USD chưa?

    Nhân vật trong bài là Markus "Notch" Persson, người sáng lập của công ty Mojang. Công ty này đã tạo ra Minecraft, tựa game mà Microsoft đã bỏ ra 2,5 tỉ USD để mua về. Thử đặt mình vào vị trí của ông, bỗng chốc bạn có trong tay hàng tỉ USD và thời gian thì hãy còn dư dả, bạn sẽ làm gì?

    Những dòng tweet than vãn về cuộc sống bỗng chốc đổi thay xuất hiện ngày càng nhiều trên account Twitter của tỷ phú mới nổi này khiến người ta phải thực sự ngẫm lại: Nhiều tiền quá để làm gì?

    Khi bạn có thể mua mọi thứ, bạn sẽ chả có lí do gì để cố gắng nữa, vì bạn "bá đạo" quá rồi.

    Qua đêm tại đảo Ibiza cùng đám bạn và tiệc tùng với những người nổi tiếng, tôi làm mọi thứ tôi muốn, và tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như thế.

    Nhiều người cho rằng Markus đã cảm thấy ân hận , buồn phiền vì nhiều tiền, và bị nhân viên cũ của mình căm ghét. Một nhân viên của công ty Mojang từng tới và chỉ thẳng mặt ông chủ cũ của mình nói rằng anh ta căm thù ông. Nhưng Markus thì phủ nhận những thông tin đó, ông nói "Không ai dám đến và nói như vậy với tôi cả, vì thế các bạn nên trật tự đi".

    Tôi đã gặp một cô gái tuyệt vời, nhưng cô ấy sợ tôi và phong cách sống của tôi, vì thế cô ta tìm tới một người bình thường.

    Tôi đã có thể giống Elon Musk và đi cứu Thế Giới, nhưng điều đó chỉ khiến tôi trở nên khốn nạn không kém, và cũng vẫn sẽ bán Minecraft thôi.

    Cũng đúng thôi, tỉ phú này mới đây đã mua một căn biệt thự có giá 70 triệu USD, nên chắc chắn sẽ làm nhiều kẻ "ngứa mắt", dù sao ông ấy đã cố gắng rất nhiều để có được những thứ đó.

    Mấy tỉ phú khác nói với tôi rằng mọi thứ rồi cũng sẽ qua thôi. Chắc có lẽ sẽ thế thật, dù sao tôi cũng sẽ đi tắm!

    Markus xứng đáng với những gì ông đã nhận được. Nhưng những lo lắng và suy nghĩ của ông thực sự đáng phải lưu tâm.

    Tham khảo TheNextWeb

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ