Chú robot thân thiện đi “phượt” khắp Canada và Châu Âu có khả năng đã bị "giết" tại Mỹ

    zknight,  

    Hình ảnh HitchBOT bị chặt đầu với chân tay rụng rời trên đường phố trước đó đã không được công bố nhưng đã nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội.

    HitchBOT là tên một chú robot được chế tạo bởi nhóm các sinh viên và giáo sư đến từ 3 trường đại học McMaster, Ryerson và Toronto tại Canada. Đúng như cái tên “hitch” nghĩa là đi nhờ xe, chú được làm ra để đi “phượt”. Các nhà nghiên cứu nói rằng mục tiêu của họ rất đơn giản “để xem liệu robot có tin tưởng con người không”.

    Hình ảnh HitchBOT hứng khởi khi đến Mỹ

    Hình ảnh HitchBOT hứng khởi khi đến Mỹ

    Vì không được thiết kế để có thể di chuyển bằng cách đi bộ, HitchBOT chỉ có thể vẫy xe đi nhờ. Năm 2014, HitchBOT đã hoàn thành 2 chuyến đi phượt của mình xuyên Canada và một số nước Châu Âu chỉ nhờ vào lòng tốt của những người lạ mà chú gặp. Ngày 17 tháng 7 năm nay, HitchBOT bắt đầu hành trình khám phá nước Mỹ. Nhưng thật không may, chỉ mới 2 tuần ở Mỹ chú đã tử nạn tại Philadelphia. Có những dấu hiệu cho thấy thậm chí HitchBOT đã bị một ai đó hành hung và “giết chết”.

    HitchBOT có một thân hình trụ, hai cánh tay và hai chân linh hoạt. Phần trên thân là một cái đầu với màn hình hiển thị mắt và miệng. Nó có khả năng giao tiếp cơ bản và được thiết kế để trở thành một người bạn đồng hành với người lái xe cho nó đi nhờ. Một thiết bị GPS và kết nối 3G được tích hợp trong robot giúp các nhà nghiên cứu theo dõi được hành trình của nó. HitchBOT cũng mang theo một máy ảnh để thường xuyên chụp trên đường đi.

    Tại thời điểm này, cơ thể của HitchBOT đang được đưa trở lại quê hương để phục hồi. Các nhà nghiên cứu trong dự án vẫn đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với chú. Thông tin chính thức dự kiến sẽ được cập nhật trên trang web chính thức của dự án vào ngày 05 tháng 8.

    Một hình ảnh cho thấy chú robot đã bị phá hoại được gửi đến cho các nhà nghiên cứu. Trước đó họ đã mất vị trí của chú vì pin đã chết. Hình ảnh HitchBOT bị chặt đầu với chân tay rụng rời trên đường phố trước đó đã không được công bố nhưng đã nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội.

    Hình ảnh cho thấy HitchBOT đã bị hành hung

    Hình ảnh cho thấy HitchBOT đã bị hành hung

    Chuyến đi của HitchBOT đã kết thúc tại Philadelphia sau khi trải qua 2 tuần. Chú đã ghé thăm Boston, Salem, Gloucester, Marblehead và New York”, David Smith từ Đại học McMaster và Frauke Zeller từ Đại học Ryerson thông báo trên trang web chính thức của HitchBOT. “Thật không may, HitchBOT đã bị phá hoại khi nghỉ đêm tại Philadelphia. Đôi khi những điều tồi tệ xảy ra cho một robot lương thiện. Chúng tôi biết, nhiều người hâm mộ và dõi theo HitchBOT sẽ buồn nhưng chúng tôi muốn các bạn tin rằng mọi thứ chưa kết thúc”.

    Bây giờ, chúng tôi sẽ tập trung vào câu hỏi liệu chúng tôi đã học được gì từ sự kiện đáng buồn này? Và hơn nữa là khám phá các cuộc phiêu lưu trong tương lai của robot và con người.

    Trước đó, chỉ dựa vào lòng tốt của những người lạ mà chú gặp, HitchBOT đã đi “phượt” khắp Canada với hành trình trên 10.000km, tới thăm Châu Âu và dưới đây là bản đồ chuyến hành trình kết thúc ở Mỹ.

    Hành trình của HitchBOT kết thúc sớm tại Mỹ

    Hành trình của HitchBOT kết thúc sớm tại Mỹ

    Tham khảo Arstechnica

    Robot có thể có não theo đúng nghĩa đen

    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ