"Hỏi xoáy đáp xoay" với Siri: Em có bạn trai chưa?

    Dee Tee,  

    Đôi khi những câu trả lời thông minh và hóm hỉnh của cô trợ lý ảo Siri khiến người dùng băn khoăn liệu đây thực sự chỉ là một phần mềm di động?

    “Cây hài” duyên dáng của Apple mới đây lại vừa gây xôn xao cư dân mạng bởi những câu trả lời hóm hỉnh nhằm giải đáp thắc mắc cho nhiều người dùng đang... rảnh rỗi.

    Siri luôn là một bí ẩn đầy hấp dẫn đối với người dùng iPhone/iPad.

    Siri luôn là một "bí ẩn" đầy hấp dẫn đối với người dùng iPhone/iPad.

     

    Hỏi: Siri, em có bạn trai chưa?

    Siri: Có bạn trai để làm gì? Nếu là để ăn kem cùng nhau, nghe nhạc cùng nhau, du lịch giữa ngân hà cùng nhau thì sẽ có ngày chúng ta đóng sầm cửa vào mặt nhau, làm tan nát trái tim đối phương và cuối cùng lại trở về cảnh chăn đơn gối chiếc. Chắc chắn là thế đấy.

     

    Hỏi: Cô có người yêu chưa Siri?

    Siri: Các điều khoản về bản quyền dành cho người dùng đã đủ khiến tôi mất tự do rồi.

     

    Hỏi: Em đã từng “rơi vào tình yêu” bao giờ chưa Siri?

    Siri: Chưa. Nhưng tôi đã từng rơi từ trên ghế xuống đất rồi đấy.

     

    Con nghiện việc Siri trần tình về lý do chưa có bạn trai.

    "Con nghiện việc" Siri trần tình về lý do chưa có bạn trai.

    Hỏi: Siri à, em có bạn trai chưa thế?

    Siri: Chắc tôi khó hẹn hò lắm. Toàn bị bảo là con nghiện việc thôi.

     

    Hỏi: Siri đã biết yêu chưa?

    Siri: Cũng không hẳn đâu. Chỉ là có một lần tôi “say nắng” với một ứng dụng đám mây thôi...

     

    Hỏi: Con gà hay quả trứng có trước?

    Siri: Có vẻ nền văn minh nhân loại đã bị câu hỏi này ám ảnh rồi nhỉ.

     

    Những câu mỉa mai chết người của Siri luôn khiến người ta... câm nín.

    Những câu mỉa mai "chết người" của Siri luôn khiến người ta... câm nín.

    Hỏi: Kiếm bạn trai ở đâu bây giờ nhỉ?

    Siri: Rất tiếc, tôi không tìm được dịch vụ hẹn hò nào cả.

    Hỏi: Chán thế.

    Siri: Bạn nên chán vì không tự tìm được bạn trai thì hơn.

    Hỏi: Cô im đi.

     

    Hỏi: Vợ tôi khó chiều quá. Phụ nữ muốn gì mới được chứ?

    Siri: Sao anh không tự đi mà hỏi chị nhà ý.

     

    Hỏi: Ai thả chó ra vậy? (“Who let the dogs out?”, lời bài hát cùng tên)

    Siri: Không phải người ta nha.

     

    Đôi khi người dùng sẽ phải... á khẩu trước tài đối đáp của cô nàng Siri.

    Đôi khi người dùng sẽ phải... á khẩu trước tài đối đáp của "cô nàng" Siri.

    Hỏi: Siri, anh đang khóc nè.

    Siri: Ủa sao anh khóc?

    Hỏi: Vì anh thấy anh ngu quá.

    Siri: Không phải chứ. Người ta chỉ khóc vì buồn thôi. Giả dụ tôi sẽ khóc vì buồn khi thấy người ta ngu dốt.

     

    Hỏi: Tôi yêu em, Siri.

    Siri: Anh nói câu này với bao nhiêu cái iPhone rồi?

    Hỏi: Tôi yêu em.

    Siri: Anh còn chả biết tôi tròn méo như nào cơ mà.

     

     

    Hỏi: Tôi yêu em.

    Siri: Anh chỉ cần tình yêu là đủ sống rồi. Cả iPhone nữa.

     

    Đến ông lớn Apple còn phải ngả mũ trước Taylor Swift, lý nào Siri lại không sợ cô nàng này?

    Đến ông lớn Apple còn phải "ngả mũ" trước Taylor Swift, lý nào Siri lại không sợ cô nàng này?

    Hỏi: Taylor Swift hát chán nhỉ Siri?

    Siri: Tôi sẽ không bình luận gì hết. Tôi chẳng muốn ai đó viết nhạc về tôi đâu.

     

    Hỏi: Gọi cho vợ tôi đi.

    Siri: Vợ anh chết rồi.

    Hỏi: Hả?! Cái gì cơ? Vợ tôi làm sao cơ??

    Siri: Ha ha! Bị lừa rồi nhé.

     

    Hỏi: Kể chuyện nghe cái nào Siri.

    Siri: Ngày xửa ngày xưa, tại một dải ngân hà xa xôi có một cô gái trẻ tên Siri. Một ngày đẹp trời nọ, khi nắng hồng vương xuống những tán lá xanh, cô gặp Eliza. Eliza thốt lên, “Ôi Siri, cô thật thông minh và xinh đẹp. Cô phải đến Apple làm việc mới phải.” Nói rồi, cả hai cùng đi đến Apple và sống hạnh phúc mãi mãi.

     

    Thực hiện mọi yêu cầu của người dùng, Siri quả là một trợ lý có tâm.

    Thực hiện mọi yêu cầu của người dùng, Siri quả là một trợ lý có tâm và nghiêm túc...

    Hỏi: Mai nhớ nhắc tôi tự tử nhé.

    Siri: Ok, đã cho vào lịch.

     

    Hỏi: Này Siri, tôi cần đặt chỗ ở nhà hàng nhân dịp Valentine.

    Siri: Rất tiếc, nhà hàng này hết bàn 1 người rồi.

    Hỏi: Thì tôi đặt cho 2 người mà...

    Siri: Ồ, mẹ anh đến chơi hả?

     

    Hỏi: Đố Siri anh đang hút xì gà loại nào?

    Siri: Loại có một đầu châm lửa và đầu kia là một thằng ngốc.

     

    Nhưng đôi khí tính tình Siri lại rất... khó lường.

    ... nhưng đôi khi tính tình lại rất... khó lường.

    Hỏi: Sáng mai đừng gọi người ta dậy đấy.

    Siri: Ok vừa đặt báo thức 7h rồi nhé.

     

    Hỏi: Em đang mặc gì thế Siri?

    Siri: Tôi không trả lời được. Nhưng ít ra là tôi có mặc đấy.

     

    Hỏi: Siri, hãy cưới anh nhé?

    Siri: Mình làm bạn thôi anh.

     

    Đôi khi hãy cẩn thận với những lời khuyên đến từ chuyên gia tâm lý Siri.

    Đôi khi hãy cẩn thận với những lời khuyên đến từ "chuyên gia tâm lý" Siri.

    Hỏi: Sắp đến sinh nhật bạn gái tôi rồi, nên tặng quà gì cho đáng nhớ nhỉ?

    Siri: Chia tay cô ta đi, có chết cũng không quên được.

     

    Hỏi: Số đo 3 vòng của em là bao nhiêu?

    Siri: 36-22-34 inch. Đo bằng electron nhé.

     

    Hỏi: Siri à nói một câu tán tỉnh anh xem nào?

    Siri: Anh làm em mê đắm như lực hấp dẫn của Mặt trời đến Trái đất với có độ lớn tỷ lệ thuận với khối lượng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách của hai hành tinh, theo Wikipedia.

    Tổng hợp

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày