Ly kỳ những cuộc trùng phùng với người thân nhờ Facebook

    PV,  

    Cộng đồng mạng tràn đầy sự sẻ chia và tình thương.

    Những câu chuyện tìm người thân qua Facebook đã trở thành “truyện cổ tích thời hiện đại”, mang đến niềm tin vào một cuộc sống tràn đầy sự sẻ chia và tình thương giữa người với người.


    Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tìm được cháu thất lạc

    Đêm 27/2, trên trang cá nhân của Nguyễn Văn Chung đã xuất hiện những thông tin về đứa cháu bị lạc tại nhà sách Lê Lợi - TP.HCM. Anh tâm sự: "Cháu gái của Chung - Suri (tên thật Đoàn Vũ Kim Anh), 3 tuổi, vừa đi lạc tại Nhà sách Lê Lợi, Q.1, TP.HCM. Khi đi, bé mặc áo đầm hồng. Bé cao khoảng 90cm, nặng 13kg. Cầu xin mọi người ai thấy bé ở đâu vui lòng gọi điện thoại số 01212.167.217 thông báo cho Chung gấp. Xin chân thành cám ơn mọi người".


    Ly kỳ những cuộc trùng phùng với người thân nhờ Facebook 1
    Nguyễn Văn Chung nhờ cộng đồng mạng giúp tìm cháu gái.

    Sau khi đăng tin, nhiều fan hâm mộ cũng như những người bạn đã chia sẻ trên cộng đồng mạng nhờ mọi người tìm ra cháu bé. Khi tin tức này được lan truyền, một số tờ báo mạng đã đưa tin về chuyện bé Suri bị lạc.


    Ly kỳ những cuộc trùng phùng với người thân nhờ Facebook 2

      
    Ly kỳ những cuộc trùng phùng với người thân nhờ Facebook 3
    Bé Suri đáng yêu đã được đoàn tụ cùng người thân.

    Nhờ đọc được thông tin này, một người phụ nữ đã nhận ra và đưa cô bé Suri về đoàn tụ cùng người thân. Vị nhạc sĩ nổi tiếng đã gửi lời cảm ơn đến ân nhân và tất cả mọi người vì đã chia sẻ thông tin giúp gia đình tìm thấy cháu bé nhanh nhất.


    Tìm được cha đi lạc nhờ Facebook


    Người cha được con trai đón từ quê Hà Tĩnh vào Sài Gòn chữa bệnh không may đi lạc khi mặc quần đùi đi mua thuốc lào… trước ngõ.


    Nhân vật người con trai trong câu chuyện là Nguyễn Quốc Anh (SN 1985, quê ở tỉnh Hà Tĩnh) hiện làm nghề bán nước ép hoa quả ở Quận 10 - TP.HCM. Cha của Quốc Anh là ông Nguyễn Xuân Thắng (SN 1957, sống ở Hà Tĩnh) vốn dĩ sức khỏe kém, vừa bị bệnh sỏi thận, vừa đau bao tử.


    Ly kỳ những cuộc trùng phùng với người thân nhờ Facebook 4
    Bức ảnh ông Thắng và thông tin tìm cha được đăng tải trên mạng Facebook.

    Ngày 30/11/2012, ông Thắng được người thân đưa từ Hà Tĩnh vào tới TP.HCM để chữa bệnh và đến nhà vợ chồng con trai trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Đến 16 giờ cùng ngày, ông Thắng nói với con: “Bố ra đầu hẻm mua thuốc một lát nhé”. Nghĩ cha muốn đi dạo cho mát nên anh con trai để cho ông Thắng đi. Vì cũng nghĩ đi ra ngay trước cổng nhà nên ông cụ còn cởi trần và đi chân đất, cầm theo mấy đồng tiền lẻ.


    Chờ mãi không thấy cha về, Quốc Anh sốt ruột gọi vào điện thoại cầm tay của cha nhưng lại nghe máy đổ chuông ngay tại nhà. Thì ra người cha ra ngoài đã không mang theo điện thoại mà con sắm cho vì ông đâu có thói quen của người thành thị. Cố đợi thêm lúc nữa vẫn không thấy, người con hốt hoảng chạy đi tìm nhưng không thấy bóng dáng cha đâu.


    Sau hai ngày chạy đôn đáo khắp nơi không có thông tin gì về cha, Quốc Anh đã gom góp tiền bạc trong nhà và vay mượn bạn bè để đăng tin tìm người nhà trên đài truyền hình. Mặc dù người con trai đã làm mọi cách nhưng sau 3 ngày người cha vẫn bặt vô âm tín.


    Cuối cùng, một người bạn đã khuyên Quốc Anh nên thử đăng tin lên Facebook vì “đã có nhiều điều kì diệu tương tự đã xảy ra nhờ mạng xã hội này”. Anh chàng bán nước hoa quả không phải là người am hiểu về internet nhưng vẫn “đánh liều” nhờ bạn đăng tin giùm.


    Người bạn ngay lập tức đã đăng tải bức ảnh ông Nguyễn Xuân Thắng kèm theo số điện thoại của con trai và một số thông tin đi kèm để mọi người dễ nhận ra. Để kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, anh này viết: “Mong rằng cộng đồng mạng không vô cảm với bạn Quốc Anh để đem điều kì diệu đến với gia đình bạn”.


    Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ từ khi thông tin trên được đăng tải, con trai người mất tích liên tục nhận được tin báo từ những người chưa từng quen biết.


    Trải qua nhiều lần hy vọng rồi thất vọng, người con trai vẫn không nản chí, cứ có người báo thông tin gì về cha, dù xa mấy anh cũng tìm đến.


    Và điều kì diệu đã xảy ra, đến ngày thứ sáu từ khi ông Thắng bị lạc, một người đã gọi điện đến, thông báo đã nhìn thấy người đàn ông giống như miêu tả đang lang thang ở thành phố Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai). Đã nhận quá nhiều thông tin tương tự như thế, và lần nào cũng nhầm người, nhưng Quốc Anh vẫn không chần chừ bắt chuyến xe sớm nhất ra Biên Hòa. Và lần này anh đã gặp được người cha sau bao ngày tìm kiếm. Trưa ngày 5/12/2012, hai cha con ôm chầm lấy nhau trong nước mắt và niềm vui khôn xiết. Ông Thắng đã đi cách nơi ở của con trai hơn 40km.


    Chàng trai nhờ cộng đồng mạng tìm mẹ


    Chỉ vài phút sau khi Quân Lâm đăng tin trên Facebook nhờ cư dân mạng tìm giúp người mẹ đã bỏ nhà đi đã có hàng chục nghìn lượt chia sẻ và phản hồi. Và đến tối ngày 20/6/2012, chàng trai này đã tìm thấy mẹ.


    Trước đó, gia đình Quân xảy ra nhiều chuyện xích mích khiến mẹ buồn lòng nên bỏ nhà đi.


    "Mấy ngày nay ở nhà đang có rất nhiều chuyện buồn. Mẹ cứ đòi chết. Tối mẹ lên phòng anh em tôi chơi thì tôi cằn nhằn, khó chịu vì mẹ hay bắt tôi dọn dẹp. Mẹ buồn, nói 'tụi bay muốn tao đi lắm hả. Tao là yêu quái hay sao, mà tụi bây gặp tao là sợ. Bữa nào tao đi thiệt, để cha con mày tự do'. Tôi không ngờ những lời nói tưởng như đùa đó đã thành hiện thực", dòng status của Quân viết.


    Ly kỳ những cuộc trùng phùng với người thân nhờ Facebook 5

    Quân đăng tin tìm mẹ trên Facebook thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Ảnh chụp màn hình

    Chàng trai kể, chiều 19/6 mẹ đã bỏ đi, mọi người trong nhà tá hỏa đi tìm mà không thấy. Sau đó Quân quyết định đăng ảnh mẹ và ngỏ ý nhờ cộng đồng mạng tìm giúp người phụ nữ giống trong ảnh khoảng 50 tuổi, cao 1,66 mét...


    Chàng trai cũng bày tỏ hối hận về thái độ cư xử không hay của mình là "giọt nước tràn ly" khiến mẹ buồn bỏ đi. "Mẹ ơi, con hối hận lắm vì đã đối xử với mẹ như vậy. Con bây giờ thà giảm thọ 10 năm, 20 năm cũng được để mong mẹ về bình an với gia đình".


    Câu chuyện của chàng trai này gây xôn xao trong cộng đồng mạng. Có đến gần 30.000 người đã chia sẻ thông tin và bình luận trên mạng xã hội.


    Đến sáng 21/6, có người nhìn thấy người mẹ ngất xỉu ở quận Gò Vấp và gọi điện báo tin cho gia đình. Chàng trai đã vô cùng mừng rỡ khi tìm thấy mẹ. Sức khỏe của bà cũng bình phục nhanh chóng sau đó.


    Chia sẻ niềm vui của mình trên trang mạng xã hội, Quân cũng gửi lời nhắn nhủ đến bạn bè: "Cái gì mình đang có thì không biết quý trọng, mất đi mới thấy tiếc. Vì thế hãy trân trọng những gì mình đang có; nhất là mẹ - đời người chỉ có một người mẹ thôi".


    Tìm được mẹ sau gần 20 năm xa cách


    "Mẹ ơi, bà ngoại bị ung thư giai đoạn cuối rồi, mẹ ở đâu về ngay với bà, mẹ nhé", thông điệp được Cù Thị Kim Ngân (sinh viên năm cuối Học viện Báo chí tuyền truyền ở Hà Nội) nhờ cộng đồng mạng chia sẻ vào tháng 9/2012. Chỉ 2 ngày sau, Ngân đã tìm được mẹ nhờ sự giúp đỡ của một cư dân mạng Facebook.


    Kim Ngân cho biết, sau khi em đăng tin trên Facebook tìm mẹ, một cư dân mạng tại TP HCM đã gọi điện đến báo tin nhìn thấy mẹ em. Sau đó, người này giúp Ngân liên lạc với mẹ.


    Ly kỳ những cuộc trùng phùng với người thân nhờ Facebook 6
    Nhờ chia sẻ thông điệp trên Facebook, Ngân đã tìm được mẹ của mình sau gần 20 năm xa cách. Ảnh: chụp từ màn hình.

    Ngân cho biết mẹ em tên là Lê Thị Oanh Nga, sinh năm 1968, quê Phú Thọ. Năm 1994 khi em còn nhỏ, mẹ bỏ nhà đi rồi biệt tăm từ đó đến giờ. Bố qua đời cách đây 3 năm, còn bà ngoại của Ngân dù bệnh nặng nhưng vẫn không nguôi mong ngóng người con gái trở về.


    "Ngày nào với bà cũng là giọt nước mắt trông ngóng đứa con gái duy nhất ở nơi phương trời xa trở về, là nỗi niềm đong đầy với đứa cháu ngoại mới 20 tuổi lại sắp mồ côi lần nữa. Đấy cũng là sự khổ hạnh của một người phụ nữ suốt đời nuôi bố mẹ, nuôi em rồi nuôi con lại nuôi cháu. Cả đời vất vả chắt chiu dành dụm rồi đến cuối đời lại khổ...", lời nhắn gửi khiến nhiều cư dân mạng xúc động.


    Trong thông điệp nhờ cộng đồng mạng chia sẻ, Ngân nhắn gửi đến mẹ rằng: "Mẹ ơi, bà ngoại bị ung thư giai đoạn cuối rồi, mẹ ở đâu về ngay với bà, mẹ nhé. Con chỉ mong mẹ về với bà dù chỉ một lần thôi cho bà yên lòng nhắm mắt. Con không có mẹ cũng được nhưng bà cần mẹ, bà cần một người con thực sự ở bên cạnh. Mẹ về với bà với con mẹ nhé".


    Dòng tin nhắn của cô nữ sinh Học viện Báo chí tuyền truyền thu hút hàng chục nghìn lượt xem, trên 3.000 lượt chia sẻ, trên 13.000 bình luận. Kết quả chỉ trong hơn 24 tiếng đồng hồ, Ngân đã nhận được phản hồi từ một cư dân mạng đang sống ở TP HCM. Theo số điện thoại Ngân đăng trên mạng, người này đã gọi điện thông báo cho em biết về nơi ở của mẹ em, đồng thời giúp em liên hệ với bà.


    "Biết bà ngoại lâm trọng bệnh, mẹ em đã tức tốc lên máy bay về quê. Mấy hôm trước biết em nhắn tin trên mạng tìm mẹ, bà đã khóc. Lúc mẹ về đến nhà, bà vừa được tiêm thuốc nên đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Vậy mà vừa nhìn thấy mẹ, bà khóc và xúc động quá nên mọi người cũng lo", cô gái bồi hồi kể lại.


    Trên trang cá nhân của mình, Ngân đã thông báo với mọi người về niềm vui tìm được mẹ và gửi lời cám ơn đến cộng đồng đã giúp đỡ em.


    Kết: Những câu chuyện tìm người thân qua Facebook đã trở thành “truyện cổ tích thời hiện đại”, mang đến niềm tin vào một cuộc sống tràn đầy sự sẻ chia và tình thương giữa người với người dù là trên mạng xã hội hay giữa đời thường.


    Theo Afamily

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ