Thanh niên cướp cửa hàng rồi chạy trốn nhờ… Uber

    NhungNg,  

    Rõ ràng tên cướp “nửa mùa” này đã suy nghĩ chưa thấu đáo khi quyết định gọi Uber hòng trốn thoát.

    Vào sáng sớm ngày 7/10 vừa qua, một thanh niên 23 tuổi ở Maryland, Mỹ đã dùng súng để cướp tiền từ một cửa hàng tạp hóa trong thị trấn. Tuy nhiên, khi nhận được thông báo, cảnh sát đã nhanh chóng phát hiện và khống chế tên này cùng gã tài xế mà họ cho là đồng bọn của tên trộm. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, người tài xế này lại được trả tự do. Tại sao lại như vậy? Bởi đơn giản đây chỉ là một tài xế Uber xui xẻo.

    Theo lời thuật lại của một nhân chứng, tên cướp bị nghi ngờ có vấn đề về thần kinh, Dashawn Terrell Cochran, đã tiếp cận quầy thu ngân của cửa hàng với vài lọ thuốc giảm đau Tylenol trên tay. Sau đó, hắn bất ngờ liều lĩnh chĩa súng về phía nhân viên cửa hàng và lên tiếng dọa dẫm. Sau khi đe dọa và lấy được tiền, hắn quay đầu bỏ chạy và gọi một chiếc taxi thông qua ứng dụng Uber. Qua mô tả từ nhân chứng tại hiện trường, Cochran đã gọi một chiếc xe Lexus màu bạc để chạy trốn và ngồi xuống băng ghế sau.

    Khi bị cảnh sát tuýt còi yêu cầu tấp vào lề, thật bất ngờ khi kẻ tưởng như là đồng phạm của tên cướp lại hoàn toàn vô tội khi chứng minh được mình chỉ đơn thuần là một tài xế Uber.

     Chân dung tên cướp có vấn đề về thần kinh Dashawn Terrell Cochran.

    Chân dung tên cướp có vấn đề về thần kinh Dashawn Terrell Cochran.

    Cảnh sát quận Baltimore cho biết, người đàn ông tội nghiệp này đã được thả chỉ sau vài phút thẩm vấn do không hề có liên quan đến nghi phạm. Thực chất, người tài xế này thậm chí còn không biết Cochran là một tên cướp có súng đang tìm đường tẩu thoát. Đáng ngạc nhiên hơn nữa, có tới 3 hành khách khác đang ngồi trong xe khi Cochran mở cửa đòi xông vào… ngồi cùng, và đương nhiên những người này cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Thế mới thấy, ngoài những vụ lùm xùm đến từ lực lượng tài xế của Uber, chính họ cũng có thể gặp nguy hiểm khi phải thường xuyên đối mặt với những vị khách “từ trên trời rơi xuống”. Hiện số tiền Cochran cướp được từ cửa hàng vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, bị kết tội tấn công và cướp có vũ trang, tên này hiện đang được tạm giam tại Trung tâm Giam giữ quận Baltimore với số tiền bảo lãnh khổng lồ lên tới 500.000 USD.

    Rõ ràng, tên cướp “nửa mùa” này đã suy nghĩ không hề thấu đáo khi quyết định gọi taxi qua ứng dụng Uber hòng trốn thoát. Hiện tại, báo giới vẫn chưa khai thác được thông tin nào về luật sư bào chữa cho Cochran trong phiên tòa sắp tới cũng như số điểm tên này đã chấm cho vị tài xế Uber đáng mến của mình.

    Tham khảo Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ