iPhone 7 Plus vẫn "khỏe re" sau 13 tiếng chìm dưới hồ băng lạnh âm 36 độ

    Tuấn Hưng,  

    Một anh chàng ngư dân đã đánh rơi chiếc iPhone 7 của mình xuống hồ băng khi đang đi câu cá tại đây.

    Một chiếc Apple iPhone 7 Plus mới đây đã trải qua một màn “cực hình” để thử thách độ bền cũng như khả năng chống chịu ở nhiệt độ cực thấp. Chủ nhân của smartphone này đang đi câu cá ở song bằng Lena River tại Siberia. Nhiệt độ lạnh buốt ở đây lên tới – 36 độ C, ấy vậy mà anh chàng này vẫn “dũng cảm” ra hồ để câu cá.

    Tuy nhiên có lẽ anh đã quá quen với sự lạnh lẽo này, bởi anh sống tại vùng Yakutsk – nơi được cho là lạnh lẽo nhất thế giới. Mặc dù quen là vậy, nhưng anh này vẫn run tay và làm rơi chiếc Apple iPhone 7 Plus của mình xuống hố băng.

    Với khả năng chống nước, chống bụi chỉ đạt chuẩn IP67, chiếc điện thoại lẽ ra chỉ “sống sót” được độ sâu 1,5 mét trong tối đa 30 phút mà thôi. Không thể tự mình “vớt” chiếc smartphone lên, chàng ngư dân này quyết định quay lại vào ngày hôm sau với một người thợ lặn.

    Ngày hôm sau, thiết bị này được tìm thấy ở độ sâu 1,2 mét – nơi mà nó “ngâm mình” trong dòng nước lạnh suốt 13 tiếng liền sau khi rớt xuống hố băng. Nó vẫn hoạt động chứ? Người thợ lặn “chui” xuống hố băng và ngoi lên với chiếc iPhone 7 Plus trong tay và trả lời anh ngư dân, “Anh bị lỡ một cuộc gọi nhé!” Suốt đêm, thời lượng pin chỉ sụt từ 35% xuống 19%.

    Anh lỡ một cuộc gọi nhé!
    "Anh lỡ một cuộc gọi nhé!"

    Chẳng ai biết anh chàng kia đi câu kiểu gì trong thời tiết lạnh giá như thế này, tuy nhiên có một điều mà ta học được, đó là nhờ tính năng chống bụi, chống nước mới được tích hợp lên iPhone 7 Plus, anh ngư dân sẽ không phải chăm chỉ bắt cá để “tậu” một smartphone mới nữa.

    Thợ lặn xuống sông băng tìm iPhone 7 Plus

    Theo Phone Arena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ