Jeff Bezos: Amazon rồi sẽ phá sản thôi!

    Tấn Minh,  

    CEO Amazon, Jeff Bezos, liên tục nói về viễn cảnh suy tàn không tránh khỏi của chính công ty do mình sáng lập.

    Jeff Bezos sáng lập ra Amazon vào năm 1994. Kể từ thời điểm đó, công ty này đã phát triển thành một gã khổng lồ công nghệ - công ty có giá trị nhất thế giới - và biến ông thành người đàn ông giàu có nhất trong lịch sử hiện đại.

    Nhưng vị tỷ phú này có vẻ không tin vào sự trường tồn của Amazon. Trong 5 năm qua, Bezos đã nói về cái chết không tránh khỏi của công ty mình đến 3 lần.

    Nói về công ty của mình như vậy quả là một việc bất thường đối với một vị CEO. Truyền thông bám theo cuộc sống của họ từng inch một, và các nhà đầu tư đòi hỏi khắt khe lúc nào cũng theo dõi mọi động tĩnh, các vị CEO thường tỏ ra tích cực một cách vô cảm về sự thịnh vượng của công ty mình đang quản lý.

    Nhưng trong lời nói của họ, lúc nào cũng có đôi chút hơi hướm của nỗi lo thất bại, và nói về nỗi lo thất bại, Jeff Bezos là một trong những người thường xuyên như vậy. Dưới đây là những lần ông đã nói về sự tàn lụi không tránh khỏi của Amazon:

    Năm 2013: Bezos nói rằng các công ty lớn chỉ sống được vài thập kỷ thôi

    Bezos nói trong chương trình "60 Phút" trên CBS hồi năm 2013 về dịch vụ chuyển phát bằng drone tự động đang phát triển của Amazon.

    "Các công ty có vòng đời ngắn thôi... và Amazon sẽ đứt gánh một ngày nào đó".

    Khi được hỏi việc đó có khiến ông lo ngại không, Bezos trả lời: "Tôi không lo vì tôi biết điều đó không tránh khỏi. Các công ty xuất hiện rồi biến mất, và các công ty phát triển rực rỡ và trở nên quan trọng nhất của bất kỳ thời kỳ nào - bạn cứ đợi vài thập kỷ và chúng sẽ chết cả".

    Bezos nói thêm rằng ông muốn Amazon trút hơi thở cuối cùng ngay sau khi bản thân mình qua đời.

    Jeff Bezos: Amazon rồi sẽ phá sản thôi! - Ảnh 1.

    Năm 2017: Bezos miêu tả một "đợt sụt giảm khủng khiếp, đau đớn" trong một bức thư gửi các cổ đông

    Bezos chia sẻ về triết lý "Day One" (ngày thứ nhất) của mình trong một bức thư vào năm 2017 gửi đến các cổ đông, trong đó ông trả lời một câu hỏi rằng "Day Two" (ngày thứ hai) sẽ ra sao.

    "Day Two là sự ứ đọng hàng hoá. Theo sau là sự không liên quan. Tiếp đó là sự sụt giảm khủng khiếp, đau đớn. Rồi đến cái chết. Đó là lý do vì sao mọi thứ luôn ở Day One"

    "Một công ty nổi tiếng sẽ thu hoạch Day 2 trong nhiều thập kỷ, nhưng kết quả cuối cùng cũng sẽ đến" -  ông nói. Sau đó nói tiếp về những cách một công ty có thể chống lại Day Two.

    Năm 2018: "Tôi tiên đoán một ngày nào đó Amazon sẽ thất bại" - Bezos nói với đội ngũ quản trị

    Bezos vẫn tin vào cái chết không thoát được của Amazon.

    "Amazon không phải lớn đến mức không thể thất bại... Trên thực tế, tôi tiên đoán rằng một ngày nào đó Amazon sẽ thất bại" - Bezos trả lời một nhân viên khi anh này hỏi về các doanh nghiệp lớn như Sears đang có nguy cơ phá sản.

    "Amazon sẽ phá sản. Nếu bạn nhìn vào các công ty lớn, vòng đời của họ thường hơn 30 năm, không phải hơn 100 năm"

    Bezos tiếp tục nói rằng trọng trách của ông là trì hoãn ngày đó càng lâu càng tốt. Amazon đã bước sang tuổi 24 vào tháng 7 năm nay, do đó chẳng bao lâu nữa nó sẽ cán mốc 30 mà Bezos vẫn hay nhắc đến.

    Tham khảo: BusinessInsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ