Một cuốn các điều khoản cam kết với người sử dụng đã biến thành một tác phẩm thực sự với sự ra tay của người nghệ sĩ.
Khi đăng kí dịch vụ iCloud, bạn có dành thời gian để đọc phần Điều khoản cam kết (The terms and conditions) không? Hầu hết chúng ta đều "ngại" đọc và bỏ qua nó. Một người nghệ sĩ có tên Florence Meunier muốn biến thứ "khô khan" đó thành một cái gì đó nghệ thuật hơn, và ông đã "tạo ra" một cách để xem được thông điệp bí ẩn trong những hàng chữ chẳng ai đọc đấy.
Bằng cách sử dụng cách đọc mật mã của CIA, ông đã tạo các lớp bìa được bôi đen nhiều phần, chỉ hở vài chỗ để lộ ra các chữ cái. Và bằng cách đó ông đã tạo ra cả một bài thơ với tên gọi: "The Man who Agreed". Bài thơ kể về một anh chàng lười biếng (thực ra nó đúng với hầu hết chúng ta) không thèm đọc lấy một chữ nào trong điều khoản cam kết mà chỉ chăm chăm click vào dòng chữ I Agree để bỏ qua bước này.
Về phần Meunier, ông cho biết là mình chi muốn làm cho cái thứ khô khan này trở nên thú vị hơn 1 chút, và hy vọng người dùng sẽ thích thú khi đọc nó. Nguyên văn bài thơ mà ông "tìm được" như sau:
"This is the story of a man,
who one day was too busy
or maybe too lazy
that he, too quickly,
clicked on I agree.
What the latter did not forsee,
is that he could never again disagree.
The lesson of this story is
that one shall not concede,
to something one does not read."
Những hình ảnh khác của tác phẩm này bạn có thể được tại đây.
Theo: TheVerge
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Xe điện Xiaomi SU7 chính thức ra mắt: Trang bị "khủng" nhất phân khúc, giá từ 740 triệu đồng
Xiaomi SU7 là mẫu xe điện đầu tiên của Xiaomi với nhiều điểm nhấn trong thiết kế nội và ngoại thất, vận hành, công nghệ tự lái và đương nhiên là mức giá.
“Cách tôi dùng AI tạo sinh để biến truyện ngắn của mình thành truyện tranh”