Khám phá nguồn gốc và sự thật kinh hoàng về dreamcatcher

    PV,  

    (GenK.vn) - bạn có biết hết sự thật đáng sợ đằng sau những chiếc dreamcatcher?

    Những ngày này, song song với cơn sốt Những người thừa kế, Kim Tan ở Việt Nam, giới trẻ cũng đổ xô đi lùng mua, hay cặm cụi ngồi làm những chiếc Dreamcatcher xinh xắn cho mình hoặc dành tặng bạn bè. Bạn nghĩ rằng bản thân hay bạn bè có thể yên tâm và thoải mái khi đi ngủ với một chiếc vòng đuổi bắt giấc mơ treo đầu giường. Nhưng liệu bạn có biết hết sự thật đằng sau những chiếc dreamcatcher?

    Hay bạn chỉ biết rằng dreamcatcher có công dụng là thu hút các giấc mơ. Giấc mơ đẹp sẽ đi qua bay xuống theo những sợi lông vũ để đi vào giấc ngủ của chủ nhân. Còn giấc mơ xấu sẽ bị giữ lại trên lưới và tan biến đi khi ánh nắng ban mai chiếu vào. Thế bạn có biết vì sao có 2 loại vòng bắt giấc mơ không? Loại có lưới đan kín, hiển nhiên là có công dụng như trên. Còn loại có một lỗ tròn nhỏ chính giữa, thường là to hơn và cầu kỳ hơn? Lỗ tròn hàm ý sự thu hút, sự thâu tóm. Nhưng nó thâu tóm cái gì? 

    Sự thật kinh hoàng về Dreamcatcher
     

    Trong những tài liệu cổ xưa hơn của người Ojibwa có đề cập tới một con quỷ tên là Winanimiziwin (có nghĩa là "nỗi khiếp sợ") và nó là nguyên nhân gây nên những cơn ác mộng triền miên cho trẻ con và cả người lớn. Con quỷ ấy đi ăn giấc mơ của trẻ em và đôi khi ăn cả người. Nó rất nguy hiểm và hùng mạnh, muốn loại bỏ nó chỉ có một cách: Treo những chiếc vòng bắt giấc mơ có lỗ tròn ở giữa.

     

    Những chiếc lông chim dẫn dắt bọn quỷ, làm chúng rời khỏi giấc ngủ của con người và bay về phía chiếc vòng. Đôi khi người ta gắn thêm mũi tên để làm suy yếu sức mạnh của lũ quỷ, khiến chúng dễ bị thu phục hơn. Chiếc vòng đã được yểm bùa trở thành 1 lỗ xoáy và sẽ hút hết mọi thứ, giấc mơ xấu, những con quỷ ăn giấc mơ và cả giấc mơ đẹp nữa. Điều này lý giải vì sao treo loại vòng này ở đầu giường thì không có những giấc mơ đẹp như loại vòng còn lại. Và bị hút vào không đồng nghĩa với chết, bọn quỷ chỉ bị nhốt trong ấy, trong một thế giới khác.

    Khi người Ojibwa làm ra những chiếc vòng có lỗ tròn chính giữa, họ đã đảm bảo để chúng chỉ hút vào mà không để những thứ bên trong thoát ra được. Nhưng khi xã hội loài người phát triển, các bộ tộc Ojibwa ngày càng thu hẹp lại và số lượng thầy phù thủy càng ít đi. Lo sợ một ngày nào đó bùa không còn đủ mạnh và bọn quỷ ở không gian khác có thể trở về thế giới này, họ đã tiêu hủy tất cả những chiếc vòng phép có lỗ tròn chính giữa. 

    Vào năm 2011, người ta tìm thấy một văn tự của bộ tộc da đỏ này, trong đó có vài dòng đã được dịch ra như sau: "Chừng nào những vòng xoáy còn niêm kín, chúng [Winanimiziwins] không thể quay về thế giới này. Nhưng nếu những chiếc vòng [bắt giấc mơ] tập hợp lại, chúng sẽ biết [rằng bùa yểm đã yếu đi] và chúng có thể phá vỡ vòng xoáy để quay lại chén sạch những giấc mơ và cả tính mạng chúng ta".

     

    Thử hình dung những chiếc vòng bắt giấc mơ mà người Ojibwa đã cố tiêu hủy một ngày nào đó xuất hiện khắp mọi nơi, mọi người đều sử dụng nó. Ngày ấy sẽ là ngày bọn quỷ trở lại, và vì đã bị bỏ đói quá lâu, dĩ nhiên chúng sẽ ngấu nghiến không chỉ giấc mơ mà cả mạng sống của chúng ta nữa. Thế đấy, đừng vội tin rằng những giấc mơ đẹp tối qua là do vòng bắt giấc mơ mang lại. Con người khi tin chắc vào thứ gì đó thì sẽ nghiễm nhiên có được nó, chứ không hề liên quan đến một đồ vật vô tri nào cả. Tác dụng tâm linh duy nhất của vòng bắt giấc mơ, khi mà chúng đang xuất hiện ngày càng nhiều trên đất nước này, chỉ là báo hiệu cho lũ quỷ tham tàn trong truyền thuyết của người Ojibwa biết rằng chúng sắp được quay về thế giới loài người. 

    Đành rằng những chiếc dreamcatcher rất đẹp, và đã hâm mộ Kim Tan thì phải sắm được một chiếc mới "sành điệu". Nhưng thiết nghĩ các fan của "Những người thừa kế" cũng nên thận trọng hơn trong việc chọn lựa những chiếc vòng đuổi bắt giấc mơ, để tránh được điều xấu. Vì dù sao, "có kiêng có lành", các bạn nhỉ?

    Theo freely

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ