Người yêu nghiện game, tôi phải làm sao?

    PV,  

    Thay đổi một con người là quá khó. Trong chuyện tình cảm dẫu biết là khó theo ý mình nhưng thực là có những điều khó nghĩ.

    Thay đổi một con người là quá khó. Trong chuyện tình cảm dẫu biết là khó theo ý mình nhưng thực là có những điều khó nghĩ. Ngay lúc này tôi không biết nên tiếp tục hay chấm dứt với người yêu tôi nữa … Lý do thực sự chỉ vì anh ấy là một người nghiện game.


    Năm nay tôi 24 tuổi, đã ra trường và đi làm được gần một năm.Tôi và người yêu mình quen nhau qua một buổi tiệc sinh nhật bạn một năm rưỡi trước. Khi đó, tôi vẫn còn là sinh viên còn anh ấy hơn tôi 3 tuổi, đã đi làm được gần 1 năm. Ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên, tôi đã có những ấn tượng tốt về nhau, anh ấy thể hiện mình là một người vui vẻ, tự tin và quan tâm đến tôi. Sau buổi hôm đó, chúng tôi tiếp tục liên lạc với nhau, đi chơi và nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Bạn bè đôi bên cũng vun vào nên tình cảm nảy nở rất nhanh. Cảm thấy anh là một người tốt, có sự quan tâm và chân thành, tôi đã yêu nhau sau 2 tháng tìm hiểu.


    Người yêu nghiện game, tôi phải làm sao? 1

    Khoảng thời gian đầu, như bao nhiêu tình yêu khác, luôn là khoảng thời gian ngọt ngào và vui vẻ nhất. Chúng tôi quan tâm đến nhau nhiều, dành thời gian cho nhau mỗi khi rảnh rỗi và chìm trong hạnh phúc vô cùng. Tuy không phải không có những lần bực mình, cãi vã nhưng vì yêu và anh luôn chủ động quan tâm chân thành nhất nên mọi chuyện rất êm xuôi. Nhưng như vậy cũng chỉ được trong khoảng 5 tháng đầu, dần dần sau đó tôi nhận ra người yêu mình không còn dành nhiều thời gian cho tôi nữa. 


    Nhiều hôm đi chơi nhưng anh luôn viện cớ bận chuyện nọ chuyện kia mà lỡ hẹn. Có những buổi đi chơi sáng thì đến muộn, ngáp ngủ, không tỏ ra hứng thú khi đi chơi cùng tôi nữa. Những lần đầu tôi cáu gắt, giận dỗi, anh xin lỗi và hứa hẹn rất chân thành. Nhưng kết quả thì chẳng khắc phục được gì và tần suất thì cứ nhiều lên. Tôi rất buồn và nghĩ anh có người khác. Tôi đã tìm hiểu qua bạn bè, đồng nghiệp và nhiều cách khác nhưng có vẻ như người yêu tôi vẫn hoàn toàn chung thủy. Thực sự tôi không hiểu sao lại như thế nữa, chúng tôi cũng chưa phải yêu nhau quá lâu để chán ngán đến mức ấy.


    Cho đến lúc cảm thấy thắc mắc lên tới cực điểm, tôi hỏi thẳng anh lý do vì sao hay đến muộn, hay hủy hẹn, tôi nhất định rằng nếu anh không cho tôi một lý do thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh đã cho tôi biết là đôi khi anh thức đêm để chơi điện tử nên ngủ dậy muộn, còn những buổi hủy hẹn là bạn bè cứ hay rủ anh cày game … Anh cũng lại xin lỗi, hứa hẹn kêu cố gắng không như vậy nữa.


    Người yêu nghiện game, tôi phải làm sao? 2

    Tôi cũng nghĩ là anh trưởng thành rồi, sẽ dễ dàng kiểm soát mọi việc, game chỉ dành cho những cậu bé còn đi học còn anh chỉ chơi vui nên lại bỏ qua mọi chuyện. Nhưng sau khi nói chuyện với mấy người bạn của anh, tôi đã phát hiện ra là trong thời gian đại học anh suýt bị đuổi học chỉ vì bỏ học đi chơi điện tử nhiều quá. Bố mẹ anh đã phải dùng nhiều biện pháp nặng nhẹ để bắt anh lại đi vào khuôn khổ rồi cuối cùng cũng ra được trường. Họ đều bảo tôi rằng sau khi ra trường cũng đôi khi biết anh chơi nhưng nghĩ rằng anh sẽ kiểm soát được, ngoài ra thì họ cũng cảm thấy yêu tôi anh sẽ không dành thời gian cho game nữa.

     Sau khi nghe được những chuyện này tôi cảm thấy khá hoang mang, tôi không biết rằng liệu một người đã từng bỏ bê học hành, sau vài năm liệu đã từ bỏ được chưa. Dù sao thì cả anh và tôi đều đã đi làm, tôi cảm thấy ở độ tuổi này đã nên lo lắng phấn đấu cho sự nghiệp. Sau khi ra trường, tôi cũng vào cùng một công ty với anh và cũng nghe được rằng dạo này anh hay mắc lỗi, đi muộn và không để tâm trong công việc. Tôi biết lý do là do những trò chơi điện tử đó. Tôi thực sự muốn bền lâu và hi vọng có cái kết đẹp với anh. Không còn ở cái độ tuổi có thể bước vào một mối quan hệ có thì có bỏ cũng không sao nữa, tôi muốn mình có một bờ vai vững chắc để nương tựa. Tôi đã quyết định nói chuyện thẳng thắn với người yêu mình rằng tôi cần anh dành nhiều thời gian cho tôi và công việc của anh hơn, rằng anh đừng làm mất thời gian của mình vào những trò chơi game nữa. Nhưng lúc đó anh lại bác bỏ tôi, cho rằng tôi quá quản anh, không tôn trọng sở thích của anh và chỉ giỏi nghe lời những người ngoài. Chúng tôi đã giận nhau một thời gian, sau đó anh lại quay lại xin lỗi và hứa hẹn. Tôi cũng chỉ biết tiếp tục tha thứ và hi vọng anh sẽ thay đổi.


    Người yêu nghiện game, tôi phải làm sao? 3

    Nhưng mọi chuyện đã không như tôi hi vọng, anh đã đi vào lối cũ, quay trở lại với những ngày thâu đêm suốt sáng chơi điện tử. Thậm chí anh còn không hoàn thành công việc trên công ty, đến muộn và thiếu ngủ triền miên. Với tôi anh cũng cố gắng dành thời gian, nhưng dường như sức quyến rũ của game còn mạnh hơn tình cảm của chúng tôi … Bây giờ tôi cảm thấy mình nên chấm dứt mọi chuyện, nhưng dù gì cũng có tình yêu với anh, có hi vọng với anh. Tôi không biết phải làm thế nào nữa, liệu còn có thể thay đổi người tôi yêu không ? Nếu bắt đưa ra lựa chọn, liệu anh ấy sẽ chọn tôi hay điện tử đây ?


    Người yêu nghiện game, tôi phải làm sao? 4

     Độc giả - Phùng Thị Vân

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ