Những chú mèo đặc biệt có "nghề nghiệp" ổn định trên thế giới (Phần I)

    GL,  

    (GenK.vn) - Diễn viên điện ảnh, trưởng ga, ứng cử viên chính trị là những công việc đặc biệt của những chú mèo này

    Cuộc sống của chúng ta có rất nhiều những điều thú vị, có rất nhiều các loài động vật có “nghề nghiệp” riêng cho mình ví như chú bạch tuộc Paul là một nhà tiên tri được ngưỡng vọng khắp thế giới hay những chú chó làm nhiệm vụ chăn cừu, cảnh sát nổi tiếng. Trong bài viết này chúng ta sẽ chỉ đề cập sâu về một loài thôi, đó là những chú mèo dễ thương. Thường thì người ta hay nuôi mèo cảnh, mèo để bắt chuột và dù có rất nhiều fan hâm mộ hay người yêu thích thì mọi người vẫn luôn nghĩ rằng mèo không được việc bằng chó. Chúng có vẻ “chảnh” và khó đào tạo hơn loài chó rất nhiều. Tuy nhiên, khác với đa số, trên thế giới hiện nay lại có một vài chú mèo không biết do run rủi số phận hay do khả năng của người chủ đã đảm nhiệm được một số công việc đặc biệt. Hãy cùng Genk điểm danh những chú mèo thú vị này nhé.

    Mèo Tama – Vị trưởng ga tàu đặc biệt

    Ở phía Đông Nam của đất nước Nhật Bản có một nhà ga xe lửa nhỏ được gọi là ga Kishi. Đây là một nhà ga nhỏ trong số hàng trăm các nhà ga khác thuộc hệ thống đường sắt Nhật tuy nhiên nó lại rất nổi tiếng vì một nhân viên đặc biệt. Nhân tố tạo nên sự nổi tiếng đó không ai khác mà là một chú mèo có tên là Tama. Năm 2003, nhà ga này đã bị kẹt trong một tình trạng hỗn loạn do vấn đề kinh doanh xe lửa của công ty và những đối thủ cạnh tranh lớn. Cuối cùng, nó đã bị thu mua lại bởi một công ty lớn. Việc này khiến cho nơi cư ngụ của mèo Tama buộc phải di dời để nhường chỗ làm đường tàu. Năm 2006, bà lão chăm sóc cho những con mèo xuất hiện trong buổi lễ khánh thành với lời đề nghị hãy để những con mèo này được sống trong nhà ga. Người chủ công ty khi nhìn thấy Tama dường như đã cảm thấy được điều gì đó và quyết định để Tama sống và “làm việc” tại ga.

    Ngay sau đó, Tama đã được trang bị một bộ đồng phục kèm chiếc mũ dễ thương và thực hiện nhiệm vụ chào đón, chụp ảnh với hành khách tại ga. Chỉ trong một thời gian ngắn, Tama đã trở nên nổi tiếng và khiến cho lượng khách đi tàu tăng vọt, trạm đường sắt từ nguy cơ phá sản đã có lợi nhuận mỗi năm lên tới hơn 10 triệu đô la. Năm 2007, Tama chính thức được thăng chức thành Trưởng Ga Kishi. Chú mèo được cho là làm việc rất hăng say và chiếm được cảm tình của du khách vô cùng, thậm chí còn có một bộ phim hoạt hình về chú mèo này. Bản thân ga Kishi cũng biến thành một điểm du lịch nho nhỏ cùng nhiều vật phẩm ăn theo Tama được bày bán. Thậm chí trong năm 2009, đã có một chiếc tàu mang tên và hình dáng Tama được thiết kế nhằm phục vụ người hâm mộ . Thậm chí đến năm 2010, ga Kishi đã được xây mới lại với cấu trúc khuôn mặt mèo. Dưới Tama còn có hai trợ lý mèo khác là Chibi và Miiko. Gần đây, do tình hình già yếu, một học viên mới có tên Nitama (Tama 2) đã được cử đến học việc cùng chú mèo 14 tuổi nổi tiếng.

    Hank - Ứng cử viên chính trị

    Tại bang Virginia, một chú mèo tên Hank đã đứng ra ứng cử vào thượng viện Hoa Kì. Không những gây được tiếng vang lớn mà ứng cử viên này còn thu về hơn 7000 phiếu và 16000 đô la cho các tổ chức ủng hộ vật nuôi. Trên thực tế thì Hank là một chú mèo 9 tuổi đẹp trai giống Maine Coon. Nếu xét tương đương tuổi loài người thì Hank đã bước qua ngưỡng 50.

    Chú mèo đã tỏ ra là một đối thủ đáng gờm và thậm chí còn có một chiến dịch bôi nhọ nhằm vào Hank. Chú mèo này có website, twitter và cả facebook riêng. Quản lý riêng của chú mèo cũng chính là chủ của nó, anh ta đã đưa ra nhận xét hài hước dành cho Hank rằng đây là một chú mèo đầy nhiệt huyết chính trị tuy rằng có đôi khi vẫn ăn vụng đồ ăn trên bàn. Và sự nổi tiếng của chú đã chiếm được vị trí thứ ba trong cuộc bầu cử.

    Dewey Readmore Books – Đại diện thư viện

    Năm 1988, một chú mèo con bị bỏ rơi đã được một nhân viên tìm thấy tại thư viện công cộng Spencer, Iowa. Người tìm thấy chú mèo là một bà mẹ đơn thân tên là Vicky, sau này chính là giám đốc thư viện và là tác giả các cuốn sách về Dewey. Khi cô tìm thấy chú mèo – chính là Dewey, nó gần như đã chết cóng trong một cái chiếc hộp các-tông. Và từ đó cuộc sống của Dewey, Vicky cũng như những người trong thư viện bắt đầu thay đổi. Chú mèo được mọi người bao bọc, nuôi lớn ngay trong thư viện, mọi người đều yêu quý chú. Bản thân cái tên Dewey Readmore Books cũng đã được đặt sau một cuộc họp bàn của nhiều người.

    Trưởng thành và gắn bó tại Spencer, Dewey đã dần trở thành một biểu tượng không thể thiếu, giống như một đại diện của thư viện. Hàng ngày chú mèo tiếp xúc với rất nhiều lượt người tới thư viện, hình thành những mối quan hệ thân thiện với họ. Hình ảnh của Dewey đã được chính thức in ấn trên áp phích, xuất hiện trên các video giới thiệu về thư viện. So với trước đó thì kể từ khi có người “đại diện” đặc biệt này, nhiều may mắn đã đến với thư viện Spencer. Từ một thư viện đang có nhiều trục trặc về tài chính thì nó đã trở nên cực kì nổi tiếng và kiếm ra được nhiều lợi nhuận. Hàng loạt các ấn phẩm sách liên quan tới thói quen, cuộc sống của Dewey được xuất bản và yêu thích ở nhiều nơi. Tới năm 2006, do già yếu chú mèo đã mất nhưng tới bây giờ, chú vẫn là một biểu tượng nổi tiếng của thư viện này.

    Orangey – Ngôi sao điện ảnh

    Mèo thường không hay xuất hiện trong các bộ phim hay có vai diễn nổi bật như chó, tuy nhiên cũng có một vài ngoại lệ về sự thành công của loài mèo trong lĩnh vực này. Nếu bạn là fan của nữ diễn viên huyền thoại Audrey Hepburn thì đây là một thông tin khá thú vị dành cho bạn. Chú mèo Orangey thực sự là một ngôi sao điện ảnh khi góp mặt trong một số bộ phim như Rhubarb (1951), và là bạn diễn của Audrey Hepburn trong Breakfast at Tiffany’s (1961). Đây là một chú mèo khoang đỏ và người chủ cũng như huấn luyện nó là diễn viên nổi tiếng Frank Inn. Sự nghiệp phim ảnh của Orangey được đánh giá là khá thành công với hai giải Patsy (giải dành cho hình ảnh vật nuôi trong phim – một phiên bản Oscar của các loài động vật). Cho đến nay thì Orangey vẫn là con vật đầu tiên dành được cú đúp giải thưởng này.

    Tuy nhiên có một sự thật ít người biết là Orangey không phải là một chú mèo mà là những chú mèo giống nhau cùng một chủ. Mỗi chú mèo sẽ chuyên đóng một số cảnh hành động khác nhau. Do ngoại hình giống nhau và dùng chung một nghệ danh nên cho tới giờ người ta vẫn thường coi chúng chỉ là một con mèo siêu tài năng.

    Blackie – Chú mèo biết nói tiếng anh

    Trên thế giới, số lượng động vật có thể nói được tiếng người chỉ đếm bằng ngón tay. Và chú mèo Blackie là một trong số những “của hiếm” này. Ở thời điểm của chú mèo này – năm 1981, internet còn chưa phát triển lắm nhưng mèo Blackie đã rất nổi tiếng trên toàn thế giới.

    Người chủ của nó là ông Carl Miles, sống tại thành phố Augusta, Georgia đã đào tạo thành công chú mèo Blackie của mình nói được những câu như "Anh yêu em" và "Tôi muốn mẹ tôi". Trong suốt những năm 1980, Blackie đã xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình trả tiền và đài phát thanh địa phương. Thậm chí ông ta còn cho Blackie biểu diễn trên đường phố, nơi công cộng trước đám đông. Việc kinh doanh dường như đã rất thuận buồm xuôi gió tuy nhiên sau đó đã bị chính quyền địa phương yêu cầu họ phải có giấy phép kinh doanh để tiếp tục. Lúc đầu người chủ đồng ý trả 50 đô la để có giấy phép, nhưng sau đó ông ta lại cảm thấy như thế là không đúng và đã kiện chính quyền thành phố vi phạm quyền tự do ngôn luận. Tất nhiên là cuối cùng Blackie và ông chủ đã thua kiện.

    Theo Listverse

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ