Số người thiệt mạng vì bò nhiều hơn bị cá mập cắn

    Quân Nguyễn,  

    Vậy mà, chẳng có ai làm một bộ phim kinh dị về loài bò cả, trên Discovery cũng chẳng có chương trình Cow Week luôn.

    Những con thú chết người này bằng một cách nào đó, tới tận bây giờ, vẫn nằm ngoài tầm phủ sóng. Hãy cùng tìm hiểu xem vì sao loài bò lại đáng sợ đến vậy.

    Tấn công người có chủ đích

    Tại Mỹ, mỗi năm ước tính có khoảng 22 người thiệt mạng bởi bò, và trong đó, 75% là tấn công có chủ đích. Một phần ba số lần tấn công là bởi những con bò đã có tiền sử biểu hiện hung dữ.

    Ai cũng hiểu bò đực cực kỳ nguy hiểm, thực vậy. Khi những nhà tâm lý học hành vy phân tích 21 trường hợp xảy ra trên bốn bang, họ thấy rằng bò đực là nguyên nhân của 10 ca tử vong. Sáu ca tử vong là do bò cái. Và lạnh sống lưng hơn, 5 ca còn lại nạn nhân bị tấn công bởi cả một bầy bò.

    Một cuộc tấn công theo nhóm có thể diễn ra theo một cách cực kỳ có tổ chức. Khi lũ bò ở tư thế phòng thủ, chúng sẽ quây lại thành vòng tròn, đầu hướng ra ngoài, cúi xuống. Nhưng khi ở thế tấn công, một vài con nhất định sẽ dẫn đầu đoàn. Một người đàn ông đã bị tấn công khi đang đi đang dắt chó đi dạo, kể lại, “Tôi ngã về phía trước và lăn như một quả bóng, mỗi khi tôi cố gắng đứng dậy, chúng lại chồm lên tôi; chúng vần tôi bằng chân của mình và cố gắng phanh tôi ra. Có khoảng bảy hay tám con bò. Một vài con là đầu đàn.”

    Kể cả khi sống sót khỏi những vụ tấn công bởi bò, bạn cũng sẽ chẳng lành lặn gì. Vào năm 2014, một VĐV đạp xe đã bị một đàn bò tấn công khi anh đang dẫn đầu đoàn băng qua một đồng cỏ. Anh bị gãy 8 xương sườn, xương bả vai và một phần xương sống. Một người phụ nữ, bị tấn công cùng năm đó, bị gãy 6 xương sườn và lủng phổi. Bò thường chỉ đạp và đá nạn nhân, nhưng khi đầu chúng ở tư thế thuận lợi, chúng có thể hất tung họ lên và khiên họ rơi từ trên cao xuống đất.

    Con người có thể không đặt niềm tin vào gia súc, nhưng động vật thì khác, có những loài coi loài bò như những vệ sĩ của mình vậy. Lũ cừu được nuôi cùng với bò thường trốn vào giữa đàn bò khi cảm thấy nguy hiểm, nếu có vấn đề gì, lũ bò sẽ giải quyết mọi chuyện

    Bò chiến

    Bởi lũ bò luôn di chuyển chậm chạp và cần rất nhiều nước và cỏ, nên chúng chẳng hề giống một biểu tượng cho chiến tranh gì cả. Tuy vậy, điều đó cũng không ngăn người ta sử dụng bò như một vũ khí không thể tiên liệu, đặc biệt trong trường hợp phía bên kia chiến tuyến cũng ngu ngốc đến mức mang theo chúng ra chiến tuyến. Một đàn bò có thể gây ra thiệt hại thì chẳng ai có thể nghĩ tới. Nhưng bất kì ai có những ký ức về miễn viễn tây xa xưa đều biết chuyện gì sẽ xảy ra khi có ai đó hét lên, “Bò Loạn!”

    George Armstrong Custer đã ghi lại những ký ức của mình mà trong đó ông mô tả việc người Mỹ bản địa làm cho đàn gia súc náo loạn được dùng như một cách đánh lạc hướng hay ngay cả tấn công trực diện. Không cần biết mục đích là gì, những người lính đều hiểu họ phải xử lý đàn gia súc trước khi làm bất cứ việc gì. Một quyển sách khác với tên gọi “Những tộc người nguyên thủy trên toàn thế giới” được viết vào năm 1878, đã kể lại cuộc xung đột giữa dân Boer và tộc người Zulu, Mục sư John George Wood đã viết, “Tộc người Zulu thỉnh thoảng cũng lừa được dân Boer, bằng cách hẹn nhau vào ban đêm tại một trang trại, những người trinh thám, đã ném lao về phía đàn gia súc và khiến chúng chạy tán loạn vì sợ hãi.” Cả hai cuốn sách đều cho rằng đây không phải là một chiến lược thực sự cho chiến tranh, những rõ ràng nó cũng có hiệu quả. Một đàn bò chạy tán loạn thực sự là một điều đáng sợ.

    Bò kamikaze

    Bò không cần phải có ý định giết người mới khiến người ta thiệt mạng. Bất cứ con vật nào nặng 700kg đều có thể gây ra rất nhiều thiệt hại, bởi vậy mà đã có những người lái xe máy băng qua những vùng nông thôn, đã ngạc nhiên với những tấm biển cánh báo họ về những con bò từ trên trời rơi xuống. Đây không hề là chuyện đùa, tại Thụy sỹ, chỉ trong một vài tuần, đã có tới 28 con bò rơi từ trên vách đá xuống. Một người đàn ông tại Brazil đã thiệt mạng chỉ vì một con bò rơi trúng xe ô tô của ông ta. Và tại Ấn Độ, những tài xế đã giật mình khi tường chắn của một cầu vượt bị xô đổ và một cơn mưa bò đã đổ xuống đầu họ. Một con đực sống sót sau cú rơi và chạy như điên trên đường cao tốc, sau đó tấn công một xe đầu kéo.

    Mùa hè của những con bò

    Người ta vẫn luôn nghĩ rằng cuốn tiểu thuyết “Hàm cá mập” được dựa trên một sự kiện có thật xảy ra vào tháng 7 năm 1916. Trong hơn 12 ngày, năm người đã bị cá mập tấn công tại ven biển New Jersey. Bốn người thiệt mạng. Và người ta gọi sự kiện đó là “mùa hè của cá mập.”

    Và có lẽ sẽ rất gượng mồm khi gọi mùa hè năm 2009 là “mùa hè của những con bò,” nhưng trong 8 tuần, chỉ tại nước Anh, lũ bò cũng gây ra số lượng thương vong tương tự. (Đó cũng là mùa hè mà những con bò bắt đầu nhảy xuống khỏi những vách đá tại Thụy Sỹ.)

    Hai trong số các nạn nhân đang dắt chó đi dạo – và những con chó thường là nguyên nhân của các cuộc tấn công bởi bò. Lũ bò trở nên bất an bởi những con chó di chuyển nhanh và tấn công chúng. Và khi người chủ bước ra để bảo vệ chó của mình, lũ bò chuyển hướng sang họ. Tuy nhiên, những nguyên do không thể kiểm soát được cũng dẫn đến nhưng hành vi hung dữ. Trường hợp thứ tư, một nông dân đã bị tấn công chỉ vì đàn bò của ông bị giật mình vì một xe cứu hỏa chạy qua.

    Sau khi gây ra hàng loạt cái chết, lũ bò chuyển hướng tới cả chính trị gia. David Blunkett, một thành viên của Nghị viện Anh, đã bị bò tấn công khi đang dắt chó. Ông đã chạy thoát với một mắt bầm tím và gãy một xương sườn, nhưng nó đã khiến người ta đặt nghi vấn về mức độ an toàn của loài bò. Các biện pháp phòng tránh được đặt ra chủ yếu theo kiểu làm thế nào. Người đi dạo sẽ phải tránh xa lũ bò và tìm cách kiểm soát chó của mình.

    Và khi mọi chuyện trở nên bất thường. Một danh sách những lời khuyên có ghi, “Hãy nhớ rằng, bạn là người chịu trách nhiệm. Bạn phải là người chủ động cho lũ bò biết rằng bạn đang kiểm soát được tình hình.”

    Không thể hiểu là ta phải làm chuyện đó như thế nào?

    Cảnh báo: chúng là lũ khát máu

    Có thể mọi rắc rối của chúng ta với loài bò bắt nguồn từ một bản tin thiếu muối một cách không thể tin được. Năm 1932, tạp chí Time đã đăng một bài về những hiệu ứng tích cực của việc cho bò ăn thịt. Bài báo mở đầu bằng “Người nuôi bò tại trang trại Didsbury Jersey tại Didsbury, Alberta, đã tranh cãi về việc một chế độ ăn có thịt đã khiến một trong những con bò của họ, Waikiki Xenia's Fanny, cho ra thứ gần như kem tươi.” Ai có thể cưỡng lại tiềm năng lợi nhuận như vậy? Có thể một nông dân đã thử cách này, và biến đàn bò của mình thành những sát thủ khát máu.

    Hay phải chăng đó luôn là bản năng tự nhiên của chúng. Một con bò tại Ấn Độ đã xuất hiện tại khắp mặt báo một vài năm về trước khi ăn thịt khoảng 50 con gà con, một lần đã bị camera bắt gặp. Trong một bài báo về cừu ăn thịt, một bạn đọc với thần kinh thép đã kể lại với chúng tôi rằng, lũ bò đôi khi con ăn thịt cả những chú mèo.

    Theo io9.

     

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ