Tấn hài kịch từ vụ trộm cắp ngân hàng lớn nhất Trung Quốc xảy ra như thế nào?

    Minh Đức,  

    Vụ trộm ngân hàng nổi tiếng và cũng hy hữu trong lịch sử Trung Quốc khi hàng triệu nhân dân tệ (NDT) không cánh mà bay ra khỏi ngân hàng.

    Thắng xổ số không hẳn sẽ mang lại vận may cho bạn. Đây là câu chuyện xảy ra với Ren Xiaofeng khi anh ta mua xổ số từ số tiền đi "mượn" và số tiền thắng được chỉ đủ để trả hết số nợ. Bạn có thể đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Nếu bạn thắng một lần, bạn có thể sẽ trở thành “con nghiện” cho trò chơi này. Với Ren, số tiền anh ta mượn để chơi xổ số lại từ chính nguồn vốn ngân hàng mà anh ta đang chịu trách nhiệm giữ an toàn.

    Đó là khởi đầu cho câu chuyện “biển thủ” ngân hàng lớn nhất từng có tại Trung Quốc. Nhiều người cho rằng đây là một tấn hài kịch khi những sai sót dẫn tới hai tấn tiền mặt (khoảng 6,7 triệu USD) “bốc hơi” khỏi ngân hàng mà không bị an ninh hay công an phát hiện.

     Ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc, nơi đã diễn ra vụ biển thủ nghiêm trọng

    Ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc, nơi đã diễn ra vụ biển thủ nghiêm trọng

    Câu chuyện bắt đầu vào mùa thu năm 2006, tại chi nhánh Handan của ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc, chỉ cách Bắc Kinh gần 300 dặm về phía nam. Ren đã lấy 200.000 NDT từ ngân quỹ để mua xổ số, sau đó anh ta đã trả lại số tiền “mượn” từ ngân hàng. Nhưng nếu câu chuyện chỉ đơn giản như vậy thì ai cũng có thể tiêu nhiều tiền hơn, đánh cược và chờ cơ hội chiến thắng để bù đắp cho số tiền mà họ đã bỏ ra cho những tầm vé số.

    Ren đã liên lạc với một cộng sự là quản lý ngân hàng khác tên Ma Xiangjing. Chuyển hai tấn tiền giấy là công việc không dễ dàng mà một người có thể thực hiện. Do đó, dưới sự giúp đỡ của Ma; một quản lý quỹ khác, hai người đã thực hiện vụ biển thủ quỹ lớn nhất Trung Quốc. Chờ thời cơ mùa xuân năm sau, Ma và Ren đã tháo gỡ hệ thống an ninh của ngân hàng và lấy cắp khoảng 33 triệu NDT tiền mặt. Khi cảnh sát phát hiện thấy những sai sót trong hệ thống an ninh và gọi điện đến ngân hàng, Ren đã chống chế và giải thích khiến không ai nghi ngờ và để tâm đến sự việc.

    Khi trận cá cược lớn nhất của hai người đổ bể, họ không thể trả nổi những tấm xổ số. Chìm trong tuyệt vọng, Ma và Ren tiếp tục phi vụ đánh cắp tiền ngân hàng đã từng thực hiện. Lần này, họ đã chuyển 6 hộp với khoảng 18 triệu NDT bên trong và số tiền này lại được “nướng” vào cá cược. Số lượng lớn vé số được mua mà không có sự nghi ngờ nào hết vì tại thời điểm đó, mặc dù Trung Quốc đang chuyển dần sang các giao dịch điện tử, tiền mặt vẫn được sử dụng rộng rãi. Lần này, Ma và Ren đã thắng được 98.000 NDT nhưng con số này không thể bù đắp cho khoản “vay” mà họ đã lấy từ ngân hàng.

     Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc được sử dụng làm đồng tiền dự trữ trên thế giới

    Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc được sử dụng làm đồng tiền dự trữ trên thế giới

    Cuối cùng, ngân hàng đã phát hiện về việc số tiền quỹ bị thâm hụt. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2007, hai người đã chia nhau số tiền 4 triệu NDT, mua ô tô, làm thẻ căn cước giả và tẩu thoát.

    Ma bay đến Bắc Kinh và sau hai ngày, anh đã bị bắt; Ren di chuyển xuống phía nam, khu vực thành phố Liên Vân Cảng. Là đối tượng truy nã trên nhiều tờ báo kèm theo phần thưởng 50.000 NDT cho ai phát hiện ra, việc Ren bị cảnh sát bắt chỉ là vấn đề thời gian. Một người bán ô tô cảm thấy nghi ngờ khi Ren xuất hiện đầy luộm thuộm với một túi đầy tiền. Ren đã bỏ ra 210.000 NDT để mua một chiếc Honda màu đen. Cuối cùng, Ren đã bị phát hiện và bị bắt bởi ba người- hai lái xe taxi và chủ nhà nơi Ren ở.

    Những phần thưởng tiền mặt luôn có hiệu quả trong công cuộc vây bắt tội phạm” Wu Heping, phát ngôn viên của bộ an ninh phát biểu.

    Ren tỏ vẻ ăn năn trước phiên toàn và thậm chí, anh ta còn cung cấp biện pháp để phòng chống việc biển thủ ngân hàng, bao gồm việc đếm tiền trong quỹ thường xuyên, quan sát các camera giám sát. Tuy nhiên, những lời thú tội đã quá muộn màng cho Ren và Ma, cùng với đồng phạm của họ tại ngân hàng. Hai người đã bị tuyên án tử hình và xử tử một năm sau đó. Ba người khác đối diện với an tù chung thân và nhiều người khác mất việc.

    Một bài viết châm biến trên trang mạng Boxun của Trung Quốc - trang web chuyên về quyền công dân và các tin tức khác đã nói rằng, sai lầm lớn nhất của Ren và Ma là đã không hối lộ đúng người. Quy mô của vụ việc tham nhũng này xem chừng không thể so sánh với nhiều vụ khác vì Ma và Ren chỉ lấy tiền từ ngân hàng trung ương và mất số tiền đó vào xổ số quốc gia.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ