Qua những tấm ảnh selfie bằng Galaxy J7+ trên tay tôi lúc này, sức nóng từ sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam đủ làm tan chảy mọi sự lạnh giá trên sân vận động Thường Châu lúc này.
Tại Sài Gòn ngày này, mọi thứ sôi động một cách lạ thường. Mọi người mặc đồng phục đổ ra đường, giăng cờ cùng băng rôn, khẩu hiệu mang sắc đỏ sao vàng xuất hiện rợp trời các tuyến phố, địa điểm công cộng để theo dõi trận đấu.
Nhà Văn Hóa Thanh Niên thành phố là địa điểm quen thuộc từ lâu để coi và cổ vũ của nhiều bạn trẻ. Trong ngày trọng đại như hôm nay, sự sôi động và cuồng nhiệt từ những người hâm mộ lại khuấy động không gian, bừng lên khí thế hừng hực tuổi trẻ.
Bóng đá khiến con người xích lại gần nhau hơn, góp phần tôn vinh đây xứng đáng là môn thể thao vua. Cùng selfie bằng Galaxy J7 tôi thấy được quang cảnh những con người chẳng hẹn mà gặp, ngồi kề bên hướng niềm tin yêu về đội tuyển để rồi sau đó cùng nhau vỡ òa trong cảm xúc.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ hôm nay đông vui hơn mọi ngày. Nếu vào ngày Tết nơi đây khoát lên mình một “tấm áo” mới dệt bằng hoa thì ngay lúc này nó được bao trùm một bầu không khí của niềm tự hào và hy vọng dân tộc.
Cùng Galaxy J7 dạo qua các điểm “nóng” tại Sài Gòn, tôi thấy được bầu không khí mang màu tự hào dân tộc. Khi tất cả con tim chung một nhịp đập là lúc mọi người chờ đón sự tài năng của các tuyển thủ chúng ta tỏa sáng để những lời ca "như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…" vang vọng mọi nơi trên mảnh đất hình chữ S hôm nay.
Một số hình ảnh cổ vũ khác của người dân Việt Nam tại Sài Gòn:
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Tin được không: Chiếc iPhone trong tay bạn có số điểm ảnh gấp 1.3 triệu lần máy ảnh mới nhất của NASA
Chiếc máy ảnh dùng để chụp các vật thể trong vũ trụ của NASA mang tên XRISM chỉ có vỏn vẹn 36 điểm ảnh!
Truyền thống của Apple bị Huawei đánh bại: một tính năng nhờ iPhone phổ biến lại phải nhờ Pura 70 Ultra hoàn thiện và nâng lên tầm cao mới