Không chỉ con người mà cả loài lợn rừng cũng sợ “xanh mặt” khi đi trên cầu kính ở Trung Quốc

    Thiên Long,  

    Đứng trên cầu kính treo leo và bên dưới là vực sâu thì đến con người còn sợ huống chi những con vật không hiểu cây cầu này là gì.

    Con người không phải là loài duy nhất sợ độ cao và điều đó chứng minh rất rõ nét thông qua câu chuyện mới đây của một chú lợn rừng ở Trung Quốc.

    Không chỉ con người mà cả loài lợn rừng cũng sợ “xanh mặt” khi đi trên cầu kính ở Trung Quốc - Ảnh 1.

    Hồi giữa tuần trước, một con lợn rừng vô tình lang thang đi qua một trong những cây cầu kính ở gần thành phố Thanh Vĩnh, Quảng Đông, Trung Quốc.

    Vì chất liệu kính trơn trượt nên chú lợn rất khó khăn khi di chuyển. Tuy nhiên sau khi đi vài bước, chú lợn rừng vì quá sợ độ cao nên đã đứng bất động một chỗ và run lẩy bẩy.

    Không chỉ con người mà cả loài lợn rừng cũng sợ “xanh mặt” khi đi trên cầu kính ở Trung Quốc - Ảnh 2.
    Không chỉ con người mà cả loài lợn rừng cũng sợ “xanh mặt” khi đi trên cầu kính ở Trung Quốc - Ảnh 3.

    Cuối cùng các nhân viên bảo vệ phải dùng các biện pháp nghiệp vụ để đưa con lợn ra khỏi cây cầu và thả về rừng an toàn.

    Không chỉ con người mà cả loài lợn rừng cũng sợ “xanh mặt” khi đi trên cầu kính ở Trung Quốc - Ảnh 4.

    Trung Quốc đang trở thành quốc gia của những cây cầu kính. Hồi năm ngoái, nước này đã khai trương cây cầu kính cao và dài nhất thế giới ở công viên Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam. Cây cầu dài 430 mét và nằm ở độ cao lên tới 300 mét, mức đủ khiến những người đi quả phải xanh mặt khi nhìn xuống bên dưới.

    Gần đây thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc cũng đã khai trương một cây cầu kính đặc biệt khác, bắc ngang qua đường phố bên dưới. Ai đi qua được những cây cầu này chắc chắn phải rất can đảm và liều lĩnh.

    Chú lợn rừng sợ “xanh mặt” khi phải đi trên cầu kính ở Trung Quốc

    Tham khảo Shanghaiist

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ