Kiến rừng cắn nát phụ kiện nhiếp ảnh, đi toi 2.800 USD

    Tuấn Lê,  

    Nhiếp ảnh gia giờ đây phải đưa thêm loài kiến vào danh sách kẻ thù của mọi thiết bị chụp ảnh.

    Thông thường, kẻ thù của máy ảnh và phụ kiện kèm theo mà chúng ta hay nghĩ đến chính là bụi bẩn, mưa hoặc các điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác. Tuy nhiên, nếu là người hay đi chụp ảnh trong rừng bạn nên thêm vào danh sách một kẻ thù khác cần phải dè chừng: kiến cắt lá.

    Sự việc nghe có vẻ hy hữu nhưng lại hoàn toàn có thật với trường hợp của hai nhiếp ảnh gia Phil Torres và Jeff Cremer khi đang tác nghiệp tại khu rừng nhiệt đới Amazon. Được biết, bộ đôi này muốn chụp ảnh động vật trong rừng vào ban đêm nên đã đặt máy Canon 7D trên chân đứng tripod, kèm theo đó là một đèn flash rời và một cảm biến hồng ngoại.

    Mọi thứ được chuẩn bị và kiểm tra rất kỹ càng, thậm chí các thiết bị đều được bao bọc lại để tránh mưa. Sau khi đã thiết lập xong, cả hai quyết định rời khỏi khu vực này và chờ kết quả vào hôm sau. Tuy nhiên khi quay lại vào sáng hôm sau, họ nhận thấy tất cả túi che đều bị biến mất, chân đứng tripod và dây cáp đều bị "gặm" nát. Bất ngờ hơn, sau khi tìm hiểu họ phát hiện ra thủ phạm không ai khác chính là... lũ kiến cắt lá.

     Chân tripod bị gặm nát.

    Chân tripod bị gặm nát.

     Máy ảnh cũng không tha.

    Máy ảnh cũng không tha.

    Tuy chỉ nhỏ bé như vậy nhưng lũ kiến này đã khiến cho bộ đôi tổn thất khoảng 2.800 USD vì những hỏng hóc gây ra cho các thiết bị. Dưới đây là đoạn video ghi lại kết quả đau lòng sau khi bị đàn kiến "hành quân" ngang qua và để lại vài dấu tích trên thiết bị của bộ đôi này:

    Kiến rừng gặm nát thiết bị chụp ảnh.

    Tham khảo: Petapixel.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ