Korean Air: Gia tộc tai tiếng gắn liền với loạt bê bối bạo hành, lạm quyền và ức hiếp kẻ yếu gây rúng động Hàn Quốc

    Chan, Theo Helino 

    Sau hàng loạt bê bối liên tiếp bủa vây toàn gia tộc trong nhiều năm qua, người dân Hàn Quốc đã dần mất niềm tin đối với tất cả những người đứng đầu tập đoàn đình đám - Korean Air.

    Những năm gần đây, gia đình ông Cho đang nằm trong diện điều tra hình sự khi là đối tượng vướng phải nhiều cáo buộc từ tấn công, biển thủ cho đến buôn lậu hàng hóa xa xỉ. Cách đây không lâu, ông Cho cũng phải hầu tòa vì biển thủ hơn 20 tỷ won (tương đương 18 triệu đô la) và thiếu minh bạch khi "trao" hợp đồng không công bằng cho các công ty do các thành viên gia đình ông kiểm soát.

    Gia đình tai tiếng của vị chủ tịch từng là tâm điểm phẫn nộ của dư luận không chỉ ở Hàn Quốc mà trên khắp thế giới. "Cơn thịnh nộ hạt mắc-ca" và "Cơn thịnh nộ cốc nước" là hai biệt danh được truyền thông xứ Hàn đặc biệt dành tặng hai cô con gái "rượu" của ông Cho. Giờ đây, khi chủ tịch Cho Yang Ho đã từ dã cõi đời, những vụ bê bối rúng động của gia tộc vẫn luôn là chủ đề nhức nhối, gây phẫn nộ như ngọn lửa luôn cháy âm ỉ trong lòng người dân xứ sở kim chi.

    Năm 2014: Mở màn bằng vụ bê bối của cô con gái Cho Hyun Ah

    Heather Cho (Cho Hyun Ah) - con gái của chủ tịch hãng hàng không Korean Airlines lúc này cũng là phó chủ tịch tập đoàn - đã lớn tiếng nạt nộ phi hành đoàn và một trong số những tiếp viên vì đã mang hạt mắc-ca cho bà ta trong túi thay vì trong đĩa. Park Chang Jin - người phụ trách chính của chuyến bay hôm đó, trả lời phỏng vấn của KBS: “Cô ta nói: Bảo tổ bay dừng máy bay lại ngay! Tôi sẽ không để cái máy bay này cất cánh. Tôi không dám từ chối vì cô ta là con gái của chủ tịch”. Park Chang Jin kể lại, bà Cho đã chửi bới anh ta, đập mạnh vào tay anh ta bằng một tập tài liệu và chỉ vào mặt anh ta khi bắt anh ta quỳ xuống. Ngay sau đó, phi công đã đưa máy bay quay lại sân bay John F. Kennedy để tiếp viên trưởng rời chuyến bay. Việc này đã khiến chuyến bay bị muộn mất 11' so với hành trình ban đầu.

    Sự việc rùm beng này đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế, các cơ quan an ninh hàng không đã vào cuộc điều tra và cô Heather Cho bị kết tội "Vi phạm luật hàng không quốc tế" với mức phạt 1 năm tù giam.

    Korean Air: Gia tộc tai tiếng gắn liền với loạt bê bối bạo hành, lạm quyền và ức hiếp kẻ yếu gây rúng động Hàn Quốc - Ảnh 1.

    Cho Hyun Ah phải công khai xin lỗi vì bê bối của mình

    Ngày 12/4/ 2018

    Cô con gái út Cho Hyun Min lại tiếp tục dính "phốt" thái độ

    3 năm sau vụ bê bối chấn động Thế giới của cô chị cả gia tộc đứng đầu hãng hàng không quốc gia Korean Air, Cho Hyun Min - cô con gái thứ 2 của chủ tịch hãng này tiếp tục nhận chỉ trích dữ dội từ dư luận về hành vi "phách lối" của mình khi thẳng tay hắt nước vào mặt một nhân viên cấp dưới ngay trong cuộc họp của công ty. Vào ngày 12/4/2018, vì không hài lòng với màn thuyết trình của một nhân viên công ty về chiến dịch quảng bá của hãng này đã "hét lên và hất nước về phía họ".

    Korean Air: Gia tộc tai tiếng gắn liền với loạt bê bối bạo hành, lạm quyền và ức hiếp kẻ yếu gây rúng động Hàn Quốc - Ảnh 2.

    Ái nữ thứ 2 của tập đoàn Korean Air - Cho Hyun Min cũng dính "phốt" thái độ tương tự chị gái

    Ngày 23/4/ 2018

    Phu nhân chủ tịch Korean Air - Lee Myung Hee bị cáo buộc tấn công nhân viên

    Khi những vụ bê bối lớn của hai con gái vẫn còn đang là vấn đề nhức nhối trong dư luận Hàn Quốc, ngày 23/4 cùng năm, phu nhân chủ tịch là bà Lee Myung Hee - chủ tịch Tổ chức phi lợi nhuận Ilwoo Foundation - bị cho là định tát một công nhân xây dựng khi người này được thuê tới sửa chữa căn hộ của bà ở thủ đô Seoul vào năm 2013. Bà Lee còn bắt một công nhân khác quỳ gối, hét lớn và đá vào đầu gối anh ta.

    Yonhap cho biết bà Lee cũng bị nghi ngờ xúc phạm một nhân viên khách sạn Grand Hyatt, trụ sở ở TP Incheon vốn liên kết với Tập đoàn Hanjin. Một nhân viên khác do không nhận ra bà Lee và gọi bà là "bà già" nên bị sa thải.

    Korean Air: Gia tộc tai tiếng gắn liền với loạt bê bối bạo hành, lạm quyền và ức hiếp kẻ yếu gây rúng động Hàn Quốc - Ảnh 3.

    Bà Lee Myung Hee bị "tố" đã có những hành động không đúng đắn, hành hung nhân viên của mình

    Tháng 5/2018

    Nhân viên hãng hàng không Korean Air xuống đường biểu tình, kêu gọi chủ tịch từ chức

    Hàng trăm nhân viên hãng hàng không Korean Air đã tham gia tuần hành biểu tình trên đường phố Seoul cuối tuần trước, vừa hét vang khẩu hiệu yêu cầu chủ tịch Cho Yang Ho phải từ chức sau một loạt những bê bối của gia tộc này, theo BBC.

    "Chúng tôi không thể chịu đựng để nhà Cho lợi dụng thêm nữa", Park Chang Jin, thành viên chuyến bay liên quan đến bê bối làm chậm trễ giờ bay của cô chị cả Cho Hyun Ah trả lời hãng RT.

    Korean Air: Gia tộc tai tiếng gắn liền với loạt bê bối bạo hành, lạm quyền và ức hiếp kẻ yếu gây rúng động Hàn Quốc - Ảnh 4.

    Nhiều nhân viên trong công ty đã đeo mặt nạ, mang theo khẩu hiệu và xuống đường phố Seoul biểu tình yêu cầu chủ tịch gia tộc Cho từ chức.

    "Gia đình Cho, hãy rời khỏi công ty đi!", Nhiều tiếp viên hàng không của hãng đã kéo thẳng vali từ sân bay đến và gia nhập vào nhóm biểu tình nói với những tờ báo địa phương.

    Ngoài ra, một số lượng không nhỏ những nhân viên trong công ty đã tham gia vào các nhóm chat online để để tố cáo những vi phạm bị cáo buộc thêm của gia đình tài phiệt đình đám nhất nhì xứ sở kim chi này.

    Tháng 5/2018

    Quý tử Cho Won Tae từng hành hung người già, bị cáo buộc nhập học trái phép vào đại học

    Tuy nhiên, ít ai biết rằng, tính tình phách lối của nhà họ Cho đã xuất hiện từ nhiều năm trước đây và cũng gây ra vụ lùm xùm nhỏ trong nước. Vào năm 2005, em trai của Cho Hyun Ah là Cho Won Tae đã tấn công một cụ già 77 tuổi trên đường vì người này cho rằng thiếu gia nhà tài phiệt đã lái xe ẩu, dẫn tới mất an toàn giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng tới người đi đường. Sự việc từng khiến Cho Won Tae trở thành cái tên gây tranh cãi trong dư luận Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhờ quyền lực và gia thế của mình, ông ta đã tránh được những chỉ trích của công chúng nước này.

    Trong cùng thời điểm tháng 5/2019, cùng với vụ lùm xùm của mẹ mình, quá khứ của Cho Won Tae bị đào lại và vướng cáo buộc nhập học trái phép vào Đại học Inha từ 21 năm trước. Mặc dù Bộ Giáo dục đã từng điều tra và xác định có những bất thường liên quan đến việc nhập học của ông ta. Tuy nhiên, cuối cùng chỉ có những viên chức liên quan bị đuổi việc, còn thiếu gia nhà Korean Air vẫn không bị huỷ bỏ việc nhập học.

    Korean Air: Gia tộc tai tiếng gắn liền với loạt bê bối bạo hành, lạm quyền và ức hiếp kẻ yếu gây rúng động Hàn Quốc - Ảnh 5.

    Cho Won Tae được dự kiến sẽ lên nắm quyền Chủ tịch Korean Air sau khi cha qua đời

    Ngày 31/5/2018

    Vợ Chủ tịch Korean Air đối mặt với loạt cáo buộc bạo hành nhân viên

    Theo cảnh sát Seoul thông báo vào ngày 31/5, bà Lee Myung Hee, 69 tuổi, đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc như tấn công các lái xe và quản gia trong gia đình, cũng như các công nhân sửa chữa nhà của bà và công nhân xây dựng một khách sạn thuộc Korean Air.

    Bà Lee Myung Hee được cho là đã lợi dụng quyền lãnh đạo thường xuyên ngược đãi, xúc phạm và làm tổn thương người yếu thế trong xã hội mà không cảm thấy tội lỗi. Theo các cáo buộc này, bà Lee Myung Hee đã mắng chửi, la hét nhân viên và có những hành động bạo lực với họ.

    Mặc dù đã bị cảnh báo về tính nghiêm trọng của vụ việc và đã bị cảnh sát triệu tập 2 lần để thẩm vấn về những cáo buộc trên nhưng bà Lee Myung Hee đã bác bỏ mọi cáo buộc và nói bà không nhớ gì về những hành động của mình. Người phát ngôn Korean Air sau đó cũng từ chối bình luận về thông tin trên.

    Ngày 21/2/2019

    Ái nữ tai tiếng của chủ tịch Korean Air bị chồng kiện bạo hành gia đình, tung bằng chứng thương tích

    Cảnh sát cho biết ngày 21/2, con gái lớn đồng thời là người thừa kế của Chủ tịch hãng Korean Air, bà Cho Hyun Ah, bị ông Park Jong Ju kiện ra tòa vì tội hành hung chồng và các con.

    Người chồng họ Park cho biết, sau khi ra tù từ năm 2015, bà Cho thường xuyên tấn công gây thương tích và có lời nói xúc phạm đến gia đình, bao gồm hai con trai sinh đôi 5 tuổi của họ. Ông Park khởi kiện bà Cho vào hôm 20/2 vừa qua. Bị cáo đã phủ nhận mọi cáo buộc.

    "Ông Park kiện vợ tội ngược đãi trẻ em, gây thương tích và nhiều tội danh khác", một viên chức từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc nói với hãng tin AFP.

    Park cho biết đã nộp nhiều hình ảnh cùng clip hiện trường bạo hành cho cảnh sát, bao gồm hình ảnh vết thương trên cổ và ngón chân. Ngoài ra, trong một clip được đài KBS phát sóng, bà Cho được cho là hét lên "Chết! Chết đi!" với chồng, sau đó siết cổ và ném máy tính bảng khiến ông bị thương ở chân.

    Korean Air: Gia tộc tai tiếng gắn liền với loạt bê bối bạo hành, lạm quyền và ức hiếp kẻ yếu gây rúng động Hàn Quốc - Ảnh 6.
    Korean Air: Gia tộc tai tiếng gắn liền với loạt bê bối bạo hành, lạm quyền và ức hiếp kẻ yếu gây rúng động Hàn Quốc - Ảnh 7.

    Cho Hyun Ah thậm chí còn bị cáo buộc hành hung cả chồng và con ruột

    Về phía bà Cho, luật sư đại diện Sejong phủ nhận mọi cáo buộc, ngược lại còn tố cáo ông Park "nát rượu, trí nhớ có vấn đề". Nhóm luật sư khẳng định Park từng nhập viện 3 lần vì ngộ độc rượu trong suốt quãng thời gian hôn nhân. "Chúng tôi thật sự cân nhắc kiện Park tội phỉ báng", luật sư nói.

    Được biết, ông Park vốn là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, quen biết với bà Cho từ hồi tiểu học và kết hôn vào năm 2010.

    Tháng 3/2019

    Chủ tịch Cho Yang Ho bị "hất cẳng" khỏi hội đồng quản trị

    Dấu chấm hết cho "chiếc ghế vàng" của ông Cho trong hội đồng quản trị đã tạo nên một làn sóng dư luận chưa từng có trong truyền thông xứ Hàn vào thời điểm đó. Theo báo cáo, 64,1% cổ đông của Korean Air đã bỏ phiếu cho việc tái bổ nhiệm. Tuy nhiên, tỉ lệ này cũng không thể cứu vãn chiếc ghế trong hội đồng của ông Cho, bởi ngưỡng 2/3 phiếu thuận của cổ đông tham dự là tối thiểu để có thể "tái đắc cử" trong nhiệm kỳ 3 năm tiếp theo.

    Korean Air: Gia tộc tai tiếng gắn liền với loạt bê bối bạo hành, lạm quyền và ức hiếp kẻ yếu gây rúng động Hàn Quốc - Ảnh 8.

    Ngày 9/4/2019

    Chủ tịch Korean Air qua đời sau loạt bê bối của gia đình

    Sau 3 tuần bị buộc rời khỏi chiếc ghế chủ tịch Korean Air, ngày 9/4 vừa qua, Korean Air thông báo ông Cho Yang Ho - Chủ tịch Tập đoàn vận tải Hanjin - một trong những tập đoàn vận tải Hàn Quốc lớn nhất thế giới bao gồm hãng hàng không Korean Air vừa qua đời tại Mỹ ở tuổi 70 vì bạo bệnh. Nhiều nguồn tin cho biết ông mắc bệnh ung thư phổi.

    Ngoài những bê bối về thái độ liên tiếp của vợ và các con, bản thân ông Cho cũng bị cáo buộc tham ô và bất tín. Song ông phủ nhận tất cả các buộc này.

    Sự ra đi của ông có thể thay đổi cấu trúc sở hữu của Tập đoàn Hanjin và các chi nhánh. Nhiều khả năng, con trai duy nhất của ông, Cho Won Tae, sẽ lên nắm quyền Chủ tịch Korean Air. Nhưng không rõ trong tương lai, khi không còn bóng dáng người đứng đầu, sẽ còn những vụ bê bối chấn động nào khác của gia tộc tài phiệt lớn nhất nhì Hàn Quốc này sẽ được đưa ra ánh sáng.

    Korean Air: Gia tộc tai tiếng gắn liền với loạt bê bối bạo hành, lạm quyền và ức hiếp kẻ yếu gây rúng động Hàn Quốc - Ảnh 9.

    Đã từ lâu, văn hóa doanh nghiệp Chaebol - chế độ cho phép sự "độc tài" của một số gia đình tài phiệt được hậu thuẫn đã trở thành một nét đặc trưng trong nền kinh tế của xứ sở kim chi. Tuy nhiên, trong bối cảnh nên kinh tế Hàn Quốc đang phát triển chậm lại và hàng loạt bê bối gây phẫn nộ đã khiến công chúng đã dần mất kiên nhẫn, khó lòng dung túng được cho những sự bất công tồn tại trong xã hội. Điều này khiến họ bắt đầu lựa chọn quay lưng với những gia tộc bị bủa vây bởi tầng tầng lớp lớp những bê bối như Korean Air. Trước mắt, nếu muốn được nhìn thấy một tương lai thay đổi toàn diện đối với tập đoàn này có lẽ chỉ còn hi vọng vào phép màu nào đó xảy ra mà thôi.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ