Kỷ lục retweet mọi thời đại của Twitter sắp bị xô đổ bởi mấy miếng gà rán

    Dink,  

    Hãng đồ ăn nhanh Wendy phải "xòe" ra nugget gà miễn phí trong một năm nếu như kỷ lục này bị phá vỡ.

    Cách đây vài hôm, anh chàng Carter Wilkerson đăng bài hỏi trên Twitter của hàng đồ ăn nhanh Wendy, rằng anh cần phải có bao nhiêu lượt retweet (như một kiểu chia sẻ trên Twitter vậy) thì mới có được một năm ăn nugget gà miễn phí? Một câu hỏi vô nghĩa, một hành động chẳng đi tới đâu, một lời thỉnh cầu đáng lý phải bay theo gió cùng với mọi câu hỏi khác mà khách hàng thường xuyên đăng lên mạng. Ai mà có thời gian đi trả lời chứ?

    Câu trả lời cho bạn là Wendy, chính là hãng đồ ăn nhanh Wendy có thời gian để trả lời cho bạn.

    Và hiển nhiên là trả lời luôn thỉnh cầu của anh Wilkerson, đó là post của anh cần được retweet 18 triệu lần thì mới có thể được nugget gà miễn phí trong một năm. Nghe như lời thách cưới voi chin ngà, gà chin cựa và ngựa chín hồng mao năm nào vậy, quả thực bất khả thi.

    Bạn nghĩ việc dân số Trái Đất lên được con số vài tỷ mà đã là to ư? Có phải ai trong số đó cũng có Internet đâu, mà có phải ai dùng Internet cũng dùng Twitter đâu. Hơn nữa, bài đăng được retweet nhiều nhất trong lịch sử Twitter là tấm selfie của Ellen DeGeneres trong lễ trao giải Oscars thứ 86 được tổ chức năm 2014. Tấm ảnh gồm 12 diễn viên nổi tiếng đã chỉ có được 3,3 triệu lượt retweet. Con số 18 triệu quá lớn khiến ai cũng phải nản lòng.

     3 triệu lượt retweet cho 1 bức selfie đây.

    3 triệu lượt retweet cho 1 bức selfie đây.

    Có lẽ là trừ anh Carter ra, vì anh trả lời tweet này rằng:

     Coi như là xong đi - Carter Wilkerson, 2017.

    "Coi như là xong đi" - Carter Wilkerson, 2017.

    Và rồi, chỉ chưa đầy 20 tiếng, tweet của anh chàng Carter đã với tới con số 2,4 triệu lượt retweet. Dù rằng nó còn xa mục tiêu 18 triệu lắm, nhưng nếu tốc độ này được duy trì ổn định thì anh sẽ phá kỷ lục của Ellen trong vài ngày nữa thôi.

    Trong khi đó, số người sử dụng Twitter là 313 triệu người sử dụng. Vậy thì anh chàng Carter chỉ cần vận động 5,7% số người đó là đã đạt được mục tiêu đề ra rồi.

     Gà nugget của Wendy đây, đáng với 18 triệu retweet lắm.

    Gà nugget của Wendy đây, đáng với 18 triệu retweet lắm.

    Hiển nhiên, sự vụ này là một dịp để nhãn hàng Wendy có thể quảng bá chính mình, bay đi được muôn nơi và kể cả khi anh Carter có thể giành được 1 năm ăn nugget gà miễn phí – cứ cho là tối thiểu 4 miếng một ngày đi – thì “tổng thiệt hại” cũng chỉ là 395 USD.

    Và cái viễn cảnh chiến thắng ấy chỉ có được khi cộng đồng mạng chung tay góp sức, mỗi người chỉ cần 1 retweet thôi là cơ hội chiến thắng của Carter lại gần hơn rồi. Đặt thêm ra một câu hỏi, liệu sau khi chiến thắng, Carter có được voi đòi tiên, ăn nugget từ con gà khổng lồ dưới đây không nhỉ?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ