Ký sự: Tôi đi xếp hàng mua iPhone 7, chống đói bằng 2 chiếc bánh nướng và nhiều điều thú vị khác nữa

    Dee Tee,  

    Ít ai hiểu được niềm vui nỗi buồn và những khó khăn của người dành ra hàng ngày trời để ngồi chờ vạ vật, chỉ để trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu iPhone mới.

    Giới thiệu một chút, tôi tên Hoàn, một du học sinh đã và đang sinh sống và học tập tại Singapore trong gần 3 năm qua. Như tiêu đề của bài viết, tôi sắp kể cho các bạn nghe về hơn một ngày dài vạ vật xếp hàng mua iPhone mới, đây không phải lần đầu và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng tôi tham gia vào công việc này.

    Sử dụng từ "công việc" có thể gây ra hiểu lầm một chút, tôi không ngồi xếp hàng để kiếm thêm 2 triệu như báo chí đưa tin những ngày qua, tôi có thể tự nhận mình là một iFan, và xếp hàng mua iPhone mới nơi đất khách quê người cũng có thể coi là một cách để khẳng định điều đó.

    Nói dông nói dài, quay trở lại với hành trình của mình, mong rằng câu chuyện này sẽ khiến bạn cảm thấy thích thú, thậm chí muốn trải nghiệm cảm giác xếp hàng chờ đợi như tôi trong 2 ngày vừa qua.

     Đây là tôi, tại nơi xếp hàng mua iPhone ở Singapore, kia là đôi dép vô cùng quen thuộc.

    Đây là tôi, tại nơi xếp hàng mua iPhone ở Singapore, kia là đôi dép vô cùng quen thuộc.


    Hiện tại tôi đang sống và học tập tại Ang Mo Kio, một nơi khá xa trung tâm, và tất nhiên bạn không thể tìm được một cửa hàng nào bán iPhone trong đợt đầu tiên nào ở đây cả.

    Lựa chọn dành cho tôi là "lên phố". Một số địa điểm bao gồm NEX Senrangoon ở rìa trung tâm thủ đô Singapore, hay Wheelock Place và 313@Somerset. Nhưng có lẽ chọn một địa điểm ở xa trung tâm sẽ có ít người xếp hàng hơn.

    Nói là xa trung tâm, nhưng từ nơi tôi ở tới đó cũng mất khoảng 30 phút đi xe buýt. Du học sinh mà, chỉ có thể di chuyển bằng các phương tiện công cộng mà thôi. Có 2 phương án, một là tôi sẽ lên chuyến xe cuối cùng của ngày thứ 4 và ngủ 2 đêm tại NEX Senrangoon, hoặc sáng thứ 5 phải dậy thật sớm và bắt chuyến xe đầu tiên trong ngày, không thì đảm bảo mất hết vị trí đẹp.

    Sau cùng, hành trình của tôi bắt đầu bằng chuyến xe muộn, một hành trang đơn giản, bao gồm điện thoại, laptop và các nhu yếu phẩm như nước uống và cả bánh Nướng nữa, đúng dịp Trung Thu mà.


    Gần nửa đêm ngày 14/9, tôi có mặt tại trước trung tâm thương mại, nơi mọi người đã sẵn sàng để xếp hàng chờ mua iPhone mới. Tuy nhiên cửa hàng lại chưa sẵn sàng cho điều này, phải đến sáng ngày hôm sau, 15/9 mới bắt đầu được giữ chỗ, còn giờ thì bảo vệ không cho phép điều đó. Đành vào nhà một người quen để ngủ cho qua đêm nay vậy.


    7 giờ sáng ngày 15/9/2016

    Tôi dậy hơi muộn một chút, đã có một vài người xuất hiện sớm hơn. May mắn hôm nay là một ngày đẹp trời ở thủ đô Singapore.

    Có khá nhiều người Việt Nam ở đây, bao gồm cả "dân buôn", người được thuê xếp hàng và một số du học sinh giống như tôi vậy. Số khác là người bản địa và có cả người tới từ những quốc gia lân cận.


    Đến gần trưa, dòng người xếp hàng ngày một đông, tôi thì tranh thủ làm bài tập.

    Mới thấy cả một bé trai người Singapore cũng tới xếp hàng.


    2 giờ chiều ngày 15/9/2016

    Dòng người xếp hàng, dựng cả lều để chờ đợi ngày một đông. Mỗi người đều có cách giết thời gian, như trong ảnh dưới đây bạn có thể thấy một số bạn trẻ Việt Nam đang tranh thủ chơi bài trong lúc chờ đợi. Từ giờ tới lúc iPhone chính thức lên kệ, khoảng 9h sáng ngày mai, thời gian vẫn còn khá dài.

    Bắt gặp một nhân viên bảo vệ rất "đáng yêu".

    Đi một mình nên tôi chỉ ngồi online và trò chuyện cùng bạn bè trên Facebook thôi, hơi buồn một chút.


    4 giờ chiều ngày 15/9/2016

    Lúc này lượng người xếp hàng đã rất đông, hầu hết đều là người Việt Nam.

    Ấn tượng một túi đồ ăn của bạn Việt Nam ngồi cạnh, rất đầy đủ và chuyên nghiệp. sẵn sàng cho hơn 1 ngày xếp hàng.


    Trời tối dần, đèn vừa chưa được trung tâm thương mại bật lên, tới giờ ăn rồi.


    Tối hầu hết mọi người vẫn tiếp tục giải trí và ăn nhẹ tại chỗ, nhưng vì văn hóa xếp hàng khá tốt, bạn có thể đi ăn uống hoặc vệ sinh cá nhân mà không hề có bất cứ tranh chấp nào về vị trí xếp hàng. Tôi tranh thủ ăn một bữa thật "tươm" ngay trong trung tâm thương mại.


    Lúc này đã là 11h30 theo giờ Singapore, tức 10h30 ở Việt Nam, nhiều người đã mệt và nằm ngủ tại chỗ. Có lẽ ngủ sớm để có thể dậy vào lúc 8h sáng mai là một lựa chọn hợp lý.

    Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại vào sáng mai cùng với iPhone 7!


    7 giờ sáng ngày 16/9/2016 (8 giờ sáng theo giờ Việt Nam)

    Hầu hết mọi người đã tỉnh, có những người không ngủ được, tôi là một trong số đó. Chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa iPhone mới sẽ bán ra.

    Lúc này mọi người được phát một tờ bảng giá do cửa hàng cung cấp, đơn vị tiền tệ bạn thấy trong ảnh là SGD, tỉ giá hiện tại khoảng 16.500 VNĐ.

    Tới sát giờ vào mua hàng, một số người rải truyền đơn cho chúng tôi, theo thông tin này, thì đây là người xếp hàng, mua máy và bán lại cho thương gia hoặc người không muốn dành thời gian xếp hàng. Giá chênh lệch khá lớn 100 - 300 đồng ngoại tệ (không rõ là SGD hay USD).


    Hình ảnh những người đầu tiên nối đuôi vào mua iPhone 7 tại Singapore.

    Trước giờ mua iPhone 7.

    Cửa hàng bắt đầu mở cửa đón khách.

    ĐÂY RỒI! THÀNH QUẢ CHỜ ĐỢI 2 NGÀY VỪA RỒI CỦA TÔI, MỘT CHIẾC IPHONE 7 PLUS!!!


    Chúng tôi sẽ sớm có bài đánh giá và mở hộp các sản phẩm iPhone mới trong thời gian sớm nhất!

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ