Lai lịch của bộ tộc đồ đá hiếu chiến, sẵn sàng điều trai bản giương tên bắn người lạ trong nhiều thế kỷ qua

    Long.J,  

    Tuy không đông đúc nhưng tộc người Sentinelese trên đảo đã nói là làm. Họ là một trong số ít những nhóm người không muốn giao du gì với thế giới và quyết tâm gìn giữ mong muốn đó. Ta biết rất ít về người Sentinelese, ngôn ngữ, văn hóa hay tín ngưỡng của họ vẫn còn là ẩn số.

    Nhiều năm qua, thông điệp phát ra từ những cư dân bí hiểm trên đảo Bắc Sentinel, ngoài khơi vịnh Bengal không thể rõ ràng hơn - lao, đá, mũi tên, xác động vật... họ ném bất cứ thứ gì có trong tay về phía những kẻ đặt chân lên đảo.

    "Các ông đi về đi, không được chào đón đâu, chúng tôi muốn ở một mình", chắc là vậy...

    Tuy không đông đúc nhưng tộc người Sentinelese trên đảo đã nói là làm. Họ là một trong số ít những nhóm người không muốn giao du gì với thế giới và quyết tâm gìn giữ mong muốn đó. Ta biết rất ít về người Sentinelese, ngôn ngữ, văn hóa hay tín ngưỡng của họ vẫn còn là ẩn số.

    Những con người này, vẫn sống khỏe mạnh (hạnh phúc hay không thì chịu) trên hòn đảo Bắc Sentinel xanh tươi rộng gần 650km2 trong ít nhất 30.000 năm qua.

    Lai lịch của bộ tộc đồ đá hiếu chiến, sẵn sàng điều trai bản giương tên bắn người lạ trong nhiều thế kỷ qua - Ảnh 1.

    Một người đàn ông Sentinelese giương cung xua đuổi máy bay trực thăng cứu hộ vào năm 2014

    Trong thời gian đó, họ sống cuộc sống 100% tự nhiên với thịt lợn, hải sản, dâu tằm và mật ong, chơi team building trên bãi biển và đẩy lùi vô số nhà thám hiểm cũng như du khách với giáo mác và tên độc.

    Vì vậy, không quá bất ngờ khi John Allen Chau, một nhân viên y tế kiêm người truyền giáo đã bị trai bản Sentinelese bắn tên chết tại chỗ khi vừa bước chân lên bãi biển.

    Lai lịch của bộ tộc đồ đá hiếu chiến, sẵn sàng điều trai bản giương tên bắn người lạ trong nhiều thế kỷ qua - Ảnh 2.

    Người Sentinelese sẽ "tương" bất cứ ai, bất cứ thứ gì đe dọa hòn đảo của họ

    Trên thực tế, anh chàng xấu số kia không nên làm như vậy. Chính phủ Ấn Độ đã cấm người dân và du khách tiến vào khu vực 8km quanh đảo Bắc Sentinel. Thậm chí, quay phim và ghi hình bộ tộc này cũng bị cấm từ năm ngoái.

    Rõ ràng, bộ luật này được đưa ra để bảo vệ sinh mạng của những người như Chau.

    Quan trọng hơn, để đảm bảo sự tồn tại của một trong những bộ tộc lâu đời nhất hành tinh - con người hiện đại tốt nhất không nên đến làm gì, vì đủ thứ dịch bệnh ngày nay sẽ xóa sổ họ trong nháy mắt. Chỉ đơn giản như cúm, sởi hoặc cảm lạnh nhưng người Sentinelese chưa có đề kháng.

    Nghe thì đơn giản nhưng đó có thể là thảm họa nhân học. Người Sentinelese là hậu duệ trực tiếp duy nhất còn sống sót của những người đầu tiên ở châu Á. Hơn 75.000 năm trước, họ đã di cư từ Châu Phi đến vùng Trung Đông, Myanmar và Ấn Độ.

    Lai lịch của bộ tộc đồ đá hiếu chiến, sẵn sàng điều trai bản giương tên bắn người lạ trong nhiều thế kỷ qua - Ảnh 3.

    John Allen Chau, chàng trai đã bỏ mạng vì tên độc của người Sentinelese

    Cuối cùng, họ đến được quần đảo Andaman và chia nhau ra sống. Một nhóm trong số đó ở lại đảo Bắc Sentinel - với khu vực rừng ngập mặn tươi tốt, sản vật phong phú không cần phải trồng trọt. Đàn ông sẽ đi săn rùa, lợn, cá với cung tên, giáo mác.

    Phụ nữ thì thu thập củ, quả, trái dừa và nghêu, cá từ lưới tự chế. Vào mùa hè, họ thu thập mật ong, trước đó họ xát loại lá có chất chống ong lên da.

    Hầu như người Sentinelese đều ở truồng và sống trong những túp lều nhỏ. Đó là cách họ vẫn sống hơn 30.000 năm qua, được bảo vệ bởi biển cả và chủ yếu là sự hung hăng. Tuy nhiên, nhờ vậy mà smartphone, mạng xã hội, rác thải nhựa và đủ thứ stress của con người hiện đại không bị đem đến đây.

    Lần tiếp xúc đầu tiên với bộ tộc này được ghi nhận hơn 1000 năm về trước bởi các nhà thám hiểm Ả Rập và Trung Quốc. Trong tài liệu cổ, người Sentinelese vẫn được miêu tả là những kẻ hung tợn, cao lớn khác thường và bắn tên rất giỏi.

    Lai lịch của bộ tộc đồ đá hiếu chiến, sẵn sàng điều trai bản giương tên bắn người lạ trong nhiều thế kỷ qua - Ảnh 4.

    Đảo Bắc Sentinel nằm ngoài sự kiểm soát của Hải quân Ấn Độ, ở đó giờ chỉ còn khoảng 150 người sinh sống

    Khi Marco Polo tìm tới đây vào thế kỷ 13, ông viết: "Họ là một thế hệ bạo lực và độc ác, họ ăn thịt những kẻ bị bắt". Đến năm 1563, thủy thủ có tên Caesar Frederick cảnh báo: "Nếu con tàu nào đen đủi đến mức thả neo gần hòn đảo, không một ai sống sót trở về."

    Vì vậy, trong một thời gian dài, ngay cả khi phần còn lại của quần đảo Andaman và Nicobar gần đó đã được người Anh chiếm đóng vào năm 1850 và biến thành một thuộc địa hình sự, người Sentinelese đã được yên thân để tận hưởng thiên đường của họ.

    Năm 1880, một nhóm thám hiểm khởi nguồn từ nước Anh, dẫn đầu bởi M.V. Portman, đã "bắt cóc" 6 dân bản địa nơi đây và sau đó đưa họ trở về cùng những lễ vật chào hỏi - nghi thức hòa bình, trang trọng thời bấy giờ. Dù đã tiến hành thêm vài cuộc nghiên cứu khảo cổ khác nữa, nhưng sau đó bộ tộc này lại rơi vào quên lãng cho tới tận giữa thế kỷ 20.

    Lai lịch của bộ tộc đồ đá hiếu chiến, sẵn sàng điều trai bản giương tên bắn người lạ trong nhiều thế kỷ qua - Ảnh 5.

    Vào những năm thuộc thập niên 1960, Chính phủ Ấn Độ từng khởi động một nhiệm vụ với mục đích thiết lập mối liên hệ với những người dân đảo Bắc Sentinel. Quá trình dần dần được tiến hành từ năm 1967, dù kết quả thu được không đáng kể, thay vào đó chỉ là những món quà một chiều từ phía Ấn Độ.

    Lai lịch của bộ tộc đồ đá hiếu chiến, sẵn sàng điều trai bản giương tên bắn người lạ trong nhiều thế kỷ qua - Ảnh 6.

    Năm 1981, tàu chở hàng Primrose của Panama vô tình mắc cạn vào rặng đá ngầm xung quanh hòn đảo, hứng chịu một cơn thịnh nộ của dân Sentinelese với một "cơn mưa" tên bắn hướng về phía tàu. Thủy thủ đoàn không hề có ý định đe dọa họ, và may mắn thay kế hoạch giải cứu đã thành công 1 tuần sau đó, để lại thân tàu Primrose chơ vơ, mắc kẹt cho tới tận ngày nay.

    Lai lịch của bộ tộc đồ đá hiếu chiến, sẵn sàng điều trai bản giương tên bắn người lạ trong nhiều thế kỷ qua - Ảnh 7.

    Một thập kỷ sau, năm 1991, nhà khảo cổ học người Ấn Madhumala Chattopadhyay đã bước đầu thành công bất ngờ trong việc liên hệ người dân đảo này cho phép thực hiện vài cuộc thăm dò. Nhưng sau khi cân nhắc những nguy cơ liên quan đến dịch bệnh có thể lây truyền cho chính mình, đoàn thám hiểm đã quyết định dừng mọi tiến trình nghiên cứu sau đó.

    Lai lịch của bộ tộc đồ đá hiếu chiến, sẵn sàng điều trai bản giương tên bắn người lạ trong nhiều thế kỷ qua - Ảnh 8.

    Kể từ thời điểm đó, càng ngày dân Sentinelese càng hung hăng, tách biệt hơn. Với thảm họa sóng thần khủng khiếp năm 2004, một máy bay trực thăng trong lúc làm nhiệm vụ khảo sát cứu hộ đã bị tấn công bằng cung tên khi bay gần lãnh thổ của họ.

    Lai lịch của bộ tộc đồ đá hiếu chiến, sẵn sàng điều trai bản giương tên bắn người lạ trong nhiều thế kỷ qua - Ảnh 9.

    Dù sao, dân đảo Sentinel có lẽ đã tìm ra được biện pháp tránh khỏi sự tàn phá nặng nề của thiên tai này, bằng cách tìm đến những vùng đất cao trước khi cơn bão xảy đến và cuốn phăng mọi thứ.

    Lai lịch của bộ tộc đồ đá hiếu chiến, sẵn sàng điều trai bản giương tên bắn người lạ trong nhiều thế kỷ qua - Ảnh 10.

    Theo Daily Mail, B.I

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày