Lo sợ tận thế, anh chàng này đã dành bảy năm và gần 500 triệu để gom một kho đồ dự trữ

    Chíp,  

    Từ năm 2010, sau khi đọc cuốn tiểu thuyết "One Second After" của William Forstchen, Jason Charles, một lính cứu hóa 39 tuổi ở Manhattan đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày tận thế. Cuốn tiểu thuyết giả tưởng này đã thôi thúc Jason lên kế hoạch bảo vệ cho gia đình mình.

    Gần như ngay sau khi đọc xong One Second After, Jason đã chi hàng ngàn USD cho các nhu yếu phẩm, từ đồ ăn đóng hộp cho tới dao và bộ dụng cụ cấp cứu. Bên cạnh đó, anh cũng học các kỹ năng để có thể tồn tại trong môi trường hoang dã.

    "Trong cuốn sách có đoạn nhân vật nói: "Tôi cần phải có thêm đồ ăn", và nó khiến tôi suy nghĩ, tôi không bao giờ muốn điều ấy xảy ra với vợ và các con của mình", Jason, cha của ba đứa trẻ chia sẻ.

    Hai năm sau đó, anh trở thành chủ tịch của New York City Preppers Network, một mạng lưới thúc đẩy mọi người chuẩn bị để có thể tự lực cánh sinh trong các trường hợp thảm họa như thiên tai, khủng bố...

    Mời bạn cùng thăm căn hộ và kho của Jasson, nơi anh cất giữ những thứ cần thiết cho việc vượt qua thảm họa nếu nó xảy ra:


    Sau 7 năm chuẩn bị, Jason nói rằng anh đã chi khoảng 20.000 USD để mua nhu yếu phẩm. Anh giữ một nửa dưới giường trong phòng ngủ và nửa còn lại trong "kho đồ tận thế" của mình.

    Lo sợ tận thế, anh chàng này đã dành bảy năm và gần 500 triệu để gom một kho đồ dự trữ - Ảnh 2.

    Trong kho, Jason cất ba chiếc áo chống đạn và một chiếc giáp ngực chống đạn. Những túi nhỏ trên áo chống đạn có thể được dùng để cất giữ các vật dụng khác như đồ cấp cứu hoặc thực phẩm.

    Lo sợ tận thế, anh chàng này đã dành bảy năm và gần 500 triệu để gom một kho đồ dự trữ - Ảnh 3.

    Trên kệ tủ khác là những túi nhỏ đựng băng gạc và thuốc kháng sinh...

    Lo sợ tận thế, anh chàng này đã dành bảy năm và gần 500 triệu để gom một kho đồ dự trữ - Ảnh 4.

    ...thực phẩm có thể để hai năm mà không hỏng...

    Lo sợ tận thế, anh chàng này đã dành bảy năm và gần 500 triệu để gom một kho đồ dự trữ - Ảnh 5.

    ...các loại trái cây khô...

    Lo sợ tận thế, anh chàng này đã dành bảy năm và gần 500 triệu để gom một kho đồ dự trữ - Ảnh 6.

    ... vài chiếc can có thể đựng 20 lít nước...

    Lo sợ tận thế, anh chàng này đã dành bảy năm và gần 500 triệu để gom một kho đồ dự trữ - Ảnh 7.

    ...và chất tẩy rửa tự chế từ xà phòng, Borax và baking soda.

    Lo sợ tận thế, anh chàng này đã dành bảy năm và gần 500 triệu để gom một kho đồ dự trữ - Ảnh 8.

    Nếu cần rơi khỏi thành phố ngay lập tức, Jason và gia đình sẽ không mất thời gian để chuẩn bị. Họ chỉ cần khoác lên vai những chiếc ba lô quân sự đã được nhét đầy mọi thứ họ cần, từ thực phẩm tới chăn, lều...

    Lo sợ tận thế, anh chàng này đã dành bảy năm và gần 500 triệu để gom một kho đồ dự trữ - Ảnh 9.

    Thậm chí, họ còn chuẩn bị một chiếc túi chứa nhu yếu phẩm có thể đeo lên lưng cún cưng.

    Lo sợ tận thế, anh chàng này đã dành bảy năm và gần 500 triệu để gom một kho đồ dự trữ - Ảnh 10.

    Để nấu đồ ăn, họ có thể sử dụng chiếc bếp nhỏ bằng thép này.

    Lo sợ tận thế, anh chàng này đã dành bảy năm và gần 500 triệu để gom một kho đồ dự trữ - Ảnh 11.

    Vì việc xin giấy phép sử dụng súng tại New York quá khó và tốn kém nên Jason quyết định dùng dao. Anh chuẩn bị tới 100 con dao, đây là con dao có giá tới 300 USD, vật dụng đắt nhất mà anh từng sở hữu.

    Lo sợ tận thế, anh chàng này đã dành bảy năm và gần 500 triệu để gom một kho đồ dự trữ - Ảnh 12.

    Ở một góc khác trong căn hộ, Jason còn có một cây nỏ, một chiếc rìu và ba thanh kiếm Samurai...

    Lo sợ tận thế, anh chàng này đã dành bảy năm và gần 500 triệu để gom một kho đồ dự trữ - Ảnh 13.

    ...cùng những cuốn sổ tay, tạp chí về kỹ năng sinh tồn.

    Lo sợ tận thế, anh chàng này đã dành bảy năm và gần 500 triệu để gom một kho đồ dự trữ - Ảnh 14.

    Năm 2013, Jason bắt đầu thuê một kho hàng rộng gần 10 mét vuông tại Bronx để cất hai hệ thống lọc nước...

    Lo sợ tận thế, anh chàng này đã dành bảy năm và gần 500 triệu để gom một kho đồ dự trữ - Ảnh 15.

    ...cùng thực phẩm đủ cho gia đình anh sử dụng trong một năm...

    Lo sợ tận thế, anh chàng này đã dành bảy năm và gần 500 triệu để gom một kho đồ dự trữ - Ảnh 16.

    ...và thêm một số ba lô, dụng cụ sơ cứu, chất tẩy rửa...

    Lo sợ tận thế, anh chàng này đã dành bảy năm và gần 500 triệu để gom một kho đồ dự trữ - Ảnh 17.

    ...hàng trăm găng tay cao su và một cái bè phao...

    Lo sợ tận thế, anh chàng này đã dành bảy năm và gần 500 triệu để gom một kho đồ dự trữ - Ảnh 18.

    ...và hai mặt nạ phòng độc. Jason đã mua cặp mặt nạ phòng độc này cho mình và vợ trước khi các con được sinh ra.

    Lo sợ tận thế, anh chàng này đã dành bảy năm và gần 500 triệu để gom một kho đồ dự trữ - Ảnh 19.

    Jason tin rằng phong trào chuẩn bị cho tận thế sẽ phát triển hơn trong những năm tới.

    Lo sợ tận thế, anh chàng này đã dành bảy năm và gần 500 triệu để gom một kho đồ dự trữ - Ảnh 20.

    Nhiều người Mỹ bắt đầu chuẩn bị cho tương lai bởi họ có một nỗi sợ cụ thể, sợ bão tàn phá nhà họ, sợ mất điện diện rộng trong thời gian dài hoặc sợ cuộc chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nổ ra. Nhưng sau nhiều năm làm chủ những kỹ năng sinh tồn và thu thập nhu yếu phẩm, Jason không còn sợ bất cứ điều gì. "Chúng tôi đã sẵn sàng đương đầu với bất cứ thảm họa nào", anh nói.

    Lo sợ tận thế, anh chàng này đã dành bảy năm và gần 500 triệu để gom một kho đồ dự trữ - Ảnh 21.

    Theo Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ