Mãi tin tưởng vào tình yêu "xanh mượt" chính là lý do khiến đàn ông thất bại trong chuyện tình cảm

    Long.J,  

    Trong sách vở, phim ảnh thường chỉ khắc họa thứ tình cảm mơ mộng, đôi khi chẳng có thật. Còn thực tế thì sao?

    Trước khi biết yêu thực sự, phần lớn chúng ta biết đến những câu chuyện tình yêu qua phim ảnh, sách vở, mô-típ đại loại như thế này:

    Nam chính gặp nữ chính, họ nhìn vào mắt nhau và trong khoảnh khắc nào đó, tim ngừng đập, trái đất ngừng quay. Thế nhưng, họ chưa đến được với nhau vì một gã khác:

     Hắn to con, đẹp trai và tinh tế hơn nam chính nhưng tính cách lại rất tồi

    Hắn to con, đẹp trai và tinh tế hơn nam chính nhưng tính cách lại rất tồi

    Hoặc một đứa con gái khác:

     Cao dong dỏng, khúc nào ra khúc nấy (nói chung là ăn đứt nữ chính) nhưng lại là đứa con gái lẳng lơ

    Cao dong dỏng, khúc nào ra khúc nấy (nói chung là ăn đứt nữ chính) nhưng lại là đứa con gái lẳng lơ

    Hoặc chưa đến được với nhau do hoàn cảnh, do chưa có "duyên":

     ĐỊNH MỆNH!

    "ĐỊNH MỆNH!"

    Tuy nhiên, nam chính/nữ chính không bỏ cuộc. Nhờ tình yêu và niềm tin bất diệt, họ chiến các kiểu đến cùng để có được trái tim của người mình yêu thương. Chúng ta thường gọi đó là tình yêu kiểu "phim Hàn Quốc".

     Mất công mất sức như thế sao chả đến được với nhau!

    "Mất công mất sức như thế sao chả đến được với nhau!"

    Thế nhưng, kiểu gì thì kiểu chuyện tình cảm của họ cũng sẽ "tạm" tan vỡ, lý do thì nhiều vô kể: tai nạn, ung thư, mất trí nhớ, tâm sinh lý của anh nam chính thay đổi...

    Sau một thời gian (vài tập phim) "chiến tranh lạnh", định mệnh sẽ cho họ gặp nhau trong tình huống trớ trêu và đau lòng nào đó: Nam chính đuổi tàu hỏa/máy bay của nữ chính, bị ô tô tông rất đau (nhưng không chết).

    Cuối cùng, họ nhận ra rằng mình sinh ra để dành cho nhau, không thể sống thiếu nhau được nữa... vân vân.

     Em lấp đầy khoảng trống trong anh!!

    "Em lấp đầy khoảng trống trong anh!!"

    Và, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hết phim.

    Thật không may, dù dựa trên thực tệ cuộc sống nhưng phim vẫn mãi là phim, đôi khi có phần nhảm nhí. Tồi tệ hơn, những câu chuyện tình yêu mang tính "mẫu mực" như thế này rất độc hại cho các mỗi quan hệ thực sự vì nó gây ra cho con người sự ảo tưởng. Tôi sẽ chỉ cho bạn hiểu vì sao.

    #Ảo tưởng thứ nhất: Mong muốn có ai đó nghĩa là hai người phải ở bên nhau

    Trong câu chuyện vừa nhắc tới phía trên, nam/nữ chính cho rằng họ đã tìm thấy mảnh ghép của đời mình và sẵn sàng làm tất cả để được bên nhau.

     Tỏ ra thích thú với người khác, chưa chắc bạn sẽ được đáp lại tương tự

    Tỏ ra thích thú với người khác, chưa chắc bạn sẽ được đáp lại tương tự

    Tất cả cúng ta đều mắc phải lỗi này, nó giống như bản năng thì đúng hơn.

    Bạn rất muốn ở bên ai đó, điều đó có nghĩa bạn và người đó nên đến với nhau, đúng chứ?

    Không, trong thực tế thì, ít người cảm thấy đối phương cũng hấp dẫn mình và ngược lại. Thử chọn hai người một cách ngẫu nhiên (A và B), ví dụ A cảm thấy B hấp dẫn nhưng chưa chắc B đã cảm thấy như vậy về A.

    Yếu tố làm nên một mối quan hệ tình cảm không đơn giản là sức mạnh cảm xúc của một cá nhân, mà ở người còn lại nữa. Sự tương đồng đó hiếm khi xảy ra.

    Khi đã là người trong cuộc, dù có bị lạnh nhạt, phớt lờ đi chăng nữa nhưng bạn khó có thể nhận ra rằng mình đang mù quáng.

    Trong câu chuyện của chúng ta, nam chính chủ yếu dựa vào cảm giác và cảm xúc để vượt qua các thử thách, đeo đuổi tới cùng tình yêu của đời mình. Trong thực tế, không hiếm những anh chàng bị từ chối nhiều lần nhưng vẫn cố gắng rồi lại bị từ chối.

    Làm như vậy có đáng gọi là "mưa dầm thấm lâu" không? Rất tiếc, đó gọi là cố chấp, và phụ nữ không thích đàn ông như vậy.

    #Ảo tưởng thứ hai: Sự chân thành có thể chiếm lấy mọi trái tim

    Trong phần lớn những bộ phim tình cảm sướt mướt, nam chính chiến thắng bằng trái tim chân thành, giãi bày cảm xúc thực sự cho cô gái mà anh ta yêu mến.

     Dù mới hẹn hò có một lần nhưng anh nghĩ mình đã yêu em mất rồi nên anh đã làm trái tim này bằng những giọt nước mắt trong khi ngóng trông em...

    "Dù mới hẹn hò có một lần nhưng anh nghĩ mình đã yêu em mất rồi nên anh đã làm trái tim này bằng những giọt nước mắt trong khi ngóng trông em..."

    Thú thật, chúng ta đều ít nhất một lần mong muốn một thế giới mà, chỉ cần thành thật với nhau là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tiếc là, thế giới đó không tồn tại.

    Khi cảm xúc của bạn hướng đến một ai đó quá mạnh mẽ, bản năng sẽ khiến họ chạy "mất dép". Nghe thật phũ phàng đúng không? Đó là sự thật,đàn ông càng thiếu thốn về mặt tình cảm sẽ càng kém hấp dẫn trong con mắt phụ nữ.

    Đó là lý do tại sao nam nữ lại tán tỉnh (flirt) nhau

    Tán tỉnh, là cách chúng ta quảng cáo "khéo" về bản thân, hướng sự quan tâm đến đối tượng mà không làm giảm giá trị của chính mình. Hiểu theo cách khác, tán tỉnh là khi cả hai bên đang cố gắng tìm hiểu, đánh giá xem người còn lại có phải là đối tác tiềm năng không.

    Những anh chàng bỏ qua giai đoạn này, hoặc không nhận ra được thế nào là tán tỉnh, thường sẽ bị từ chối mà chẳng biết tại sao. Sự thu hút là một trò chơi và bạn phải chơi sao cho đúng quy tắc.

    #Ảo tưởng thứ ba: "Người này được sinh ra để dành cho mình..."

     Dù mới chỉ gặp 0,000001% dân số trái đất nhưng chắc chắn rằng em sinh ra để dành cho anh

    "Dù mới chỉ gặp 0,000001% dân số trái đất nhưng chắc chắn rằng em sinh ra để dành cho anh"

    Khái niệm "được sinh ra để dành cho ai đó..." thực sự rất vô lý.

    Chúng ta đều có xu hướng tìm ai đó: tốt nhất, phù hợp nhất, có thể bổ sung và hoàn thiện bản thân mình.

    Okay, cứ cho là trong thế giới hơn 7 tỷ người này, có thể có một vài người thực sự phù hợp với bạn, nhưng điều đó đâu có nghĩa là họ có nhu cầu được ở bên bạn? (xem lại #1 phía trên).

    Dù được xào đi xào lại trong những tiểu thuyết ngôn tình và dễ khiến trai gái mới lớn lú lẫn, nhưng lý thuyết "được sinh ra để dành cho ai đó" cực kỳ tàn nhẫn, vì:

    a, Chẳng có cơ sở nào chứng minh được rằng bạn sinh ra là để dành cho ai đó, cực kỳ vô lý

    b, Cứ mãi chờ đợi người hoàn hảo nhất quả đất xuất hiện trong cuộc đời bạn, trong khi người tốt thì bạn lại bỏ qua

    c, Nếu có yêu được người như thế thật, chia tay xong chắc bạn cũng hết muốn sống vì kiếm đâu ra ai hoàn hảo như thế nữa?

    Công thức chuẩn mực để hẹn hò thành công

    Đọc xong những phần bên trên nghe thật chán nản, tuy nhiên, có một công thức "thần kỳ" để bạn hẹn hò thành công, có đấy:

     Hẹn hò thành công = Kẹo Jellybeans x Tuyệt vời

    Hẹn hò thành công = Kẹo Jellybeans x Tuyệt vời

    Nhìn có vẻ trừu tượng, phân tích ra thì đơn giản:

    Kẹo Jellybeans

    Hãy tưởng tượng bạn đổ đầy một cái hộp bằng 500 viên kẹo Jellybeans (kẹo mềm hình hạt đậu) màu xanh và 500 viên kẹo Jellybeans màu hồng.

     500 viên kẹo Jellybeans màu xanh và 500 viên kẹo Jellybeans màu hồng

    500 viên kẹo Jellybeans màu xanh và 500 viên kẹo Jellybeans màu hồng

    Hộp kẹo này minh họa khá chính xác cho quan hệ tình cảm giữa con người trong xã hội. Chỉ có một số kẹo xanh và hồng được ở cạnh nhau, bạn là một trong những viên kẹo trong lọ.

    Muốn được ở gần "viên kẹo" mà bạn muốn thì phải trộn nó lên.

    Mỗi một lần trộn kẹo, bạn lại gặp được một đối tác tiềm năng, đó chính là cấp số nhân cho việc hẹn hò thành công.

    Cứ cố gắng tán tỉnh một người không có tiềm năng phát triển tình cảm sẽ khiến tỉ lệ hẹn hò thành công của bạn giảm xuống. Hãy làm mới bản thân theo chiều hướng tốt, tập thể thao, cải thiện khả năng ăn nói, đi du lịch... Những hoạt động này không khác gì mỗi lần bạn trộn hộp kẹo lên, bạn gặp được những người mới, có tiềm năng hơn và, tội gì mà không thử chứ?

    Tuyệt vời (Awesome)

    Trong cuộc sống, một số người đã mặc định đẹp trai và cuốn hút hơn hẳn những người còn lại, bạn lại cho rằng mình chẳng thay đổi được gì. Sai, thay đổi được chứ

     Làm bản thân và cuộc sống trở nên tuyệt vời, tại sao không?

    Làm bản thân và cuộc sống trở nên tuyệt vời, tại sao không?

    Hãy thử hỏi bản thân: cuộc sống của bạn hiện giờ ra sao, bạn mong muốn làm gì trong tương lai gần?

    Bạn có đang làm một công việc gì đó thú vị? Có biết nhảy múa? Có dám hát trước đám đông? Có thường xuyên giúp đỡ người khác?...

    Khi làm những việc tốt, những điều khiến tổng thể cuộc sống của bạn tuyệt vời hơn, sự thu hút của bạn cũng sẽ tăng lên.

    Sự thu hút là gì? Nó là tổng hợp của sự tự tin, thấu hiểu, trí tưởng tượng và sự khiêm tốn (đẹp trai nữa).

    Khi bạn trở nên thú vị và độc đáo, chắc chắn bạn sẽ có được hạnh phúc ngay cả khi chưa tìm thấy người phù hợp với mình.

     Muốn hẹn hò thành công, đơn giản là đừng bắt chước phim ảnh

    Muốn hẹn hò thành công, đơn giản là đừng bắt chước phim ảnh

    Có một nghịch lý nữa, một trong những yếu tố quyết định chuyện tình cảm của bạn là: đừng tập trung vào việc hẹn hò, hãy sống cho mình trước đã. Và đừng bao giờ ngại trộn lẫn hộp kẹo Jellybeans kia lên.

    Chúc may mắn!

    Theo Oliver Emberton

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ