"Mẫu flagship của Sony xứng đáng được đưa vào viện bảo tàng ngay từ bây giờ"

    Liam,  

    Vẫn có mới lạ nhưng hoàn toàn phi thực tiễn, Xperia XZ Premium xứng đáng là một kỷ vật để các fan sau này có thể hồi tưởng về một kỷ nguyên sáng tạo... bừa bãi của Sony.

    *Theo lời Vlad Sarov, BTV của The Verge

    Sony có vẻ đã chấp nhận hiện thực cay đắng trước mắt. Gã khổng lồ Nhật Bản đã không còn khả năng cạnh tranh trên chiến trường di động. Người dùng Mỹ không còn đoái hoài đến Sony, người dùng Châu Âu và Châu Á giờ chỉ lựa chọn Apple, Samsung hoặc các mẫu Android giá rẻ của Trung Quốc.

    Bị dồn vào đường cùng, Sony bắt đầu trở thành một gã Chí Phèo bất cần, "chơi trội" một lần cuối để lấy tiếng vang. Kết quả là Sony tạo ra Xperia XZ Premium, một chiếc smartphone không dành cho người có đầu óc bình thường.

    Hãy bắt đầu bằng vẻ ngoài hào nhoáng của XZ Premium: lớp vỏ chrome bóng loáng không chỉ khiến người dùng rối mắt mà còn dễ bám vân tay không kém gì iPhone Jet Black. Chiếc smartphone đầu bảng mới của Sony không được thiết kế để bạn mang theo mình mỗi ngày, mà là để bạn đặt nó trong tủ kính và tôn thờ mỗi ngày. Dĩ nhiên, trong tủ kính, XZ Premium đẹp tuyệt vời.

    Thiết kế đẹp, cấu hình của XZ Premium cũng vô cùng mạnh mẽ. Bên cạnh chip Snapdragon 835 siêu "khủng", Xperia XZ Premium còn là mẫu smartphone đầu tiên trong lịch sử sở hữu màn hình 4K HDR. Trong khi nỗ lực VR di động của Sony vẫn còn đang thua kém Samsung toàn tập, có lẽ màn hình 4K HDR sẽ giúp Xperia XZ Premium trở thành một lựa chọn xứng đáng khi bạn cần mua... TV trong tương lai?

    Đáng buồn là ngay cả tính năng gây sốc này cũng mới chỉ dừng ở mức độ "khoe mẽ". Phần mềm của Xperia XZ Premium vẫn còn lỗi tới mức gã khổng lồ Nhật Bản không thể nào trình diễn khả năng chơi video 4K HDR tại MWC. Bộ phận camera cũng chẳng khá khẩm hơn: không cần biết phần cứng tốt đến thế nào, phần mềm Sony vẫn khiến cho ảnh chụp trở nên giả tạo, thiếu tự nhiên.

    Sony đã làm được điều gì để đưa chiếc smartphone tiến về tương lai? Trong lúc tất cả các hãng sản xuất smartphone tên tuổi đều đang nỗ lực để giảm thiểu diện tích viền màn hình và tối ưu thiết kế theo hướng mỏng-nhẹ-tiện dụng, Sony vẫn chọn cách nhồi nhét cấu hình đi trước thời đại vào thiết kế 2013 nhàm chán.

    Nhưng vấn đề là ở chỗ, nếu bạn chọn cách đưa cấu hình của tương lai vào một chiếc smartphone của ngày hôm nay và sau đó chờ đợi đến... 4 tháng mới đưa sản phẩm lên kệ (như trường hợp của XZ Premium), bạn đang không giúp ích gì cho người dùng hay cho chính bản thân mình cả. Nokia đã từng cố gắng nhận "hư vinh" bằng cách ra mắt chiếc N8 tiên phong cho khả năng quay video 720p. Thế rồi, HTC Evo và thực sự đặt tính năng này vào tay người dùng chứ không chỉ là "tuyên bố". Đến khi N8 thực sự lên kệ, Nokia đành ngậm ngùi nhận thất bại.

    Con đường đi vào quên lãng ngập tràn cả những ý tưởng hay và những tham vọng thiếu thực tế. Sony đã từng nổi danh là một thế lực sáng tạo của thế giới, nhưng với riêng trường hợp của Xperia XZ Premium, Sony đang mang đến thông điệp rằng hãng này chỉ có thể tạo ra những chiếc smartphone thiếu thực tế, chưa hoàn thiện và thậm chí muốn mua cũng không mua được.Và đến khi Xperia XZ Premium thực sự đến tay người dùng, gần như chắc chắn Sony sẽ đưa ra những mức giá gói gọn trong 2 chữ "hoang tưởng".

    XZ Premium không phải là một chiếc smartphone để say mê sử dụng. Mẫu Xperia đầu bảng của năm nay xứng đáng đi vào viện bảo tàng từ ngay bây giờ, để sau này nhìn lại, người ta sẽ thấy rằng Sony vẫn có khả năng sáng tạo trên mảnh đất di động. 4 tháng nữa, Galaxy S8 sẽ chiếm hết sự chú ý của người hâm mộ Android. Những fan cuồng Sony ít ỏi còn lại sẽ bỏ ra một đống tiền để sở hữu Xperia XZ Premium chỉ để chua chát nhận ra rằng đây cũng chỉ là một chiếc điện thoại thất vọng như X Performance, như Z5 Premium, như tất cả những bản sao Xperia Z của 5 năm vừa qua.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ