Bản mod MMO có một không hai chịu mất tên để tồn tại

    PV, Bảo Ngọc 

    Cái tên World of StarCraft sắp không còn tồn tại trên cõi đời.

    Như đã biết, mới đây, Activision (đã sáp nhập với Blizzard để trở thành đế chế Activison-Blizzard) bất ngờ lên tiếng cảnh báo modder Ryan không được tiếp tục phát triển World of StarCraft, bản mod tuyệt vời biến StarCraft II thành game online đúng nghĩa. Điều này làm dấy lên sự phản đối trong cộng đồng mạng và cuối cùng thì Blizzard cũng đã mời Ryan tới trò chuyện và trao đổi để "làm rõ thêm nhiều vấn đề hiểu lầm".
     

    Cái tên World of StarCraft sẽ biến mất và thay bằng StarCraft Universe.
     
    Nội dung cuộc trao đổi không được tiết lộ cụ thể cho các phương tiện truyền thông, tuy nhiên kết quả của nó thì đã rõ ràng. Theo đó, Ryan đồng ý với phương án bỏ tên gọi World of StarCraft và thay bằng "StarCraft Universe", thỏa thuận này cho phép anh tiếp tục phát triển bản mod game online có một trong hai trên thế giới.
     
    Hiện vẫn chưa rõ vì sao Blizzard lại muốn bỏ cái tên World of StarCraft đi như vậy, nhiều gamer dự đoán rất có thể trong tương lai hãng sẽ sản xuất riêng một MMO với tên gọi này. Biết đâu lời "đoán mò" đó lại trở thành sự thật, nhất là khi thương hiệu World of WarCraft cũng đi lên từ tựa game offline WarCraft.
     

    Bản mod StarCraft II thành MMO tuyệt vời.
     
    Nếu bạn còn nhớ, hồi tháng 05/2010 một game thủ nước ngoài tên Ryan đã sử dụng bộ công cụ Map Editor để chỉnh sửa StarCraft II từ một game RTS toàn diện thành sản phẩm MMORPG đúng nghĩa rồi upload đoạn clip quay lại thành quả của mình lên mạng với cái tên "World of StarCraft".
     
     
    Mới đây, đoạn clip gameplay mới nhất của bản mod ra đời đã làm cả giới modder phải ngả mũ thán phục. Người ta không còn nhận ra bất cứ dáng dấp nào của StarCraft II trong MMO này. Ryan đã hoàn thiện hầu hết các hệ thống của một game online nhập vai đúng nghĩa.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ